1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Viết gì và nghĩ gì đây ty ơi?
    Đừng mơ mộng nữa cô bé, thoát khỏi những Nhật và những Hạ của ấy đi.
    Tớ luôn ở bên ấy, tớ muốn nụ cười hp nở trên môi người tớ yêu. Không phải là nụ cười mơ mộng của những nhân vật của truyện manga - xa rời hay ám ảnh người đọc khi gấp trang sách lại.
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm lớn, mình coá làm j đâu mà tự nhiên hệ thống miễn dịch yếu dc chứ mọi người lăn ra ốm chứ chả phải riêng tớ đâu nhỉ :D.
    Chẹp chẹp.
    Cái hình phê quá. :D :x
  3. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ấy của tớ khoẻ rồi, ấy của tớ lại cười rồi, lại bít chăm bít lười rồi
    Ấy của tớ nghịch ngợm ảnh ghê gớm nhé
  4. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    [quote/] Lẽ rằng một đôi lúc tớ không làm được trọn vẹn những việc khó khăn như thế. Cái này thuộc về khả năng của bản thân, nó tương tự việc hình thành một cách thức gần gũi để nói với người tớ yêu thương. Tớ vẫn sót một chút [hl]băn khoăn[hl], những băn khoăn mà khởi đầu chính là những nghi ngại xuất phát phía tớ. Vấn đề là tâm lý, ta luôn cần nhìn lại chính mình và bình diện xung quanh để cần bằng, phải không? [/quote]
    Hihi, hơi chậm hiểu.
    Nhưng cũng may mà cũng hiểu.
    Ấy có thử nghĩ, chút băn khoăn của ấy gây ra nghi ngại cho tớ.
    -----
    Vớ vẩn thật. Bỏ qua nhé.
  5. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Mưa. Và Mưa.
    [​IMG]
  6. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Cần.
    Quên.
    Nhớ.
    Im lặng.
  7. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Đã sang thu rồi! Chuyển sang bức họa mùa thu đi chị
  8. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hạ năm nay qua đi thì lại chờ Hạ của năm sau nữa mà em.
  9. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hoa của tớ. Hoa Hồng. Cho Chủ Nhật! Hihi. Cũng là ROSE mình ạ ;))

    [​IMG]
    [​IMG]
  10. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Khi Thành phố Không Thèm Lên Đèn :D
    Hôm nay đi trên đường giữa cơn mưa tầm tã. Mà chả phải chỉ hôm nay. Mấy hôm rồi, mưa vẫn mưa. Làm ướt mất cái áo mưa của mình. Hehe. Tiếng mưa trút như thác. Dòng người hối hả. Nhưng ánh đèn xe lấp loáng. Nhưng chả có nổi cái cột đèn nào sáng cả nhỉ (trong khi cái đèn xe của mình đã tối, lại ẩn dưới lớp áo mưa lại càng tối hơn.
    Không hiểu sao, mỗi lần gặp mưa, mình lại muốn viết, muốn type, hì, kẻ dị ứng thời tiết kinh niên.
    Đi đến góc phố thân quen, giữa làn mưa, vẫn phảng phất mùi hoa Sữa. Đã bảo là nửa tháng nay đi qua góc phố nào đó, mình đã bắt gặp vị hoa sữa rồi mà có người cứ ko tin, khăng khăng bảo chưa thấy màu của Sữa.
    Bữa cafe sáng lần đầu tiên được ngồi ở bên Thiền Quang thích thật. Hihi. Ngày xưa đọc "Phải lấy người như anh" đã tò mò cái chỗ này rồi. Hì, bõ một buổi sáng dậy sớm, buổi sáng duy nhất không mưa của mấy ngày hôm nay ;)
    Mùa thu này có vẻ qua nhanh quá. Cảm giác đông tràn về hơi vội, khi thấy lành lạnh da, giữa cơn mưa lúc chiều tà (Thực ra là mưa cả mấy ngày nay rồi ấy ạ:D).
    -----------
    Chút bộn bề cuộc sống vẫn ngổn ngang.
    Nhiều thứ vẫn chưa vào đúng quỹ đạo của nó. Nhiều thứ vẫn quá mong manh. Đầy lo nghĩ.
    -----------
    "ỐM rồi. Bạn bè xa gần mang hoa quả đường sữa thăm hỏi đi..."
    Hihi, chưa thấy bông hoa hộp sữa nào đã có người đòi share hoa quả đường sữa để ăn giúp người ốm rồi.
    Đôi khi niềm vui đến từ những điều nho nhỏ, bình dị. Hì.

Chia sẻ trang này