1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hạ Anh yêu,
    Mội lần nhắc đến tên bé yêu là lại như một liều thuốc dịu mát, một âm thanh thân thương, một điều yêu thương gần gũi.
    Dù nó có tỏ ra khó tính khó chịu, nó có nghĩ ngợi linh tinh, nó có tỏ ra mơ hồ hay căng thằng.
    Mình nói đúng mà. Nó cũng có cái mong muốn đến bình dị đến vậy thôi.
    Giản dị.
    Ấy vậy mà đôi khi cuộc sống cứ xô bồ, nhiều bụi bặm.
    Thôi thì biết cất giữ lấy cho chính mình cái yên lành vừa vịn. Mà thấy lòng ấm, lòng vui, lòng hân hoan.
  2. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Cái tính tự ái này, chừa đi ko
    Cái nết này ai dạy mà học
    Cái thói này kiếm đâu mà khó chừa
    Cái kiểu gì mà động đến tí thì thấy cáu, thấy bực,
    ghét kinh cái kiểu dạy bảo dạy khôn
    ghét kinh cái trò "nên này nên nọ"
    ghét ghê cái kiểu "thì cũng là tốt cho bản thân thôi"
    Hơ hơ, thế ko bít đg nghe mà học, lại cứ muốn sai mãi sao,
    tốt thì mới nhắc
    Nhưng mà vẫn tự ái.
    Oài.
    Thỉnh thoảng Bee down :D
  3. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Lời sám hối của đứa con hư
    Nó sinh ra giữa hạ. Ngày mưa bão.
    Sinh nhầm ngày.
    Có bao giờ, đứa trẻ còn trong bụng tự nhủ mình đáng lẽ ko nên có mặt trên đời.
    Kỳ quái cái suy nghĩ ngu xuẩn đó.
    Chính suy nghĩ đó. Cũng đủ bệnh. Đủ mang tiếng bất hiếu rồi.
    Thế mà...
    Khi ốm, chỉ cần hơi mẹ, hơn mọi liều thuốc. Nó khỏe.
    .......
    Trong đêm. Nó lảm nhảm những điều vô nghĩa.
    Có chăng cũng chỉ giúp cho cái ích kỉ của bản thân.
    Nó có gào thét. Cũng chỉ là những điều phù phiếm.
    Mẹ của hôm nay, bán tay, mái tóc, giọng nói.
    Có ích gì những con chữ những ký tự vô nghĩa.
    Thời gian
    Sức khỏe
    Tiền bạc
    Cái gì giúp cho một đời người
    Hay cái gì giúp đứa con mang lại cho mẹ... ngoài chính cuộc đời mình.
    Hay là sự cứu rỗi cho cái linh hồn quằn quại giữa đêm.
    Những phù phiếm của cuộc đời bạc bẽo
    Nhưng ti tiện trong kiếp người
    Những rên rỉ giằng xé tù tội
    Những đớn hèn mục nát xót xa
    đời bao giờ cho hết dại khờ
  4. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hạ Anh bé iêu,
    Trời đã vào hạ. Bằng lăng đã nở tím.
    Một năm rồi nhỉ.
    Thời gian
    Cát bụi
    Phương2 lên Tuyên Quang với bé Nam.
    Đã nghĩ sẽ lên đó, đón tròn về.
    Nhưng ngại. Cũng nghĩ có nhiều việc phải làm.
    Nóng.
    Lảm nhảm cho tạm ko nghĩ đến những điều ko thể nghĩ.
    Hí hoáy cho quên đi những điều ko thể biết.
    Mẹ nghĩ, rồi thì cuộc sống cũng mỉm cười với ai biết trân trọng nó. Cuộc sống cũng mỉm cười với mẹ, sẽ tặng mẹ Hạ Anh.
    Mẹ ko coi Hạ Anh là bé búp bê, muốn thì có, ko thì thôi. Mẹ ko coi chuyện này là đùa. Mẹ cũng ko bừa bãi nghĩ chỉ cần có Hạ Anh. Mẹ chọn ba cho Hạ Anh.
    Mẹ yêu Hạ Anh bằng tình yêu của mẹ. Bằng tình yêu mẹ dành cho ba Hạ Anh. Mẹ yêu Hạ Anh bằng cả tình yêu mà mẹ nhận được từ Mẹ của mẹ, từ bà của mẹ, từ những người yêu quý mẹ.
    Những mong muốn trần thế.
    Mẹ cũng trần trụi lắm. Cũng mơ ước nhiều điều, cũng tham lam nhiều thứ. Cũng cần nhiều thứ khác nữa. Của cuộc sống. Cũng muốn thực hiện những điều này nọ nọ kia mà cuộc sống cần có, có thể làm.
    -
  5. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Khờ.
    Nó mơ hồ sợ.
    Sợ đến cả cái lúc.
    Nó không còn có thể được nói NHỚ.
  6. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Mình iêu có thích title này, bất chợt gặp lúc lang thang trên mạng, post về đây cho vui
    Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
    Cho tôi về
    ... lại mái nhà quê nghe mưa rơi lộp độp
    bước ra ngoài
    khúc sông đỉa bám
    khúc sông nước trong
    khúc sông in tán dừa
    chiều giông mưa nào
    mùa hè mưa nào
    con đường mưa nào
    Tôi ở quê.
    Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
    ...về lại túp nhà khoảnh sân cô giáo cũ
    cô giáo nuôi gà
    gà chạy loanh quanh
    ngang bữa học
    lạch bạch vào nhà
    oang oác...
    nhốn nha và nhốn nháo
    Trong sân lá reo chỉ muốn ngủ
    cô gái già
    dạy Toán
    nào nào các con
    học tiếp nào...
    Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
    ... tôi sẽ ngồi lại ghế đá sân trường năm cũ
    mùa hè
    hoa phượng đỏ rơi rơi
    mùa hè
    những dòng văn rơi rơi
    trong quyển lưu bút hoa hoè
    trong những nét chữ gà bới trâu gặm
    Tôi nhất định nhớ
    từng gương mặt quen
    Tôi biết chứ
    nhiều năm sau
    gặp lại
    thảy đều ngó lơ qua phía khác
    hoặc giả :
    Ủa, dạo này sao rồi?
    dăm câu rồi lỉnh mất.
    Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
    Tôi sẽ nói ông bà
    rằng con biết ông bà thương con
    Tôi sẽ nói ba mẹ
    rằng con biết ba mẹ kỳ vọng vào con
    Tôi sẽ nói bạn
    rằng tôi quý bạn vô cùng
    Tôi nói mà
    Tôi biết chứ
    nhiều năm sau
    Tôi muốn nói
    nhưng ngại
    Tôi muốn sà vào lòng
    nhưng ngượng
    trẻ con thì làm cái gì cũng dễ
    Tôi người lớn
    nên tôi biết
    cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
    dẫu chỗ ngồi có chật
    Tôi sẽ đứng
    dẫu đường có xa
    Tôi sẽ đợi
    dẫu năm tháng có đi qua thêm nhiều nữa
    Tôi vẫn không ngại
    Tôi sẽ chờ
    chờ hoài
    một vé
    đi
    tuổi
    thơ ​
  7. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mình lắm, mình yêu ơi.
  8. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay có mưa rơi mưa từng cơn mưa thật gần ...
    Trời không mưa nhưng có a đợi mình về để dc nghe giọng mình đây. Trong lúc đợi a bật bài Ballad của AC&M để nghe, để công tử này đốt đi tí thời gian thừa thãi. Mà mình có thấy đêm sương cũng không kém ướt át một đêm mưa không? Sương hay nhỉ, núi cũng hay. Ngắm cảnh mà yêu người
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Chuột yêu
    [​IMG]
  10. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Công tử hay hoàng tử.
    Những danh từ đâu còn hợp với thời nay.

Chia sẻ trang này