1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi cả ngày. Tối mò mò với về đến nhà.
    Có chút gì đó áy náy với những ích kỷ cá nhân.
    Mỗi lần đèo mẹ đi thăm bạn bè, lại thấy thời gian trôi nhanh quá, nhuộm trắng những mái tóc. Bác Mai vẫn ấm áp, nhân hậu, đầy sự quan tâm. Mỗi lần gặp, hỏi đến tuổi mình là lại nhắc đến chuyện của bố. Nghe những câu chuyện hồi tưởng của hai cụ, khâm phục sự chịu đựng và nghị lực của mẹ.
    Lời trách vọng ngược lại quá khứ đâu có ích gì nhưng cũng là lời sẻ chia của hai chị em.
    ----------
    Lâu lắm mới có hôm cháu lớn lên ngủ buổi tối, vì bị cháu bé "đuổi" khỏi nhà . Nó lớn thật. Thay vì giành máy như mọi hôm thì kiên nhẫn ngồi cạnh thủ thỉ với cô.
    Nghe chuyện nội quy trường lớp của nó và những cái lề thói đạo đức học đường bao năm rồi ko xóa, và lo lắng của nó khi mẹ đi họp phụ huynh về ... mà tưng tức thay. Hình thức quá. Đến thằng cháu bé cũng đang phải chịu sự cai trị của bà giáo già sắp về hưu trái tính trái nết
    -----------
    Vừa xem lúc trưa một bộ phim gia đình, khá vui nhộn. Cũng dễ thương
    .
    Hic, buồn ngủ quá. Chợp mắt tí vậy
  2. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Trong mình bây giờ đang rối tung.
    Mình muốn đạp vỡ nhiều thứ.
    Muốn đập phá nhiều thứ.
    Muốn xa lánh nhiều thứ.
    Những rối ren. Nhưng ko sao sắp xếp được.
    Hay ko muốn thu xếp.
    Rã rời.
  3. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá.
    Muốn cào cấu cái cổ nóng. Muốn nằm dài ra rồi thở nhẹ ngủ êm.
    Hic. Mệt mỏi ko nghĩ được nhiều. Ko muốn làm gì.
    Đôi khi, cần những cái đơn giản lắm lắm í.
    Đôi khi chờ những thứ bình thường, bình dị, mà thôi.
    Đôi khi...
    thấy buồn buồn.
    Cũng chả nghĩ ngợi gì, chỉ thấy...
  4. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    E***ed.
    1m.
    Được embibi sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 26/10/2008
  5. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Trời lành lạnh.
    Từng nhà mở cửa tương tư nắng
    Đêm dài và những mộng mị.
    Những giấc mơ phiêu lưu khiến người lúc dậy như vừa vượt qua một hành trình.
    Thấy bảng lảng buồn đâu đây.
    Sáng mùng một.
    Hic.
  6. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Miss Dior gửi cho bài hát, nghe trong đêm
    da diết
    và nhớ mình tha thiết
    But I need to be next to you
    Oh I, oh I
    I need to share every breath of you
    Oh I, oh I
    I need to know I can see you smile each morning
    Look into your eyes each night for the rest of my life
    Here with you, near with you, oh I
    I need to be next to you
    Need to be next to you
    Right here with you is right where I belong
    I lose my mind if I can''t see you
    Without you there''s nothing in this life
    That would make life worth living for
    I can''t make it if you''re not there
    I can''t fight what I feel any more
  7. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Mưa.
    Mình quá may mắn khi ko lao vào dùng lũ trên phố, để chỉ bị ướt cái áo mưa. Ở nhà nghe và nhìn những cảnh vật lộn trên đường HN hôm nay kinh khủng. Có đoạn TV cho lời bình (một ông già đang cầm ô đi trong mưa): hẳn ông phải rất quen thuộc với con đường Nguyễn Chí Thanh để không bị đi nhầm xuống mặt hồ.
    Hic.
    Nghe mưa. Nhạc buồn.
    Lòng thấy
    buồn.
  8. xanhbiec

    xanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Anh lắm Anh à.
    Trời đã sang Đông.
    Bây giờ mình mới bắt đầu nhớ về mùa Hạ.
    Sưởi ấm trái tim Em.
  9. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ngày nghỉ việc đầu tiên.
    Tính thế, vì thứ bảy chủ nhật không thuộc những ngày làm việc của mình từ lâu rồi.
    Cứ bảo sao, trẻ con và vẻ đẹp thiên thần luôn cứu rỗi những tâm hồn đang quằn quại.
    Trước, đi học cả ngày, về dạy 2 tiếng, chiến đấu mệt mỏi và căng thẳng. Thì đúng là thế, ko phủ nhận được. Nhưng những đứa trẻ vẫn là một nguồn an ủi. Bọn nhóc luôn đáng yêu, luôn có những câu chuyện mà chúng là nhân vật hôm làm điều này thú vị, hôm tiến bộ trông thấy.
    Hôm nay, ghé thăm nhóc Khánh nhà Phương. Trộm vía, nhìn ngoài cháu bụ bẫm mũm mĩm, trắng trẻo và đáng yêu hơn cả ảnh nhiều.
    Nhìn cái mặt bầu bĩnh, cười hồ hởi, hớn hở rất dí dỏm và dễ thân thiện.
    Bớt bận lòng đi chút chút.
    -----------
    Bắt đầu xuất hiện một số triệu chứng đã từng có dạo nào. Những suy nghĩ luẩn quẩn. Cảm xúc dễ đổi thái cực sang tiêu cực.
    Nhưng ko muốn nói ra. Vì nói ko giải quyết được gì.
    -----------
    Trưa miam cơm với mẹ, được một trận chiến với loài ong.
    Thấy con gì vo ve, bay gần, trót xua tay gạt nó bay ngược lại cửa. Lúc sau thấy nó lại lượn lờ vào. Bèn lấy cái vợt muỗi mới sạc điện nhạy gạt vài phát, trúng ngay 1 con. Nào ngờ, cả đàn nó quay lại tìm nhau. Diệt tiếp được vài con thì lại một đoàn nữa đi tìm nhau. Hic.
    May mà nó ko phát hiện ra kẻ cầm vợt he he.
    Chỉ thấy buồn cười, hai mẹ con và bày ong
    Được eMBibi sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 19/11/2008
  10. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    HUHU, tớ là đứa cả nể.
    Tự nhiên nhận giúp con bạn thân viết cái lời giới thiệu cho một người chả quen biết giề vớ va vớ vẩn đọc mà thấy rác quá cơ Hic, có cái buồn cười lắm, hài vật vã
    Còn có time từ chối để ko chấp nhận thứ nhạt nhẽo đó.
    Phải cái, nó nhằm mục đích phi kinh tế phi lợi nhuận

Chia sẻ trang này