1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bực cả mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jimmy_coltech, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bực cả mình

    Em Tiểu Nữ Oa!
    Hơn 3 tháng sau ngày anh và em gặp lại nhau, đã có ít nhất 3 cuộc cãi vã xảy ra vì những nguyên nhân vớ vẩn. Em toàn thế, mà sao anh nhiều khi không sao hiểu nổi được tại sao em cứ thích gây sự với anh, tìm cách bắt bẻ hay có những suy nghĩ quái gở này khác. Cứ hơi một tý là em lại to tiếng với anh. Hừm, anh biết là em chỉ hay thích trút những chuyện bực mình lên đầu anh. Em hay hiểu nhầm anh ?" anh nghĩ thế. Cô bé bướng bỉnh và cố chấp ạ. Em không thể phân biệt hay xác minh được tình cảm của anh dành cho em hay sao. Anh có cảm giác như em quá ích kỷ nhóc ạ!

    Em là một cô bé đáng yêu, rất đáng yêu là khác. Tất cả những cô bác hàng xóm nơi em trọ đều rất yêu quý em. Khi em hơi hắt hơi một chút, thậm chí khi anh còn chưa biết điều đó thì cả xóm đã rối rít thăm hỏi em rồi. Và em kể với anh vì cảm thấy mình được quan tâm nhiều quá. Cả trẻ em hàng xóm nữa, thấy em đi học về là chúng túm tít chạy quanh. Em bé Cương nhà chị Linh cứ thấy em là miệng bi bô: Cô giáo, cô giáo. Hì! Những lúc ấy em thật dễ thương và anh vui lắm.

    Ngày trước, ở chỗ trọ cũ, em hay đi ăn cơm bụi một mình. Ở đó có em bé gái phục vụ ở quán cơm này. Cô bé ấy rất quý em. Đến khi sinh nhật em, cô bé mua tặng em một cái ly rất đẹp. Rồi khi sinh nhật cô bé, em và anh cùng đi mua món quà dành cho em. Anh không hiểu em vì bực dọc với anh chuyện gì mà cứ cáu gắt lên với anh như thế. Trước đó chị Lan buôn điện thoại nhiều quá làm em không học được. Em đã gọi cho anh đến trường( Hì, bao giờ 2 chị em cãi vã em cũng gọi cho anh mà). Cô em gái của anh đã gọi hẹn anh từ hôm trước, 2 anh em đi vào trường tìm nó không thấy em cũng gắt gỏng lên với anh. Anh nói thật nhé, anh cú em lắm đấy. Nhưng vì nhân nhượng nên anh không thèm nói ra thôi. Đợi cho xong đại cục em sẽ không còn ai để mà bắt bẻ đâu?

    Thôi, để lúc nào viết tiếp? Bây giờ thì em ngủ đi.
    Hoàng Huynh!

Chia sẻ trang này