1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Dấu ấn
  2. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    @: ^^ Mu giỏi quá, không có ai chỉ mà làm được kìa chả bù với anh :D
    A bây h hay để ý thời điểm đêm khuya, sáng một ngày và cuối chiều m ạ, thời gian đó là thời gian biểu của m. Vào lúc đó những mong nhớ tới nhẹ nhàng, đủ để biết và để hiểu tại sao. Lúc chiều lviệc ra về thấy mưa thì có người đi làm ướt, đêm khuya lúc muốn ngủ (sau khi nghe thấy giọng m) thường thì muốn thức thêm một chút vì có ng thức cùng (hay là thức cùng ng nhỉ) Buổi sáng vội vàng chạy đi làm, gần đây học được cái hình không ăn sáng vì thấy ... có nên ăn ko khi có ng vội vàng ra về rồi bỏ bữa nhỉ
    Nhớ m, những lúc viết ra được thì thoải mái, chả bớt nhớ đâu, bớt làm sao được. May rằng khi viết thì tạm thời ta sẽ chuyển thể nó sang một cảm giác khác, có tính sẻ. Và để M đọc, điều đó khiến anh happy, đơn giản là có ng bỏ thời gian ra để xem anh viết j, có ng bắt lỗi anh theo cái cách dễ thương của ng đó, yêu anh dù anh thế nào và ngược lại: anh cần ng đó hiểu rằng anh yêu ng đó thật nhiều.
    Thỉnh thoảng trên đường, anh thấy cái j xinh xinh một chút là có cớ mà hình dung ra m. Thấy mưa trong nắng mới, thấy hoa tươi hay những gì tươi tắn, ngọt ngào, dịu mát đều khiến anh vui, biết rằng m luôn ở gần anh. M khiến anh nhiệt thành hơn với csống, cũng là để anh biết cách yêu người. Miss you!
  3. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    ^^ Khi yêu nhau, người ta cứ háo hức đọc từng dòng chia sẻ của người kia.
    Cứ háo hức như đứa trẻ đòi cha mẹ cho đi mua quyển truyện mới ra buổi sáng nay (tại em vừa cho TA và TuA đi mua truyện về )
    Cứ háo hức như giữa trưa hè nóng bỏng được chạm vào bàn tay ướt mát
    Hì.
    *** @ em phản đối vụ miam sáng đó nhá Hì, ăn sáng là thường lệ, bỏ bữa là đột xuất thôi !
    MU!
  4. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Nóng và mệt thật.
    Nhưng mà gọi điện nghe thấy giọng mu là hết Kì lạ.
  5. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hì, khéo cũng xứng đáng được thưởng :-*
    Biết mình mệt, mình nóng đến chảy đầm đìa ướt sũng kìa. Nhưng nghe giọng mình cũng làm nguội đi cái đầu đang bốc hỏa bừng bừng và nhức rưng rức
    Hì. (nhớ tay mình bóp đầu cho em nè )
  6. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu,
    Sau vài ngày mệt mỏi, mọi thứ cũng ổn thỏa dần.
    Chỉ có điều, cảm giác không hài lòng vẫn đang trong mình, chưa đâu vào đâu cả.
    Có lẽ do mình chưa thực sự cố gắng...
    ***
    Có kẻ từng bảo mình như con gà mái xù lông mỗi lần muốn che chở bảo vệ. Uhm, cái tính "gà" () đó vẫn thỉnh thoảng trỗi dậy trong mình.
    Mình có đủ bao nhiêu cái để tự cao nhỉ mà sao mình dễ look down với "1 vài kẻ" thế.
    Mà thôi, bé yêu của mình sẽ ko hài lòng mỗi khi mình cáu giận và bực mình đâu.
    ***
    Bé yêu, bé có biết là thời gian đến với ta bây giờ có đủ niềm vui và nỗi buồn. Đủ để yêu thương cuộc đời.
  7. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    ;))
    Bé Hạ anh xinh xắn.
    :-*
    ***
    À quên
    Tự nhiên đọc lại thì hiểu rồi
    Hết thắc mắc rùi hơi chậm hiểu tí nhưng ko sao
    Hihii... biết ngay mà, đã bảo là chưa hiểu được để dần dần sẽ hiểu mà
    Được eMBibi sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 18/07/2007
  8. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Đèn và Mưa...
    Thèm chút mưa mát cùng cafe với ai. Vạt áo sũng nước. Đôi bàn tay cùng ướt.
    Mắt ướt nhìn nhau long lanh...
    Môi cũng ướt.
    Ướt vì nhau.
    [​IMG]
    Nhớ Mưa của em
    Nhớ Đèn của em
    Nhớ mình của em.
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Bi đang yêu chăng ????
  10. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Em à, thì vẫn

Chia sẻ trang này