1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nói thật.
    Người nó nóng. Nó đắp hai cái chăn. Chống rét. Đêm trước nằm, cũng nóng, rồi đạp 1 cái đi. Sáng dậy viêm họng.
    Một buổi sáng hầm hập. Lơ mơ. Ngẩn ngơ.
    Tired. Cả một ngày nó muốn để cái stt rất thật đó.
    Mặt nạ.
    Nhưng ko.
    Những cái nó phải show ra trong giờ làm phải là những cái vui vẻ, những cái để thu hút hoặc ít ra là ko được để người khác biết là nó cảm thấy khó khăn. Vì đơn giản là chính nó thấy ko có gì khó khăn cả.
    Giờ thì những câu chữ cũng nhảy nhót.
    Có lẽ nó đã dần hiểu tại sao con người ta dễ thành lạnh lùng. Sống trở nên che giấu hơn. Vì đó âu cũng là một cách đẩy người ta khỏi phải nghĩ đi nghĩ lại những chuyện ko hay.
    Đôi khi bắt gặp thái độ khinh khỉnh của người khác. Nó chỉ muốn gào lên là, việc gì phải thế.
    Và ngay sau đó lại thấy cười đùa, thấy niềm nở.
    Nó chỉ buông 1 câu trong lòng.
    Giả tạo.
    Mà ko. Chính nó cũng thành một thứ rẻ tiền giả tạo.
  2. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ah, mà hôm nay đã là thứ sáu rồi.
    Hôm nay cũng là 21.
    Tháng nào cũng có 21.
    Cứ đến 21 nó lại tự ăn mừng với chính mình.
    Mừng nó còn sống để còn biết thưởng thức ngày 21 của nó.
  3. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, mình nhỉ!
  4. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi một cái đám cưới có được nhiều đứa học cùng ĐH, nhiều anh chị dân Psy khóa trên, rồi một cơ số các người nước ngoài.
    Thằng chú rể bảo với chị Hà Thành là: Kết hôn để hợp thức hóa các hành vi xấu xa.
    Mới thấy là F2 dân TL tuổi Hợi và Tí nhiều ghê. Mấy bà bầu nặc nè. Mụ méo ntin báo em Nhung mập cũng mới sinh bé hôm 20. Eo ôi, mọi chuyện đến với mọi người dễ dàng nhỉ.
    Rồi thì lại toàn là trẻ con.
    Một số cha mẹ trẻ, chín chắn, chững chạc nhưng vẫn có j đó nhí nhố.
    Nhanh ghê.
    -------------------
    Đi làm chiều chủ nhật.
    Ới vài đứa định đón bọn nó đi theo rồi lượn lờ luôn. Chả đc.
    CN nắng. Hoa Sữa bắt đầu rụng. Trắng tinh.
    Hai ngày nghỉ chạy hơi nhiều.
    H thèm lăn ra ngủ tí đây.
    Mình đã hiểu cảm giác mấy bà chị gái 7x vẫn trẻ khỏe xinh tươi và chưa lập gia đinh Điều đó cũng bình thường thôi mà.
    Có thể cũng vì ham chơi
  5. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Minh bảo em bị làm sao rồi.
    Mình bảo em ko phải mình của mình.
    Khi em nghe Trịnh.
    Vì sao ư.
    Em ko hiểu. Ca từ. Vần điệu.
    Em chỉ biết. Vì nghĩ đến mình.

    Em nhớ mình.
    Mình ơi.
  6. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em thấy rất nhớ và yêu Hạ Anh.
    Một cảm giác yêu thương yên bình.
    Một cầu nối.
    Một chốn nương tựa cho ngôn từ.
    Đôi khi nhớ đến nỗi cứ ghé vào. Cũng ko có gì đặc biệt để viết. Thì lại kể chuyện. Mộc mạc và chân thành. Vậy thôi.
  7. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Có người nhớ m, dc nghe giọng m là thấy yên bình.
  8. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Con đường ấy
    Quanh năm chỉ có mưa hoặc nắng
    Bỗng một ngày bừng trắng
    Màu sưa.
    Trich từ
    www.sachcuatrang.com
  9. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Mùa của mưa và nắng.
    Cả ngày nay chưa đc nghe giọng mình.
    Lúc trưa chiều thấy stt mum mà idle đâu mãi.
    Em đi nằm tiếp đây.
  10. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
    Có người lòng như nắng qua đèo
    Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai,
    đã lênh đênh biển khơi
    Có lần bàn chân qua phố
    thấy người sóng lao xao bờ tôi

Chia sẻ trang này