Bực bội - Bao giờ mặt trời mới mọc ? Một đứa rõ là lợi dụng mày để có được điều nó muốn mà nó muốn cái gì đơn giản cao to đẹp trai xong !!! đó lại là bạn thân của mày đấy chấm hết !!! Một đứa thì khi mày đứng trước mặt nó nó vẫn đang mơ màng đến một điều xa xôi và hão huyền ở mãi đâu và khi gặp được điều đó rồi thì mày tốt nhất là nên biến ngay khỏi mắt nó để đỡ thành cái gai đeo bám để nó nhâm nhi cái gọi là hạnh phúc có khi còn là khổ đau ( deck hiểu ) Một đứa thì sao cứ em hồn nhiên em vô tư em vô tình luôn thể cứa vào mày 1 vết rất sâu rồi thì anh có đau hay ko thì cũng mặc anh em vốn thế ... ai bảo mày ngu mày ko nhận ra ai bảo mày lầm tưởng nhưng em vẫn muốn anh là bạn còn em em phải trung thành với sự ngu ngốc và mê muội của em với 1 ********* má khốn nạn mà rõ là em biết nó đểu em vẫn ko quên đc ờ thế thì em cũng té luôn đi em cứ ở đó mà than vãn với cái first love của em đi còn anh anh cũng là con người anh cũng có giới hạn chịu vừa chứ chịu quá thì cũng vỡ bờ ... anh sẽ chẳng chạy theo em nữa đâu anh sẽ làm cái gì anh thích để thoả mãn cái tôi cao thượng ngu dốt của anh còn em muốn ra sao là tuỳ em thế nhé "Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu Một bờ phù sa quen bước chân qua Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt Khóc đi cho thoả nỗi lòng " Lại 1 đêm trắng
thế mà bác chả lên sớm chém với e đêm qua...tại chị muathu đi ngủ ko còn đối tác nên 2h30 e cũng chăn gối lên giường đi ngủ...
Bác không lên sớm góp fần sôi động cho tìn iu cháo gà của em và truyện tình cafe của situ. Hôm qua 2 chị em thác loạn mãi. Nhờ. Chúng em cũng xin lỗi bác là đêm qua chém gió ác liệt quá nên mặt trời không mọc rực rỡ được. Chỉ là trời sáng thôi Và như thế cũng đủ fải không ạ? @ xinhnhatttvn : Dòng sông lơ đãng. Thu Phương hát, Bằng Kiều cũng hát
you''ll be fine tomorrow the sun will rise cóp pết 1 câu hát từ 1 bài hát để trả lời câu hỏi chủ thớt nếu muồn nghe hết bài hát thì vào youtube search bài goodbye nhá
e hứa là tối nay sẽ ngủ sớm ko chém nữa để ngày mai mặt trời lại rực rỡ vì biết bao kon tim đang chờ ánh nắng mặt trời thế mờ e chém cho mây đen che khắp lối...tội lỗi quá...
" Cuối đời còn gì nữa đâu đã tàn mộng mị khát khao. Đôi khi con tim hò hẹn, chợt buồn vì một ngày mưa bắt đầu...." Chỉ cần tối nay bọn em đi ngủ sớm, mai mặt trời sẽ đẹp dịu dàng mà không chói loá. Bác chủ topic yên chí nhớn đi ạ
đọc đi đọc lại e lại cứ tg đêm qua mộng du nên e viết topic này hoá ra ko phải...Bác đã viết hết cả ruột gan lòng mề e lên đây rùi...thank bác phát...