1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Xoa bai thanh cong roi :D :-*
  2. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Đôi lời.
    Trời về khuya. Đường bớt đông. Lòng cũng bớt huyên náo.
    Nhớ cái giáng chiều đỏ rực, hun lên cái nóng âm ỉ đất trời. Không đúng chiều gió. Nên vẫn bức bối.
    Nhớ bàn tay ai dưới nắng mà vẫn ướt và mát. Nhớ khuôn mặt ai dưới nắng và đỏ hồng, đáng yêu.
    Nhớ đôi mắt ai, thích ngước lên. Và đôi môi hay mím lại. Khao khát.
    ------
    Chút thời gian lặng lẽ trôi.
    Để thấy mình chưa biết chạy.
    Mọi thứ cùng chuyển động.
    Xoay, vòng xoay.
    Không bị cuốn. Nhưng cần bước.
    Bề bộn. Chưa đâu vào đâu.
    Calmez-vous
  3. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Nhớ trời mưa, nhớ cafe, nhớ người quá chừng.
  4. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Trời vào thu và lòng thôi trống trải
    Giấc mơ khuya vỗ về đêm tĩnh lặng
    Chút thổn thức của nàng đêm khắc khoải
    Tiếng lòng anh rộn ràng giấc mơ em
    ^^ ve ke cho to nghe
  5. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay mình iu dường như bận rộn
    Hoặc dị ứng thời tiết hả
    Thèm ngủ, thèm nghỉ
    Hì, mu phải khoẻ chớ, khoẻ nhé,
    lúc khoẻ khoắn chắc mới có thêm sức nhớ Ai đó đấy
  6. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Chiều chủ nhật.
    Mưa rào rào.
    Rất giống một ngày nào đó. Mà cũng rất khác. Vì ngày hôm đó có đôi.
    Lại thấy nhớ ghê cái chiều chủ nhật cafe và ai đó ướt sũng, hong mãi không kịp khô
    Nhanh quá nhỉ. Từ cái mưa của mùa hạ, mang theo hơi đất nồng nồng. Giờ đã là mưa của mùa thu. Từ mùa của em sang mùa của anh.
    -----
    Tháng bảy mưa ngâu. Tháng bảy của Ngưu lang Chức nữ.
    -----
    Dạo này ít viết. Ghét ghê cái lúc cảm xúc khô cằn, cảm giác trơ lì.
    Vẫn yêu thương Hạ Anh. Vẫn mong nhớ Hạ Anh.
    Dù có những điều làm chậm lại cái ước muốn đó.
    Phải ko bé yêu!
  7. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Đã quen với giọng nói "chúc ngủ ngon chúc ngủ ngoan". Để yên tâm nằm ngủ. Để tự thưởng cho vài giây phút lắng đọng nhớ thương, tự ve vuốt cho nỗi nhớ bớt cồn cào.
    Đã quen. Đã thành thân thương.
    Để thi thoảng, chút im lặng khiến lòng bức bối.
    Bít sao.
  8. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Chào tháng 9!
    Đã hết tháng tám. Cái nóng cũng bớt nóng bức! Cái mưa thì vẫn ồn ĩ (ồn ào và ầm ĩ )
    Tháng 9 thêm vội vã. Háo hức những cơn mưa đến thật nhanh và thật mát. Dữ dội. Thoáng sợ chút lành lạnh. Chút ướt át thấu buốt dưới mưa. Nhưng vẫn thèm. Khát cái cảm giác thấm ướt và trôi tuột! Khát mưa.
    Ngày đầu tháng nắng và nóng. Những ngày lễ lại thanh tịnh chez moi! Thấy thích thú với cảm giác solitaire và hơi trống trải. Mọi cuối tuần vẫn qua đi theo cái cách của nó. Vẫn thế và thế. Đôi khi được lấp vào những khoảnh khắc của hân hoan và hạnh phúc. Để rồi vẫn thấm thía cảm giác... của và của.
    Tự ru. Rồi tự nhủ.
    Chút lãng quên của người không bằng chút ấm áp của tình cảm trong mình.
    "Người đổi thay đâu phải người có tội
    Mà chính mình đang mắc tội vu vơ"
    >>> một cách AQ nhỉ
    Được eMBibi sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 01/09/2007
  9. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    ^^ biết ng ta mệt rồi mà, ng ta mệt thì ng ta khó chịu và mún có cảm giác alone kinh khủng.
    MUM, bắt lỗi cái tội nói linh tinh mới được
  10. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Một cách tự thỏa mãn hơi tàn nhẫn, với mình và với người. Nhưng bít sao được, tùy mình mà.
    Khỏe nhanh đi. Em lo lắm. Lo lắm.
    Hic

Chia sẻ trang này