1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bực bội.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onglaoham, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onglaoham

    onglaoham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bực bội.

    Ciều nay đi làm bực thế không bít! Bực, tức lòi cục....tức! Chả là co quan mấy hôm nay bàn về cái vụ sắp trung thu, không bít có được sếp mới cho mỗi nhà một hộp bánh trung thu như là sếp cũ không? Chả là mấy năm ngoái cơ quan mình cứ đén dịp trung thu là lại đưọc sếp cũ quan tâm lăm, cho mỗi nhà một hộp bánh trung thu. Dù là ai cũng được, dù là Ông mang về cho cháu, hay là Cháu mang về cho ngừi iu thì cung đưọc tất. năm nay sếp mói ko bít thế nào. Con cháu te tua, hi hớn lên gặp bà Tổ trưởng công đùn. Bà này là bà ở phòng khác sát nhập vào phòng mình. Được bầu lên làm tổ trwởng công đùn sáng nay.
    Đối thoại như sau:
    Cháu: Không bít năm nay phòng mình có đwọc cho bánh trung thu không nhỉ? ( Thăm dò),Mấy năm trwớc cứ đến trung thu là phòng em mỗi ngwời đwợc đấy.
    Công đùn: oh oh vì đang mải nhai bánh.
    Cháu: Hay là hôm nào chị bảo sếp đi chị nhé...
    ( trưa kịp thở nói hết câu)
    Công đùn: Không, chị chẳng cần, không có thì con chị cũng được bánh trung thu rôi, em thích ăn thì lên mà nối với sếp. ( Bình thưòng riêng bon trẻ con vẫn đwợc suất bánh trung thu mà)
    Cháu ( cũng đang nhai cái bánh trứng) bỗng thấy trời đất quay cuồng, có cái gì hóc ở cổ, má đỏ phừng phừng mún gào thét nhưng: Thế thì để em bảo cô tô phó vậy. Vẫn đièm đạm tươi cười, Nhưng ... ( đúng là đồ đùn, đúng là đò ích kỷ, đò hẹp hòi, đồ chỉ nghĩ đến bản thân, hay nói đúng hơn là cái đồ công .. đùn). Ta đây vì lợi ích của toàn anh em trong cơ quan mới hỏi thế, chứ thềm .. wé gì cái bánh ăn vaòp thì béo ú. Đây lĩnh về toàn cho hai con cún ở nhà ăn.
    Ôi nghĩ mà tưc wá. Nhưng rùi nghĩ thia nào khi chia bánh cai con mụ công đùn ấy lại đi chon từng cái bánh ngon nhất để mà mang về cho conc ái cho àm xem. Oe oé, chuồn
  2. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    bác này lắm chuyện quá..
    chả hỉu bác giai hay bác gái mà lại đi so đo thế... trong khi lĩnh bánh trẻ con về ... cho cún ăn ... bác là lắm tội lắm!. đồ ăn của cún nhà bác ối CON NGƯỜI chưa được 1 lần ăn đấy Thế mà lăn tăn mãi cái chuyện được hay ko ... hộ ngừời khác
  3. onglaoham

    onglaoham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ai them so do cai gi, buc la buc cai viec con mu cong doan cu lam nhu minh chet doi
    them an banh lam ko bang, noi the nhu vo vao mat bac, bac co khi con dung het ca... cho ay chu. may ma em la ... day. Ai cahng bit la nhieu nguoi mun duoc an. Nhung thieu gi cach de noi. co the con mu cong dun ay bao la,,,, uh de chi ban them da. Noi chugn toi da ve va ke cho cac bac nhan vien khac nghe rui. may bac ay cung tuc lon me len, bao la, the la con mu cong dun ay co con, con co banh rui, nen chang can quan tam anh em trong don vi nua. Nen la mac ke. Chu co phai moi em tuc dau.

Chia sẻ trang này