1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0

    Sáng sớm tinh sương ngày 7 tháng 9 năm 2008.
    Trời mưa rồi em ê.
    Mau cất quần áo đê.
    Kẻo về gì mắng ná.
    Chứ e đừng cầm đá
    Ném lại anh mấy hòn
    Nếu ném thì hòn con con
    Để anh không sao hết.
    ..............................................( Liu bút cho Hạ Anh)
  2. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    hic, bác này vào cm
    hức,
    trời nắng
    mà lòng thấy...
  3. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0

    Hạ Anh!
    Anh nhớ em.
    ANH nhớ ANH.
  4. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Trung thu này tớ tự nhiên muốn được tặng quà ;)) hị hị ;))
  5. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời nắng to, nắng đẹp...
    Sao lòng ít thấy vui
  6. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Cuối ngày
    Hai ngày liền. Đều định thay ava. Thay cái mặt buồn buồn có chấm nước mắt kia bằng cái gì sang sáng và tuơi tươi.
    Nhưng động đến lại thấy buồn.
    Con người ta cứ vô tình làm nhau đau.
    Hạ Anh à,
    Vừa qua rằm tháng tám. Quay qua quay lại là Tết. Tết này vừa mong, vừa lo.
    Lo nhiều hơn.
    Ừh nhỉ, cái bệnh sợ Tết, sợ sinh nhật từ cái thuở o a ngày nào đeo đẳng mãi đến cả lúc lớn, thế mà giờ bớt ngại, bớt chán, bớt sợ.
    Chắc bởi già thêm tí thì những cái ngày có là lễ lạt cũng chỉ được coi là một khái niệm thời gian.
    Thỉnh thoảng lại có cái cảm giác đó ở bụng. Mỗi lần buồn buồn nghĩ nghĩ. Nóng lan vùng bụng. Đôi khi bồn chồn.
    Bảo là ko lo ko nghĩ thì ko phải. Nhưng nghĩ thôi là ko đủ. Cũng muốn phải động tay động chân động cả não nữa. Nhưng chưa đến đâu cả.
    Hạ Anh à,
    Nó buồn lòng. Ban đầu nghĩ chỉ là lời nói đùa - bỡn cợt. Nhưng...
    Chuyện chả đáng đâu vào đâu. Mà tự nhiên tự buồn, tự giận rồi lại giận lây vô lý.
    Đấy, nói nhớ, nói thường, rồi dằn hắt nhau thế sao.
    ---
    Chuyện công việc...
    Type rồi lại del. Chả hiểu sao sao nữa.
    ---
    Cuộc sống với những hiện thực làm cùn mòn đi nhiều thứ quá.
    Anh đã thôi nhớ đến chỗ này cho Hạ Anh, quên để lại vài lời nhắn. Có quên cả em?
    Sao lại mở lời trách cứ.
    Buồn.
    Đêm nay.
  7. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bụi. Bề bộn. Bực bội.
    Đói. Điên vì nóng.
    Cáu lên với mẹ.
    Gắt gỏng với bất kỳ ai.
    Haiz...
    Đôi lúc...
    Chả biết nói gì thêm
    Ko muốn nói nữa....
  8. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    chán
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đọc và vẫn nhớ Hạ Anh. Vài diễn đàn vẫn lập nick nguyendohaanh, a vẫn nhớ mình, yêu mình.
  10. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay viết cho mình.
    Không phải với HA.
    Cuối ngày. Chờ mình. Nhớ mình.
    Mình đâu rồi m ơi

Chia sẻ trang này