1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu! Đã lâu ko có cái j hay hay kể với bé nhỉ.
    Gọi điện cho Diệu Hằng, Hằng tranh thủ kể mấy cái. Mà rồi vẫn hớn hở vui với phim và truyện.
    Hằng bảo "sợ gặp bạn lắm" - "vì sao?" - "tớ chả biết được" - "bạn sợ cái j" - "gặp bạn tớ thấy mệt mỏi, tớ thấy căng thần kinh..." - "hihi..." ...- "bạn đã sửa dáng đứng và kiểu cười của bạn chưa?... mà tớ nhắc một cái nữa nhé, cái giọng nói của bạn í, đổi đi, nó ẻo lả quá, ko phải âm từ bụng mà là cổ họng..."
    Hihi!
    Bạn Hằng nói thế làm tớ vui. Đến lạ.
    Bé iêu ơi, hôm nay lấy tệp ảnh cưới em Phương về, có cả ảnh của Lan Anh, ko hiểu sao, cứ thấy bé là thèm, giá bé yêu của mình về sau dễ thương như bé.
    [​IMG]
    Nhận được những dòng viết của chị Hà, thấy đơn giản về dễ thương.
    Có chút gì đó của sự hoài nghi cố hữu về cuộc sống. Nhiều thứ đều chỉ là xã giao. Một số thứ chỉ là bề nổi. Và cũng có những thứ theo kiểu có qua có lại.
    Sao mà phải nghĩ thế cho mệt. Có muốn đâu. Tự nhiên cảm giác đó nó đến. Như một phản xạ . Rất tự nhiên có. Vậy thôi :)
    Khi tạm gạt cái cảm giác đó ra. Thì cảm xúc chen vào nhanh quá. Rưng rưng. Thấy dễ xúc động quá.
    Đấy. Đôi khi mỏng manh quá. Rồi lại đổ thừa cho đó là cuộc sống với những niềm vui nho nhỏ.
    Buồn cười cho cái tôi trong chính mình. Đôi khi loay hoay tìm chỗ để đặt nó vào. Đôi khi luống cuống đi tìm nó. Đôi khi để nó vùng vẫy, đôi khi thấy nó tự tìm lấy một chỗ đứng. Cũng có lúc khó khăn. Cũng có lúc loanh quanh ngó nghiêng để chợt nhận ra nó tự chọn cho mình những vị trí khác nhau quá. Lúc lệch bên này, lúc nhảy chỗ kia.
    Để rồi sau cùng, vẫn cứ thấy chính mình. Tìm kiếm.
    22:02 (45 phút trước đây)
    "Cam on em rat nhieu vi da danh tinh cam tot dep cho chi. Chi tiec mot dieu la chi em minh ko duoc lam viec cung nhau. Nhung do cung ko phai la dieu quan trong vi quan trong la chi em minh da gap duoc nhau, da co nhung suy nghi dong dieu, da co the tam su phan nao nhung dieu khong the the hien voi nguoi ko than thiet phai ko em? Em a, cuoc song nay con co qua nhieu dieu de tran tro, ban khoan. Nhung moi khi gap kho khan, minh van con nhung nguoi ban tot ben canh, co the hieu va chia se voi minh. Do la dieu vo gia.
    Chi luon tin rang moi dieu tot dep nhat se den voi em trong nam nay. Thoi gian va su kien nhan se giup minh tat ca. Em that may man vi co ca hai thu do.
    Chi rat mong duoc gap em vao mot ngay gan day. Bon minh se han huyen that nhieu.
    Hen gap em,
    ..."
    ***
    Còn một cái mail nợ.
    Định viết đây.
    Trước khi kết thúc một ngày. một tuần.
    Trước khi sang ngày mới.
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    M sẽ không mất niềm tin đâu
  3. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm ngày sáu tháng ba
    Nhanh nhỉ.
    Lại sắp lập hạ.
    Tháng ba, trước mình và Hằng thích cái tháng này lắm.
    .
    Nghe bài nhạc Trịnh mình gửi cho.
    .
    "Nghe tình chợt buồn trong lá xôn xao
    Để mùa xuân sau mua riêng tình sầu"
    .
    Định viết j đó.
    Mà chả viết được.
    .
  4. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Keep inspiring yourself. Life is simply beautiful! ^^
    Thấy status của kẻ yêu đời nói thế ;))

    Em Tú Lee chứ ai
  5. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    chậc , xin lỗi các bạn nhé
    nhưng nhìn cái tít mà giật mình
    hihih

  6. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật.
    Cũng qua rồi những ngày đó.
    Chủ nhật thiếu nắng. Sáng dậy có chút mưa. Hơi lạnh lạnh. Không gian ẩm ướt.
    Ngồi nhà. Hay ngoài đường.
    Nhưng bộ phim loáng nhoáng. Những lời thoại lướt vội.
    List sáng ngắn ngủn. Ngày nghỉ. Mọi người dậy muộn. Hoặc đi chơi.
    Hai tuần nữa cũng có một đám cưới. Đôi thứ hai của lớp đại học nên duyên.
    Phòng tối. Ánh sáng màn hình hắt ra. Căn phòng vẫn ngổn ngang.
  7. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ru tay em ngủ
    Tay em khóc
    Sương ướt lá
    Sương ướt cành
    Sương ướt mi
    Tay em gầy
    Cành run rẩy
    Giọt sương rơi
    Tay em nhỏ
    Chẳng đủ giữ
    Chẳng đủ cầm
    Tay em run
    Có vì lạnh
    Có vì ướt
    Hay nhớ ai
    Ru tay ngủ
    Tay thổn thức
    Tay à tay ơi
    Ru em ngủ
    Ngoan.
    ***
    Hi hi...
  8. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    mum
    @ic_chinh - một bác tuổi ~50 niên comment trả lời bằng một câu hỏi đại ý: tại sao nhiều ng có nhân cách và có ý thức lại uống rượu? Không dám trả lời vì tìm đâu được câu trả lời nào thoả đáng?
    Rượu là thứ nước dẫn cảm xúc thăng hoa, mềm môi, ru cho người nằm xuống một giấc ngủ tạm.
    Rượu uống với người thì tiếng cười vang. Rượu uống một mình thì im lìm để nhớ để quên.
    Những lúc nhớ mình cồn cào, những khi đó chỉ mong cuộc sống mang lại nhiều điều tốt đẹp cho cả ta và người.
    Nếu không tìm thấy dc sự hoàn hảo trong cuộc sống thì cũng mong ước được hưởng sự tương đối và cân bằng.
    "Con cáo nhớ cánh đồng lúa vàng"
    Tự an ủi mình rằng cuộc đời rất dài và ta sẽ là chỗ dựa cho tâm hồn nhau.
    Nhớ màu hoa sưa, nhớ cốc cafe, nhớ giọt nước mưa.
  9. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời mưa. Hình như sáng nào cũng mưa. Có điều lúc tớ dậy thì hoặc chỉ còn đg ướt hoặc mưa cũng sắp tạnh.
    Mở mắt ra là nhớ mình.
    Lờ mờ nhớ lúc lơ mơ có nói linh tinh. Lúc nào cũng nói rồi lại xin lỗi. Chán tớ thế nhỉ.
    Trong lúc vớ vẩn tớ bảo tớ muốn đổi tên. Muốn thay cái vỏ. Vì nghĩ, mong một cái không có thì thật buồn cười. Chứ không phải do tớ ghét bỏ gì.
    Tớ đi đây.
    H giấc cao su quá nhể.
    Bi h chưa đi.
  10. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa về. Ngồi cài cái office cho Tuấn Anh. Cái đĩa ko dùng, đem cho, rồi lúc cần lại phải phóng đi lấy, tối tăm, và người thì rệu rạo mỏi nhừ.
    Hôm nay mọi người lên Đền, qua ba cái đền. Trời trên đó tạnh mưa sớm, mát mẻ.
    Đến trưa thì sương giăng kín đỉnh núi. Có giọt nước rơi. Tớ kêu. Mưa.
    Anh Trường cố bảo: Sương trên cây nó rơi xuống đấy.
    Tớ thì thầm với tuấn: Sao phải phủ nhận hiện thực thế nhỉ. Mưa thì bảo là mưa
    Y như rằng, lúc sau, lộp độp. Tớ và bọn trẻ reo lên: Đấy, sương to thế
    Lúc trưa, mưa rào rào. Sương phủ mờ kín. Cách 2m ko thấy rõ người bên cạnh . Rồi trời lại hửng. Bé Bi lon ton trộm vía khoẻ kinh, ăn cũng khoẻ
    Mọi người rẽ vào Đá Chông. Nên lúc ra muộn.
    Tớ nhớ ấy.
    Mình có nhắc đến Chùa Thầy, hôm tới đi nhé. Ngại đi thì tớ đèo hì.
    Cài xong rồi. Tớ về đây. Về rũ bụi

Chia sẻ trang này