1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tú Anh nó nhờ làm hộ bài. Bạn tớ rủ tớ ra ngoài. Nhưng tớ bảo tớ phải ở nhà gõ bài cho nó. Chỉ cần một lá thư dưới 1000 chữ thôi. Bạn tớ bảo tớ làm hư cháu, khiến nó ỉ lại. Nhưng hok phải thế. Bình thường nó chẳng bao giờ bảo tớ làm bài hộ đâu ấy ạ.
    Hi, chả bù ngày xưa, hồi học lớp 3-5, muốn làm văn, tớ phải vác cái bút, quyển vở sang bên nhà chú Lộ để nhờ chú làm bài cho Hihi. Hồi đó chú làm giáo viên trường Du lịch ở cuối đường nhà tớ í.
    Tớ nhớ lần phải làm cái bài tập tả con lợn , thì tớ lôi vở bài tập văn của cái Trang con chú (nó học hơn tớ, nên tớ vẫn dùng vở nó để tham khảo cho bài văn của tớ ) học cùng trường nhưng chênh nhau 4 năm thì chả sợ cô giáo biết ) hihi, tớ nhớ mang máng là truyền thống phải tả con lợn có "cái mũi nhìn như cái ổ cắm điện, cái lưng nó võng xuống, đặt cái bát nước đầy lên không đổ nước" chít cười.
    Rồi có lần phải tả một cái cây mà em thích, tớ cứ phải nhìn cái cây na trong vườn, rồi tưởng tượng thành cây hoa hồng, có lá răng cưa thế nào, hoa nở chúm chím ra sao... hihi kể cũng vui vui. Đến giờ hình ảnh tưởng tượng đó tớ vẫn hình dung ra được nhá.
    -------
    Hic, lan man 1 tí, tớ mới giật mình là chưa nặn ra chữ nào cho bài tập của thằng Tú. Nó phải nộp ngày mai.
    Nhưng chắc tớ phải tắm cái mới viết dc huhu
    Dù đã bít viết j đâu. #:-s
  2. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Đã một tuần rồi đấy nhỉ!
    Một tuần lạnh ơi là lạnh. Hiếm hoi có chút nắng vàng. Tạm xua đi cái giá buốt. Rồi lại quẳng trả lại cái gió luồn lách, đưa cái lạnh len lỏi vào mọi ngóc ngách.
    Cũng sắp tết.
    Nhanh thật. Đi làm được ba tuần chính thức. Có những cái không ổn lắm. Nhạy cảm quá. Có những cái đang dần dần ổn định.
    Chút mơ hồ.
    Thời gian. Trôi nhanh quá.
    Buổi trưa qua. Nghe đứa bạn gọi Thuỷ Tiên - gọi Cô Cô. Lâu lắm mới nói chuyện mà nó trút bao nhiêu tâm sự! Nào là thấy sống bao lâu vô nghĩa. Nào là đã chợt nhớ tới những mục đích, những dự định, những đam mê!
    Nghe chuyện người ta. Nhẹ bẫng. Có thể nghe, có thể hiểu được.
    Mà thấy nó xa xôi tận đâu đâu.
    Not mine!
    -----
    Dậy muộn. Ngày hơi ngắn lại. Hihi!
  3. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng mình đã quen với những giờ giấc thường nhất. Ăn ngủ đúng giờ. Sáng dậy sớm. Thế mà vẫn thức khuya đêm qua. Để sáng nay mở mắt ra đã gần trưa rồi. Lãng phí.
    Em tưởng mình vẫn quen với những bận rộn. Mà sao vẫn cứ thấy bứt dứt khi ko có nổi chút time ghé về viết chút gì đó.
    Để sau một quãng thời gian, đọc lại. Thấy ấm áp và vui tươi.
    Em tưởng mình đã quen với cái lạnh của mùa đông năm nay. Chẳng phải nhồi nhét khăn mũ, đắp chồng chéo mấy cái chăn mới đủ ấm về đêm. Mà chân tay vẫn lạnh cóng.
    Em tưởng mình thích đi chơi, thích lượn lờ, tụ tập, í ới mấy đứa thân thân bất kể lúc nào cũng được. Mà không cảm thấy đủ, nếu chẳng được nắm tay anh. Song hành.
    ------
    Tay em nhớ,
    Nhớ tay.
    Mắt em nhớ,
    Nhớ mắt.
    Môi em nhớ,
    Nhớ môi.
    Tai em nhớ,
    Hơi thở.

    Em chẳng quen nổi với nỗi nhớ anh.
    Nhắm mắt lại, là hình dung thấy hình bóng anh. Tưởng tượng khuôn mặt anh. Thèm được vuốt ve mơn trớn làn da anh. Những muốn quàng tay ghì xiết anh. Rúc vào anh ấm áp. Da nóng lên cháy bỏng dưới đôi bàn tay anh.
    Em tự hỏi.
    Em là ai?
  4. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Này nhé.
    Mở cửa ra. Vào phòng. Nhẹ nhàng thôi. Tiến lại gần tủ. Kéo hai cánh cửa tủ mở toang ra. Trên ngăn trên cùng ấy, thấy không, một ngăn kéo nhỏ. Cắm chiếc chìa khóa nhỏ xinh vào. Xoay nhẹ. Tách. Ổ khóa mở được rồi. Kéo ngăn tủ ra. Một chiếc hộp nhỏ xinh. Bật cái chốt nhỏ ra.
    Giờ thì từ từ thôi. Nhấc nắp hộp lên. Nhẹ nhàng thôi. Cẩn thận nhé.
    Đấy. Ánh sáng. Chiếc hộp nhỏ có gì mà sáng chói lòa thế.
    Ngọc quý chăng? Một vật phát sáng à?
    Báu vật đấy.
    Cái nó giữ gìn. Cất vào hộp kín.
    Cái với nó là rất quý giá.
    Có phải vì quý mà nó phải giấu đi?
    Có phải vì được giấu kín, trong tối, mà báu vật sáng. Không.
    Là báu vật nên sáng ngời. Đẹp lắm.
    Khi nó gợn buồn. Báu vật cũng hiểu, cũng rung rinh như đồng cảm vậy.
    Nó có trót ướt mắt nhé, ánh sáng cũng run rẩy.
    Thôi nó chẳng dám khóc.
    ----
    Cái gì đẹp. Đều muốn có. Cái gì quý báu. Đều muốn giữ.
    Cách tốt nhất chăng. Là giữ trong lòng.
    Để báu vật luôn sáng. Luôn đẹp. Luôn ấm áp.
    ---
    NMN!
  5. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    cô iem, lộ rồi nhá
    he he mỗ đây hiểubiết rồi nhá , dằng ấy có báu vậ mà daua anh iem
  6. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0

    Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
    Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi
    Kề bên nhau quên một chiếc hôn
    Biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình
    Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
    Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành
  7. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    SMS: 0942...
    "Em nằm ở nhà mệt quá dt cho bạn e n bạn em bận tự nhiên thấy tủi thân nên e dt cho c thôi. Ko có j đâu c ah."
    Cũng là chữ BẬN.
    Cũng là chữ TỦI.
    092...
    Ko phải uống thuốc. Tỵ nữa e an cháo nằm nghỉ là khỏe... N hnay e nhớ c thật đấy
    Cũng là chữ NHỚ.
    Cũng là tôi.
    Cũng là em.
    Còn em là ai.
    Tôi là ai.
    Giữa đời
    .
  8. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    bé Bi à, cô chớ vụi buồn và tủi. Đừng nghi ngại , k lại giống anh đt hok được nghĩ một trời , tưởng tượng quá trời luôn... Hic hic , cuối cùn mứi quyết hỏi cho ra nhẽ , ối dời thựt là : hoá ra nhà nàng , dây điện thoại đi ngầm bị hỏng , cậu em lười suốt mấy tháng rùi hok thèm sửa , chắc tại dùng di đọng nên cũn k thấy quan trọng , nàng của anh lúc bấy mứi thấy khéo p sắm di đọng vầy chứ bt chả hỉu sao k ưa dùng di động
    Cứ phải quán triệt tư tưởng : "Cái zì thắc mắc, hỏi thẳng , hỏi trực tiếp , đừng um trong đầu , để trong bụng . Nguy hiểm Hậu quả khôn lường
    Nhớ nghe bé Bi.
  9. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rét buốt ghê gớm.
    May ko có bão tuyết .
    Rét, mà vẫn thấy ấm.
    Chỉ mong hết ngày, rồi đi ngủ.
    Chui về cái ổ.
    Lúc lạnh, thấy thiếu sức sống, thiếu sinh lực lắm
    Có một thứ không bị ảnh hưởng bởi thời tiết
    Nhớ mình
  10. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hơn một tuần rét buốt. Cái lạnh như cắt da cắt thịt ra í.
    Mấy hôm tính khí thất thường, được nghỉ một cái là tớ muốn ở nhà. Chiều tối thằng ku cháu muốn nhờ ng cài máy tính, tớ thì quét sạch sẽ virus nhờ trò scan online rồi :) hihi.
    Lạnh quá, gõ một tí mà một tay thì cóng rồi. Tớ lười, tớ lại ở nhà đây. Hì.
    Nhanh quá, tết rồi, già thêm một tí rồi. Nghỉ có tí ti thôi rồi lại bắt đầu năm mới. Chị H bảo, "năm mới thắng lợi mới".
    Năm nay đi xin chứ tớ xin chữ gì bây giờ nhỉ. Để Bình An lại đó, cho năm năm đang qua, năm mới phải cái gì đó làm mình thấy phấn chấn hơn tí, để dành cái chữ kia lại, bít đâu vài chục năm nữa ngẫm lại vui
    Hì...
    Nhà anh Trwờng mới có thêm con mèo xù. Iêu lắm cơ. Nó bé xíu và tròn xoe vì lông nó xù ra, nhìn như cục bông vàng ấy, mặt mũi nó thì xinh xinh, nhưng ngắn ngủn, cũng tại lông nó bành cái mặt có đôi măt to thao láo ra. Nó cứ trốn ở trong gầm tủ, gọi ko ra, dụ cả bánh cũng cũng ăn rón rén. Bế nó ấm cả tay, nhưng mà Tuấn Anh bảo, trời lạnh, chưa tắm cho nó. Người nó có cả mùi cá.
    Ngày trước có hai con trắng và vàng - Béo và Bé. Con Bé đem đi cho mất rồi. Còn lại con Trắng già và giờ có thêm con Xù nhí. Hihi. Sáng tớ sang nghịch máy Tuấn Anh. Hai cô cháu chí choé vì chẳng sửa dc máy cho nó thì thôi...
    Hì.
    ----
    Tớ nhớ ấy. Nhớ ấy lắm. Ấy ơi.

Chia sẻ trang này