1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bức họa mùa hạ TfT Lưu bút cho Hạ Anh

    Cuộc sống vốn dĩ như bức tranh, kỳ diệu hơn là nó có đủ màu sắc, âm thanh và hương vị!
    Mỗi con người dường như cũng được thiên phú cho tài năng nghệ sĩ.
    Nếu ko viết lên được những bản nhạc thì cũng có thể cất lên những lời ca yêu thương. Nếu ko viết lên những dòng văn bất hủ thì cũng lưu lại những dòng thư chứa chan cảm xúc, gửi tặng người yêu.

    Nó ko là nghệ sĩ. Nó chẳng thuộc nổi 1 lời ca, lại càng hok biết pha màu vẽ. Nhưng nó muốn nó làm họa sĩ cho bức tranh mùa hạ của nó. Bức tranh do chính nó vẽ lên.

    "Trong một bàn tay nắm, không thể ngăn những hạt cát rơi, vậy hãy giữ nó bằng nốt bàn tay còn lại". Bàn tay nó nhỏ. Đôi bàn tay kia đã xòe rộng, nắm lấy tay nó. Đôi bàn tay ko còn cô độc nữa. Bàn tay nó ấm, trong lòng bàn tay ấm.

    Bàn tay nó muốn họa lên bức tranh riêng. Cho mùa hạ. Cho nó. Cho anh. Cho cõi riêng.

    Được eMBibi sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 03/06/2007
  2. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    "Trời còn làm mưa..."
    Mình chẳng bảo có lúc nắng buồn hơn mưa!
    Trời vừa mưa một chút, giông một chút, gió một chút! Chẳng dữ dội được như khi có mình!
    Chỉ đủ làm nguội đi chút nóng hầm hập của một ngày nắng chói chang.
    Nhưng chẳng đủ cho nỗi nhớ khi ko kề bên!
    Được eMBibi sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 03/06/2007
  3. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    "Trời còn làm mưa..."
    Mình chẳng bảo có lúc nắng buồn hơn mưa!
    Trời vừa mưa một chút, giông một chút, gió một chút! Chẳng dữ dội được như khi có mình!
    Chỉ đủ làm nguội đi chút nóng hầm hập của một ngày nắng chói chang.
    Nhưng chẳng đủ cho nỗi nhớ khi ko kề bên!
    Được eMBibi sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 03/06/2007
  4. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Đang tan tác với cái bài nhạc Vàng cho một cô bé nào đó có cái tên mùa Hạ "Hạ ơi, anh xa em mấy mùa phượng rồi ... " thì gặp được Hạ Anh của mình luôn. Đúng là hợp nhau
    Nắng buồn hơn mưa là của ai đấy, cũng chẳng phải vận vào mình như một điều tâm đắc, nhưng cũng có ít nhiều tâm trạng, trong một lúc nào đó, sau một ngày nào đó chẳng hạn
    Trời cứ có mưa và có nắng, ít mưa đi tìm tí nắng... Nhưng có ai thấy một cô gái nhỏ mong manh, giữa tiết trời hạ oi ả, vượt một quãng đường xa tới chỉ để gặp ny và ăn trưa với ny mà không yêu cho được. Cả những lúc trời mưa, khi chỉ còn hai đứa ...
    Được yeucaidep sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 03/06/2007
  5. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Đang tan tác với cái bài nhạc Vàng cho một cô bé nào đó có cái tên mùa Hạ "Hạ ơi, anh xa em mấy mùa phượng rồi ... " thì gặp được Hạ Anh của mình luôn. Đúng là hợp nhau
    Nắng buồn hơn mưa là của ai đấy, cũng chẳng phải vận vào mình như một điều tâm đắc, nhưng cũng có ít nhiều tâm trạng, trong một lúc nào đó, sau một ngày nào đó chẳng hạn
    Trời cứ có mưa và có nắng, ít mưa đi tìm tí nắng... Nhưng có ai thấy một cô gái nhỏ mong manh, giữa tiết trời hạ oi ả, vượt một quãng đường xa tới chỉ để gặp ny và ăn trưa với ny mà không yêu cho được. Cả những lúc trời mưa, khi chỉ còn hai đứa ...
    Được yeucaidep sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 03/06/2007
  6. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0

    Được soleilsolitaire sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 04/06/2007
  7. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0

    Được soleilsolitaire sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 04/06/2007
  8. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu là trận gió ào ạt mang mùi của gió, của vị nồng khi trời chuyển giông. Mát dịu. Trời vần vũ chuyển sắc. Đã tắt nắng.
    Chờ mãi. Rùi cũng đổ mưa rào rào. Đường xá bóng loáng nước. Những vội vã hối hả trú mưa.
    Cái mùi của mưa, của gió, của hơi đất nồng. Gió thì mát dịu.
    Hì! Nhớ những buổi trốn mưa háo hức. Nhớ những giọt mưa lăn lăn trên má, ướt sũng làn tóc. Nhớ bàn tay ướt mát!
    Nhớ!
  9. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu là trận gió ào ạt mang mùi của gió, của vị nồng khi trời chuyển giông. Mát dịu. Trời vần vũ chuyển sắc. Đã tắt nắng.
    Chờ mãi. Rùi cũng đổ mưa rào rào. Đường xá bóng loáng nước. Những vội vã hối hả trú mưa.
    Cái mùi của mưa, của gió, của hơi đất nồng. Gió thì mát dịu.
    Hì! Nhớ những buổi trốn mưa háo hức. Nhớ những giọt mưa lăn lăn trên má, ướt sũng làn tóc. Nhớ bàn tay ướt mát!
    Nhớ!
  10. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Hương mùa đã nồng lên tháng Sáu
    thả lên vai
    trên tóc
    bàn tay
    Mùi hoa hồng mùi của nắng ngày
    Mùi tóc em - hương đời thật lạ.
    Tháng Sáu ở bên ta
    Chợt hoá thành thành mưa hạ
    Anh thẫn thờ
    Vì mưa
    Mưa đã len vào nỗi nhớ
    Vì tháng Sáu cười
    Vì tháng Sáu trời mưa!

Chia sẻ trang này