1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Trong đêm, hôm qua như nhiều hôm khác. Chiếc đèn trên bàn gần cửa sổ sáng vàng vọt, ngoài kia là đêm đen. Gió lạnh làm người ta nhớ tới ban ngày, nhớ tới ánh sáng ngày rực rỡ, và nhớ mặt trời.
    Tôi ngồi bên chiếc bàn cũng đặt sát cửa sổ, yên lặng, quyển truyện A Little prince đặt trong lòng, rồi tôi đi tìm lại cuốn sổ 30 ngày để ngắm những dòng chữ thân thương, xung quanh là không gian im lặng. Những nỗi nhớ khi cao trào thì nó biết cào xé trong lòng, và hình ảnh vô vàn quen thuộc cứ hiện lên, chạy qua như những thước phim. Cứ ngồi như vậy mà tôi không biết phải làm gì, hai đầu gối chạm vào nhau, tay nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống, mà hóa ra thành người cô đơn?
  2. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Có người làm nó khóc rồi này.
    Mò mãi cái topic của nó ở trang 2 rồi vòng lại trang 3, lượn qua trang 4. Cứ thắc mắc ai giấu topic của nó ở đâu rồi.
    Topic của nó ở ngay trang 1 đây. Những dòng gõ trong buổi tối kia kìa, làm nó bật khóc. Giờ này chẳng có ai làm phiền nó nữa cả. Cũng chả ai biết nó làm j nên nó khóc ngon lành.
    Tưởng tượng quyển sách nhỏ nằm trong lòng. Giống chú mèo dạo nào nghịch ngợm cào cào, rùi nhảy lên bấm tít tít vào bàn phím điện thoại. Có khi nhảy tọt vào lòng. Và có khi cũng bị đẩy ra. Nếu còn chú mèo nghoe nguẩy đuôi ở đó, liệu anh có cảm thấy cô đơn?
    ------
    Ốm. Nó biết làm sao đây.
    ---
    Khi cô đơn, sao anh không gọi tên em.
    Được embibi sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 30/10/2007
  3. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Mưa vẫn bay bay, trên tầng tháp cổ,
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao,
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ.
    Ðường dài hun hút cho mắt thêm sâu.
    Mưa vẫn hay mưa, trên hàng lá nhỏ.
    Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua.
    Trên bước chân em, âm thầm lá đổ,
    Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa.
    Chiều nay còn mưa sao em không lại ?
    Nhớ mãi trong cơn đau vùi.
    Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau,
    Bước chân em xin về mau.
    Mưa vẫn hay mưa, cho đời biển động.
    Làm sao em nhớ những vết chim di.
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng,
    Ðể người phiêu lãng quên mình lãng du.
    Mưa vẫn hay mưa, cho đời biển động.
    Làm sao em biết bia đá không đau ?!!
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng,
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau !!!
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau !!
  4. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Một vì sao rớt xuống trong đêm, Như anh đến ôm em bên thềm
    Dường như em chỉ muốn anh thôi, Ngồi lặng im lắng nghe anh cười anh nói
    Anh như là gió, vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi
    Em đang ngồi đây, mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi
    Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh Nhưng em không sao nên lời
    Lang thang trong cơn mơ tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ
    Ôi! em làm sao! Tình yêu bắt đầu cho em u sầu đôi mắt
    Khi em trong cô đơn là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết
    Ôi! em làm sao! Vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới
    Một lần được nhìn anh, là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về
    Lần đầu tiên chỉ thấy anh thôi, là em đã nhớ nhung anh rồi
    Bài tình ca chỉ hát cho anh người yêu hỡi hãy nghe những lời em nói
    Yêu anh là nhớ, là chỉ biết đến những giây phút mong chờ
    Anh đâu thờ ơ mà đem giấu nỗi nhớ lững lờ không nói.
    [​IMG]
  5. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ nói là làm thỏưt à. Tỏằ> quên ko hỏằi là khóa bao nhiêu lÂu. Thỏằi hỏĂn thỏ nào 'ỏƠy?
  6. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em trở ngược về xóa hết mọt dấu vết từ anh
    Những nẻo đường đi qua cây khô gầy rũ lá
    Em đang chạy trốn hay trú vào kỉ niệm
    Mà cứ tìm. Rồi đau
    Trả lại anh bản romance ngày nào giấu trong mắt nhau
    Người đã cũ phím tơ chùng hoang phế
    Và nước mắt là điều không thể...
    Ừ thì đồi vẫn gió và hoa
    Lông ngỗng trắng một thời con gái
    Biết ai người ngốc dại
    Tình yêu...
    Trả lại anh đóa ngọc lan từ trong nỗi nhớ nhau
    Bồ câu thôi dẫn đường
    Hương bay nẻo khác
    Em đã gánh nỗi nhớ qua bao điều bất trắc
    Chiều nay bất chợt ngại ngần
    Dốc đồi xưa còn in vết chân trần
    Một thời romance, anh của em, và khóc, và cười và gió
    Xin tất cả vẹn nguyên cùng ngủ yên với cỏ
    Cho năm tháng qua đi, bình thường, bình thường...
  7. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Còn trông mong chi cơn mơ phù du
    Theo gió bay bay xa thật xa
    Hãy thôi đam mê vấn vương buồn thương
    Từng nỗi đau trong đời sẽ qua
  8. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em gái.
    Em sáng tác thơ nhiều phải không? vậy nhớ chia sẻ nhé. Thơ để trong lòng thì là ngọc. Nhưng khoe ra để mọi người cùng hưởng thì sẽ sáng.
  9. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng hâm hâm. Thỉnh thoảng như trẻ con. Thỉnh thoảng ngốc nghếch. Chỉ thỉnh thoảng thôi.
    Mà không...
    ----------
    Thỉnh thoảng tụt hứng một cách vô lý. Thỉnh thoảng thấy ko hài lòng... tôi ơi...!
    -------
    Thỉnh thoảng dễ nổi cáu. Thỉnh thoảng im lặng, bỏ qua. Thỉnh thoảng không sao mềm mỏng được. Thỉnh thoảng... trẻ con ơi trẻ con. Thỉnh thoảng... chỉ thỉnh thoảng thôi. Hay không...
    ------
    Biết dịu đi đúng lúc thì tốt hơn chứ.
    Thỉnh thoảng vẫn thấy ko tự thu xếp được. Bực.
    -----
    Có những thứ tốt đẹp có được do tìm kiếm mà thấy. Hạnh phúc có được khi đang tìm và khi thấy.
    Có những thứ đẹp đẽ được đặt vào tay. Hạnh phúc khi xòe bàn tay đón nhận và nắm vào gìn giữ.
    Có những thứ lớn dần lên. Ấm áp và dịu êm. Hạnh phúc đơn sơ.
    Nhưng đi kèm với nó là gì.
    Tìm kiếm ư. Sự hèn nhát của bản thân. Sự mệt mỏi bởi những trách nhiệm - dù chẳng do ai khoác lên.
    Nhận được ư. Bản tính và tự ái vốn dĩ. Nhận và cho. Sòng phẳng. Công bằng. Tôi ơi. Bao giờ biết đơn giản đi.
    --------
    Nó đã nói những gì. Nó đã làm những j. Nó đã cố như thế nào. Chưa.
    Nó biết, cảm giác này sẽ qua đi thôi. Mai... mai lại là ngày mới.
    Phải vậy không.

    [​IMG]
  10. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ah quên. lúc tối tớ có tranh cãi tí chút với 1 đứa tự nhiên quên béng chuyện này, dù trong lòng có chút bực bội. Do cái vụ đó. Tớ ko kể chuyện đó ở trên. Nhưng suýt bị hiểu sai.
    -----
    Người ta quan tâm, nó biết. Điều nó muốn nói là cảm ơn. Mà ko hiểu sao nó lại phản ứng như thế.
    Đừng giận tớ.

Chia sẻ trang này