1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bùa yêu - Huyền thoại hay sự thật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepcodai, 09/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại tất cả các bài viết xem có thấy ai nói bác chủ topic là kiểu người như em nói chưa? Hay mỗi em là thông minh nên mới phát hiện ra điều đó.
    Còn em không hiểu anh nói gì thì anh cũng chịu vì óc anh nó bằng quả nho nên không giải thích nổi đâu.
    Thôi anh không thích tranh luận nhìu. Thế nhé.
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây - dân tộc Tày 100% nhé nhưng lại không biết bùa. Cũng được nghe mọi người kể về bùa rồi nhưng chưa được nhìn thấy người bị bùa bao giờ nên không tin.
    Lại nhớ có một lần mình mắng một ông người dân tộc Dao, mẹ bảo đừng mắng họ, coi chừng họ bùa cho mình điên lên đấy. Sợ phát khiếp nên giờ cảnh giác lắm.
    Không tin nhưng vẫn sợ, vẫn cảnh giác.
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn! Bùa với chả ngải. Trước đi khảo sát vùng cao chán chê, có thấy gì đâu. Mặc dù phải công nhận 1 điều là con gái vùng cao xinh đừng hỏi luôn. Cũng có gặp một số trường hợp như ông bác kiepcodai nói dưng mà không tin. Muôn sự trên đời là do con người mà ra hết cả. Cái hồi còn ăn lông ở lỗ, sống quần hôn, săn bắt hái lượm thì sao chả thấy bà nào bỏ bùa để giữ người đàn ông cho riêng mình?
    @chủ topic: Thích em nó thì cứ nói đi. Thích thì lên ở luôn. Xin 1 công việc ở huyện sở tại, cày tiền 2 năm rùi đón nàng về dinh. Sao phải xoắn?
  4. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Chà , đúng là dân kiến nhỉ , kén thật , thế sao anh 27 t rùi mà vẫn chưa tìm ai đủ xinh làm bạn gái sao mà lại dính vào em gái 91 thế

    Tình cảm này xét ra hoàn toàn ko có độ bền , nói theo ngôn ngữ ngành kiến thì là Kết cấu công trình ko đạt yêu cầu , dầm móng ko đủ vững , , nhỉ . Xây cất ko đảm bảo độ an toàn đâu nghen
    ( Mở ngọăc nói thêm , thế này mới bit ko nên yêu mấy ông làm Công trình , Địa chất ... suốt ngày xa nhà lên vùng cao du kí , bản chất các ông ý tốt mà bị... bùa yêu xô đẩy thì ai bit đâu dc )
    Ym Casablanca643
  5. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi miền núi nhiều, cuộc đời tôi tới giờ gắn liền với nó, nếu có phải nói 1 chút gì đó là tò mò pha chút sợ hãi vì tôi biết bên trong những cái mà tôi đã gặp có cả những cái mà tôi không được biết!
    Sếp tôi hiện giờ là một người Mường, ông sinh ra trong 1 gia đình vào loại danh giá nhất của cái đất Mường ở Hoà Bình đấy! ba ông anh ông hiện là ba phó chủ tịch và bí thu tỉnh Hoà bình, khi tôi hỏi ông vấn đề này ông cam đoan điều đó là có thật, ngay cả bạn ông ở miền xuôi cũng từng bị như thế.
    Bùa yêu có nhiều loại, và nó thường được truyền từ mẹ chồng cho nàng dâu, ( bạn phải biết rằng nếu bạn lấy 1 cô gái mường có nghĩa là suốt đời bạn phải đi ở rể, lễ vật thách cưới là 3 triệu đồng)
    Bùa yêu có nhiều cung bậc, trong đó có loại bùa độc mà không thể hoá giải được, nếu có hoá giải được thì đồng nghĩa người con gái đó phải chết nên hầu như không ai đi hoá giải nó bao giờ, sếp tôi bảo đấy là 1 nghề thất đức, bản thân những người hành nghề đó cũng bị dân bản nơi sở tại xa lánh, người ta không sử dụng bùa chú bừa bãi nếu không có lý do vì đó là 1 nghề tổn thọ.........
    Có dịp sẽ đưa nhiều dẫn chứng ra cho bà con cùng nghe, hôm nay lên thăm dự án gặp lại em, em vẫn cười và xinh đến lại.....
    hị hị
  6. beangago

    beangago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ở ngay HN có 01 nhân chứng vật chứng các bác ạ, E thì E tin nhưng mà chưa gặp bác này lần nào hehe.
    Nghe nói nhà bác ý tìm thầy tàu các kiểu mà ko khỏi. Cứ mỗi lần bà mẹ mang cháo đậu xanh hoặc thuốc(bùa) giải đến đều bị hắt ngay đi tức khắc.
    Nhà bác giai nà ở Bách Khoa. Chính e gái bác ý kể cho nghe các bác ạ.
    Giờ có ít bâ nào e cũng xin ít nhỉ!
  7. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    ủa, sao nhà tớ cũng ở Bách Khoa mà ko biết ông anh này nhỉ
    bản thân tớ thì tớ cũng tin là có bùa yêu
    mẹ của bạn tớ bị bùa, bác í đi công tác trên miền cao bị dính bùa j của dân trên đấy í, bùa của 1 anh trai trẻ về nhà, cứ đêm ngủ là nằm mơ nói lung tung xong đi lung tung làm vợ bác í sợ phát hoảng, xong rồi lên cầu xin nó tha cho, nó đi vẩy nước quanh nhà thế là về lại ngủ ngon lành
    sợ kiểu thế lắm í >.<
  8. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chuyện có bùa yêu thật không thì em không biết nhưng nói thật,em đêk tin trên đời này có chuyện ma quỷ bùa phép gì cả.Đây là thời đại nào rồi mà còn sợ chuyện bùa phép vớ vẩn ấy.Có thể có một vài câu chuyện trùng hợp nào đấy rồi được người ta thêu dệt lên mà thôi.Để em kể cho các bác nghe,có một ông nổi tiếng là siêu tâm linh,gọi hồn cứ gọi là.Em nghe mà đek tin,thế rồi có một dịp đi theo con bạn lên ổng,nghe ổng gọi hồn rồi nói ba lăng nhăng,em buồn cười quá lăn ra ôm bụng cười,thế rồi em bị đệ của ổng liệng ra ngoài.Thế đấy,mấy cái trò mê tín có gì mà phải sợ.Bác chủ topic cứ yên tâm mà làm việc,còn nếu bác lo thì cứ tránh em nó đi cho lành.Nếu bác có thấy triệu chứng gì thì lên đây kể với bà con,cả trăm member của cái box TVTY này kiểu gì chả có người chữa được cho bác
  9. traique_megai

    traique_megai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko tin mặc dù ngay gần nhà cũng có 1 trường hợp,thằng cha đẹp trai học Xây dựng ra,phải lên vùng cao cày kéo mấy năm,lên đó cũng dây vào 1 em xinh như một đoá lan rừng (em dc coi ảnh rùi nhá),léng phéng chán chê rùi định té,về nhà dc 3 tháng rồi phát điên,tối nào cũng ông ảnh cô bé rồi đi đi lại lại trên lan can tầng 2,(cái lan can đó lại đối diện cửa sổ phòng em nữa chứ,nhìn 1 lần rồi ko dám mở của sổ nữa,nhất là những đêm trăng sáng)
    Nhưng rút ra em vẫn ko tin,toàn các ông vớ vỉn với các em rồi mới bị thế thôi,âu cũng là nhân quả vậy mà,a di đà phật...
  10. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là dân Kiến khá kén chọn và ích kỉ, Cứ yêu đi dấm em nó đến năm 18t là được mà bác

Chia sẻ trang này