1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bùa yêu - Huyền thoại hay sự thật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepcodai, 09/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái tên đã nhảm nhí. "Bùa yêu" có nghĩa là bùa làm ra để người kia yêu mình. Còn cái chuyện về HN mà bị ốm, ngơ ngơ thì phải gọi là "bùa yêu tinh".
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mịa nhảm nhí. Xin lỗi ông chủ topic chứ ông là cái giống thích ăn của lạ, rau sạch, hàng ngon
    Ông có sợ đếch gì bùa yêu ông chỉ sợ ăn quả hàng này đi tù vì em nó mới 16. Ông về mịa nó HN rồi em nó xuống được dưới đấy mà yểm ông đấy phỏng (nếu có bùa thật)
    Tôi nhớ đã đọc 1 bài báo về bùa yêu này, đại loại là 1 loại thảo dược gây kích thích hệ thần kinh chỉ có tác dụng tức thời chứ thằng bạn ông về HN ốm 1 tháng thì chắc là hít ít cần sa trước khi về xuôi roài.
    Mọi người thường thắc mắc khi thấy có những người từ bỏ mọi thứ có được lên miền núi sống 1 cuộc sống đạm bạc. Xin thưa với các bác là mỗi người 1 chí hướng, có người thích bon chen để thành đạt nhưng cũng có người chỉ cần có 1 cuộc sống nhản tản, ung dung tự tại, tự do như chim trời cá nước, ko phải lo nghĩ bon chen là sướng. Có những người ko đủ mạnh mẽ hay tàn bạo để tồn tại trong cuộc sống bon chen nơi thành thị thế là họ đi. Cá nhân em cũng thích sống thế nhưng lại biết con người em tham lam thành tính, đi vào máu roài nên ăn chơi hưởng thụ như vậy 1 thời gian thì em thích chứ lâu dài là em ngứa ngáy đếch chịu được . Bùa yêu thực sự chính là sự đồng cảm giữa 2 tâm hồn.
    Gái vùng cao rất bạo dạn, họ bảo dạn bởi tính họ hoang dã như núi rừng, thích là nói. Bạo dạn bởi nhiều vùng phong tục của họ vậy. Gái thích giai nào là xông vô. Họ cũng bạo dạn bởi ảnh hưởng từ những con người miền xuôi lên đấy công tác tìm vui chốc lát.
    Ghét nhất thằng nào thích bỏ mịa còn tìm lý do bào chữa. Ko thích thì cho nó SĐT làm giề. Cái giề mà ko nỡ từ chối co bé vì mới 16 tuổi. Nghe thối vãi lều
  3. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Cây ngải (của các thầy bùa người Miên) thì em đã thấy tận mắt, còn bùa yêu hay những người bị dính bùa yêu thì chưa.
    Chưa thấy chưa tin
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 1 số người dân tộc và người Miên biết sử dụng Bùa Yêu làm con chai mê mẩn dâng tiền tài , làm tất cả cho mấy đứa đó .Có lần mình đi Hà Tiên có nghe nói . Nên cẩn thận vẫn hơn
  5. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc bài em còn thối hơn. Thấy bài nào cũng chửi bới tùm lum. Không biết thì dựa cột mà nghe.
    Trước đây thì không tin, nhưng mà bây giờ không tin cũng phải tin là có.
    @bác chủ topic: Thôi tốt nhất là tránh xa em nó ra không có thể bác phải ân hận, mà có khi lúc đó bác còn ko biết ân hận là thế nào đâu
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ chửi 2 loại người:
    1. Loại thèm mà ko dám nhận chỉ ích kỉ nghĩ đến sướng như chư topic.
    2. Loại ếch ngồi đáy giếng, giả tạo như ông anh. cùng 1 giuộc thích kiểm hàng lạ như nhau nên bênh nhau lf điều dễ hiểu. xin lỗi ông anh chứ riêng ai tôi ko biết chứ ông anh đếch có cái gì để bảo tôi dựa côtk mà nghe.
    Nhẩy vào bảo mỗi câu tránh xa. Lại còn cái gì là "ko biết ân hận là thế nào đâu" Nghe đã thấy óc bé như quả nho. Mấy loại chỉ nghĩ đến em nhỏ 16 là thấy bốc lên ngùn ngụt lòng thương cảm như ông chu topic này còn phải chửi nhiều. Gớm 27 mà cứ cưa sừng làm thằng 17. Chuối
  7. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết ấy rồi nhá, ngày trước tớ đi thực tập trên Đà Bắc, có chị người Mường cam đoan là có Bùa yêu thật. không tin thì mang một cái áo (hay món đồ gì đó) của "anh ý" chị ấy chị ấy làm cho. Lúc ấy mà mình phóng về HN ngay được á, ra đường cướp của anh nào ngon nhất phố cho chị ấy thử luôn (mỗi tội bất khả thi)/
    Mà công nhận con gái Mường xinh!!!
    [​IMG]
  8. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ù, cứ tin đi!
    Mình ở đó một tuần, chả thấy con ma nào buồn chài
    [​IMG]
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì hoá ra gái Mường, cái này thì nhiều thằng truyền tai nhau rồi, không tin cũng phải ngờ, mà không ngờ không được. Đã có một thằng đệ, quen một e hoà bình , đại lại sau đó có đến nhà em chơi, sau đó e cúng ma nhà em ( hay tổ tiên kô biết ) mà thằng đệ kô bỏ được. Ai đời 2h sáng, bật dậy phóng xe máy từ Hải Phòng về Hoà Bình
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ớ, có thật à? Làm sao để có cái này nhỉ? Đang cần một cái đây.
    Tớ ko biết nên ko dám khẳng định. Nhưng bạn trai thân của tớ cưới một em gái HB thật. Hơn tận 3 tuổi, xấu như ma (chứ xinh thì đã tốt), tính tình thì dở hơi. Bây h phải lăn lưng ra phục vụ gia đình nhà vợ mà chả kêu than gì, ko bít có phải do cái này ko nhỉ?
    @chủ topic: dù có hay ko thì cũng tránh xa ra cho nó lành. Em ý có 16t thôi mà.

Chia sẻ trang này