1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko đọc blog của Sếp... hic...
    Entry for January 24, 2008
    Con trai thương yêu của mẹ,
    Khi con còn là một đứa trẻ và bị người ta xúc phạm, và mẹ thì ngu ngốc đánh vào chân con, mẹ vẫn đau đến tận bây giờ. Mẹ vẫn nhìn thấy đôi bàn chân bé bỏng giãy giãy và lời van xin tội nghiệp của con: con xin mẹ, nhưng không phải con. Lần nào nhớ lại hình ảnh ấy, nước mắt mẹ cũng chảy ngược trong lòng. Lần nào mẹ cũng đau quặn thắt khi phải nhắc lại chuyện này. Thế rồi mẹ còn làm con đau theo nhiều cách khác nhau, không phải đánh con bằng roi nhưng làm con tổn thương, mà chỉ có mình con rõ nhất. Mẹ vô tình làm cho con phải đau đớn ngay cả khi con đã trưởng thành.
    Con hỏi mẹ: vì sao chúng ta đau đớn?
    Vì con là một cậu bé nhân hậu và luôn nghĩ tốt cho người khác, ngay cả khi con bị phản bội. Vì con là chàng trai có trách nhiệm với cuộc đời mình và với những người xung quanh. Vì con biết thương cả khi người được con thương đã lừa dối con. Vì con đã tin yêu và ngây thơ khi nghĩ rằng cuộc đời này là một đường thẳng, cứ đi thì thế nào cũng đến.
    Bên trong dáng vóc to lớn của con là một tâm hồn lãng mạn và nhạy cảm. Người nhạy cảm thì cứ hay đau thế đấy. Nhưng con ơi,cũng nhờ thế mà con cảm nhận cuộc đời này đầy đủ và sâu sắc hơn. Mẹ biết con chẳng bao giờ trách mẹ hay trách cứ bất kỳ ai vô tình hay cố ý đã gây ra vết thương cho con. May mắn thay là trong lòng con không bao giờ có cảm giác hận thù. Mẹ yêu con. Mẹ biết chúng ta sẽ luôn biết tìm kiếm hạnh phúc theo cách của mình, và luôn có được nó ngay cả trong mất mát. Cảm ơn con đã luôn đi bên mẹ trong cuộc đời này. Và mong con tha thứ cho trận đòn mà mẹ đã đánh oan con.
    Thursday January 24, 2008 - 05:52am (PST)
  2. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bé iêu lắm.
    [​IMG]
  3. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Đọc vội được mấy dòng này trong blog Mỹ Anh

    Article du 11 mars 2008
    Vì sao Tôi không thể giận Em ngay cả khi Em làm Tôi buồn?
    Bởi Tôi hiểu Em. Tôi biết lúc nào Em nói dối Tôi, lúc nào Em chân thành. Tôi có thể đoán được phản ứng của Em trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Và Tôi có thể cảm nhận được những đau khổ của Em. Có thể đối với nhiều người, những việc Em làm là không đúng, là đáng để chê trách (Họ đúng vì xã hội có những chuẩn mực để người ta đối chiếu và suy xét. Họ đúng vì họ không được ở gần Em), nhưng tất cả những điều đó là đúng với Em, với lich sử của cá nhân của Em, với những khó khăn mà Em của Tôi đang gặp phải, và điều quan trọng là Em không mong muốn những việc không đúng đó xảy ra. Nhiều lúc Em làm Tôi buồn ghê gớm, Tôi muốn giận Em, muốn rời bỏ Em nhưng Tôi không thể.
    Nhưng Em yêu quý, cuộc sống không chỉ có Em và Tôi. Em còn có xă hội của Em, có gia đình, bạn bè và nhiều mối quan hệ khác. Tôi cũng không thể ở cả đời bên Em hay chay đến bên Em mỗi lúc E cần sự cảm thông. Và chỉ mình sự cảm thông của Tôi cũng không thể đủ để Em có thể sống thoải mái và bình an được.
    Tôi biết Em đang cố gắng.
    Dù tất cả mọi chuyện Em làm, Tôi vẫn ở đây, mỗi lúc Em cần có người lắng nghe.
    mardi, 11 mars 2008 - 15:34 (CET)
  4. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tí tách, tí tách. Mưa.
    Không đến quá vội vã. Cũng không nhiều vồ vập.
    Những doạ dẫm đến rồi tan trong cả một ngày có nắng có gió có mây xanh mây xám.
    Rồi cũng oà mưa. Mưa xối xả. Mưa ào ạt. Tiếng uỳnh oàng chen lẫn. Thiếu chút vị nồng quen thuộc của mưa rào mùa hạ.
    Mưa như cách li ta khỏi bụi bặm thành phố.
    Tiếng mưa át đi cả tiếng chuyển động vội vã lúc cuối chiều.
    Có phải vì thế, mà trong mưa, ta thường thấy mình như cô đơn hơn.
    Rả rích.
    ---
    Đôi khi. Những lời nói tránh lịch sự. Ranh giới mong manh.
    Đôi khi. Dặn lòng đừng phải nghĩ.
    Cảm giác cũng tan.
    Còn lại gì.
    Đêm.
    Mưa.
    Những lách tách ngoài sân.
    Một tuần nữa.
  5. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Đúng lúc thật...
    vừa xem Bodyguard xong.
    Phim này xem mấy lần trước hok để ý...
    lần này xem thik hơn...
    trùng hợp...
    This song...
    If I should stay,
    I would only be in your way.
    So I''ll go, but I know
    I''ll think of you ev''ry step of the way.
    And I will always love you.
    I will always love you.
    You, my darling you
  6. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Chờ hết ngày.
    Về thật nhanh.
    Lăn lên giường.
  7. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mình yêu và những tình cảm yêu thương ấm áp.
    Cảm ơn mình với những phút giây bên em và dành cho những gì đáng trân trọng nhất.
    [​IMG]
    Gia đình Hạ Anh nhé
    [​IMG]
    Mềm mại và êm ái
    [​IMG]
    Me to You
  8. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng lắm.
    Qua ngày Hạ chí oi ả lại là chuối ngày nắng chờ bão.
    Ngoài trời thì nắng khô rát.
    Không khí trong phòng gác của mình thì bức bí.
    Sốt ruột lúc nghĩ mình lang thang trên đường nóng bỏng, hầm hập. Mình có đi nhanh, rồi vào trong nhà tránh tạm cái nắng như nung ngoài trời.
    Giấc ngủ trưa chắp vá vì những gián đoạn, vì cả nóng nên trở mình. Dậy uể oải, lướt đường chút xíu mà thấy mềm oải cả người.
    Rất ngột ngạt.
    Một chút bồn chồn.
    Nóng ơi.
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào trò chuyện với mình cũng khiến anh vui, anh muốn vào Hạ Anh để viết cho mình nhưng đôi khi lại ái ngại những tác dụng của ngôn từ. Vậy thì những dòng này anh viết riêng anh đấy nhé, dành cho người từng tự ngộ nhận về cách thể hiện lòng tốt, điều tốt cho dù nó xuất phát từ những suy nghĩ thành thật. Người ta chỉ có thể tốt với người khi có một trái tim "lạnh lùng và nghiêm khắc" còn cả anh và mình thì đều sống quá cảm tính, nhưng dù gì thì điều này cũng mang hai đứa lại bên nhau. Anh nhận thấy việc mang lại hạnh phúc cho bản thân mình dễ dàng hơn mang hạnh phúc tới cho người khác. Những hành động không xuất phát từ trong Tâm sẽ khiến sự ích kỷ và những gì kím nén sâu trong đáy lòng cháy bùng lên ngọn lửa đốt người đang đùa với lửa. Giờ anh đang đi con đường có người anh yêu bên cạnh, suốt đời và mãi mãi.
    Love you
  10. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Mình biết, em yêu mình nhiều.
    Mình à.
    Sẽ rất vui, nếu mình cứ cởi mở. Đừng sợ những lắt léo của ngôn từ.
    Vì đã hiểu nhau. Đôi khi, câu chữ cũng thành mềm mại.
    Nhỉ.

Chia sẻ trang này