1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 29 Tết. Trời lại lạnh. Mưa lún phún.
    Bạn Tú ntin lúc đêm muộn, lạnh, ngại rep. Sáng nói chuyện với bạn í một thôi một hồi, bạn í bảo, tài buôn của mình pro quá :-s hết chuyện nọ sang chuyện kia rất tài :))
    Tớ bảo tuỳ người
    ----
    Đêm qua nằm mãi mới ngủ được, lạnh lắm í, tớ phải lôi hết chăn ra quấn và chèn cho yên tâm. Thế mà ở cạnh ấy thì ấm nhỉ. Hì.
    -----
    Đường xá gần tết vẫn đông, có lẽ chỉ mai thôi là lại vắng lặng, quang đãng, Mình thích cảm giác vắng vẻ hơn, nhẹ nhàng.
    ---
    Dạo này, nhiều cảm giác và cảm xúc, nhưng lại chả viết được. :) hì, thấy thiếu thiếu. Phần cũg vì cái máy dính virus trầm trọng. Tớ đang lang thang ở ĐC, hì, mỗi lần sang đây chơi, lại cầm vài gói quà tết về :) hì, tết mà :)
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa nào tớ cũng gọi chúc tết ấy :D
  3. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu ấy thật nhiều! Ấy ạ!
  4. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mẹ bảo từ trưa là sang bên ngoại lúc 3h chiều nhé.
    Tớ okie.
    Rồi nhận cuộc tư vấn tình củm đầu năm đến gần tiếng đồng hồ. Tớ chưa giúp dc gì ngta cả, nhưng tớ lại muốn cảm ơn họ, họ đã nhớ đến tớ và tin tưởng tớ! Vả lại tớ cũng là người nhiệt tình mà
    Xong tớ xem nốt phim Mười, bật hết cỡ đèn, lăm lăm chỗ volume để lúc cần to thì to, lúc cần thì nhỏ cái tiếng xuống cho bớt hoảng! Để status buzz để có ng ới lúc sắp có con ma nó ló ra
    Cuối cùng thì 4h ba mẹ con mới sang bên Đội Cấn.
    Buồn cười là bên Cậu Khuê từ sáng chưa mở cửa, nên chưa có ai xông đất, bấm chuông, cậu lon ton xuống mở cửa và dắt xe xuống sân, hehe.. hỏi nhà cậu ai xông nhà thế, cậu bảo chưa, giờ mới mở cửa, thế là thành ra cậu tự xông nhà xông cửa rồi còn gì . Nhưng vẫn chờ mẹ tớ thắp hương ban thờ bên nhà cậu Khoa xong rồi để mẹ tớ vào nhà cậu Khuê trước, vì năm nay mẹ tớ đẹp tuổi mà
    Lâu lắm rồi, mới có cảm giác gia đình vui vẻ, quây quần, sang bên anh Trường thì chị dâu còn ngủ khì. Quấn chăn dậy đùa với em và hai thằng con một lúc, ngó ra ngó vào đã lại ngủ tiếp. Tớ ngồi nghịch máy của thằng Tuấn Tú, và đan, có con mèo lông xù tròn tròn bé xinh vàng vàng trèo lên chân, cuộn tròn trên đùi, ấm ơi là ấm, yêu lắm.
    Anh Trường rán phồng tôm, cứ kêu: Tết ăn cái này cho dễ ăn ( có mà dễ rán thì có chứ mỡ ngấy bứ, sao mà dễ ăn) thế mà em Bi vẫn chén tì tì với em Cún hết đĩa phồng tôm.
    Bên cậu Khoa làm cơm đầu năm, ba mẹ con tớ ở lại. Cũng lâu lắm rồi, gia đình mới ăn uống sum họp ấm cúng thế.
    Mình rất vui, vì bây giờ, những hiểu nhầm trước kia cũng phai nhòa, sống thỏai mái thế này dễ chịu nhỉ.
    Cũng phải mất khá nhiều thời gian đấy. Nhưng thời gian giúp mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều.
    -----
    Lạnh.
    Và tớ nhớ ấy.
  5. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe đi nghe lại cái bài bạn Tú Lee bật điện thoại nghe chiều nay
    "The beating of my heart is a drum and it''s lost
    And it''s looking for a rhythm like you "
    Mấy ngày, cứ thấy bứt dứt, mà ko sao sắp xếp lại để viết.
    Thử một hôm nay xem nào.
    Diệu Hằng về quê, sáng Hằng gọi điện chúc Tết, lúc còn đang trên giường, Hằng muốn chúc Tết mẹ, hẹn gọi lại sau. Chiều Hằng gọi lại, mẹ cũng quý Hằng như con mà.
    Chiều Tú đến, chả chúc chiếc gì vào nhả bảo mẹ luôn: cho cháu lên với cái Thanh, rồi tót lên phòng mình , hai đứa bảo: tại thân quá đâm ra vô duyên. định rủ Tú chiều qua với Hằng nhưng muộn, lạnh, lại ngại. Lúc mừng tuổi, nó cứ tiếc rẻ mãi, kêu ko mang tiền lẻ đi nên "đổi chác không công bằng"
    Mấy em giai ko có người yêu hoặc tòan mới thất tình, bồ đá, lại đi tìm bà chị già, rủ rê Vô vị.
    ---
    Sự tích tất niên của mình như thế nào nhỉ...
    .... tẹo tối tớ e*** nhé ;)
  6. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng. Muốn viết thật.
    Muốn nói ra.
    Mà sao khó...
  7. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Breathless - Shayne Ward
    If our love was a fairy tale
    I would charge in and rescue you
    On a yacht baby we would sail
    To an island where wê?Td say I do
    And if we had babies they would look like you
    It?Td be so beautiful if that came true
    You don?Tt even know how very special you are
    Chorus:
    You leave me breathless
    You?Tre everything good in my life
    You leave me breathless
    I still can?Tt believe that you?Tre mine
    You just walked out of one of my dreams
    So beautiful you?Tre leaving me
    Breathless
    And if our love was a story book
    We would meet on the very first page
    The last chapter would be about
    How I?Tm thankful for the life wê?Tve made
    And if we had babies they would have your eyes
    I would fall deeper watching you give life
    You don?Tt even know how very special you are
    Chorus
    You must have been sent from heaven to earth to change me
    You?Tre like an angel
    The thing that I feel is stronger than love believe me
    You?Tre something special
    I only hope that I?Tll one day deserve what you?Tve given me
    But all I can do is try
    Every day of my life
    Chorus x2
    Thôi thì nghe tạm bài này lấy của tuấn anh.
  8. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chúc eMbibi mụt ngày bìn yên hok vấn vương, lo toan. mụn phiền nhé
  9. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ngày lễ TÌNH NHÂN!
  10. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tớ check chỗ phim. Chỉ phục hồi dc Atonnement và phần một Se Jei và 1 loat những file nhỏ thì còn.
    Định out thì mới thấy cái file word nằm trơ trọi. Hic, kinh quá, lướt qua vài dòng đầu mà kinh quá. thấy rất chi là BH ko nên phủ nhận qk nhưng mấy cái dòng BH đó để ấy đọc dc tớ thấy xấu hổ

Chia sẻ trang này