1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Mình đúng rồi.
    Em ngốc nhỉ. Hì, may có mình nhắc.
    Mọi chuyện em nghĩ đơn giản quá, mà đâu phải. Hic. Nhưng chắc bắt đầu lại vẫn ko muộn đâu nhỉ.
    Hic, giữa cái thích, cái có thể khác nhau quá.
    Mình ạ.
  2. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay làm việc tích cực hai tiếng buổi tối và háo hức chờ weekend!
    Kẻ lười biếng lông bông như mình thế mà lại hăm hở háo hức khi cuối tuần đến thế. Hôm trước bạn iu dùng chính xác một từ miêu tả mình: "Ỳ" quá!
    -------------
    Hôm nay - ah mà đúng ra là tối qua đã có tin rồi - có tin vui, của bạn. Kèm theo một tin hơi lo lắng.
    Chẳng nên bao đồng làm gì, vì có giúp được j đâu.
    Nhưng đúng thật là... ko lo không được. Cuộc sống đôi khi cũng có lúc này lúc khác, cái chính là có ai để ở bên nhau.
    Những đứa trẻ! Nếu chúng biết chúng được mong đợi và yêu thương thế nào!
    -------------
    Trưa nay miam trưa bữa cơm sườn mà bạn Tú iu cứ quảng cáo ngon lắm. Bạn í tự ưu tiên bằng xuất đặc biệt phòng đói! Còn mình theo như lời bạn í tả thì ăn uống ngảnh ngót quá. Chả sao.
    -------------
    Chiều qua nhanh, vì tớ ngủ quên mất
    Tớ nhớ ấy. Ấy biết vì ấy cũng nhớ tớ đúng ko?
  3. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    À, tớ còn nhận được cái offline của em NĐăngKH...! Có mấy câu nghe sến sò hay hay!
    Yêu một người không có nghĩa là chỉ cần một vòng tay ôm khi trời lạnh mà đôi khi chỉ cần một ánh mắt dịu dàng cũng đủ làm ấm cả không gian. Yêu một người không có nghĩa là chỉ cần một người nắm tay sóng bước mà đôi khi chỉ cần một bàn tay nâng dậy khi vấp ngã, để biết mình có thể vững vàng hơn... Yêu một người không có nghĩa là cần ấm áp những nụ hôn môi mà đôi khi chỉ cần một nụ hôn phớt nhẹ trên trán cũng đủ biết anh còn gần... Yêu một người không có nghĩa là cần một bờ vai để gục đầu vào khóc mà đôi khi còn cần một người có thể lau nước mắt và kéo em đứng lên.
  4. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    chụp được bức hình hay!
    [​IMG]
    Được Psyche216 sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 10/11/2007
  5. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mới!
    Bắt đầu.
    ----------
    Những chuyện không muốn biết, nhưng vẫn biết. Những chuyện có biết cũng ko thể thay đổi được. Cũng ko thể giúp được. Nhưng cũng phải biết.
    Những chuyện đến... Sẽ đến. Đến hơi sớm...
    Chả thừa tình thương đến thế. Nhưng có chút j đó trong lòng thấy xót xa. Con người ta chẳng thể hiểu nổi ham muốn của riêng ai. Với mình gọi đó là ích kỷ. Nhưng với người ta đó lai là hạnh phúc.
    Mình chả lo, chả sợ gì khi chuyện đó chưa đến - hoặc chả bao giờ đến. Mình dạo này ít nghĩ, ít tính toán. Ít để mệt mỏi và chán chường. Có chăng là cảm giác lướt qua mọi thứ đầy hời hợt.
    -----
    Kém! Phải thừa nhận một cách đầy thất vọng về cái điều đã được nghe đó. Đúng. Mà không đúng. Có thể thay đổi được.
    -----------
    Đừng phán xét hạnh phúc của người khác nhé. Với họ, thế là hạnh phúc. Thế là đủ.
    ------
    Nhưng mình cũng có quyền có cái cảm giác rất riêng này. Vì tình thương, vì sự cảm thông, vì sự tôn trọng, tin tưởng, mình muốn họ có hạnh phúc. Nhưng mình vẫn muốn trách họ. Mình chỉ mơ hồ, cảm thấy cái giá phải trả cho hạnh phúc đó... quá lớn. Một đứa trẻ - tình yêu! Những ước muốn cá nhân ích kỷ.
    Mình chả biết nói thế có phải ko nữa. Mình thực sự ko biết. Không hiểu được.
    Linh cảm cho thấy, đó ko hẳn là tình yêu - giữa hai con người đang lớn. Mà thôi, điều đó có ích gì. Đứa trẻ vẫn lớn, vẫn xứng đáng được hạnh phúc, dẫu trên sự ích kỷ của những người đang lớn.
    ----
    Cấu chúc hạnh phúc. Bình an.
    Cho những đứa trẻ. Thiên thần!
    [​IMG]
    Được Psyche216 sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 12/11/2007
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    mum :-*
  7. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Đẹp ghê!
    Thèm được đi. Đâu đó. Cùng ai đó.
    [​IMG]
  8. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thèm được nói nhớ. Ai đó.
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    M bao đồng n chuyện làm j.
    M mà không lo xong mấy cái bio là không xong với a đâu -.-
  10. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ngoan rùi
    Thiên thần nhỏ, đang vui!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này