1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    I miss everything about you...
    Every second''s like a minute,
    Every minute''s like a day
    ...
    Cứ nghe mãi... BN
    And I miss you like hell...
    And I''m feeling blue...
  2. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ Sáu, mùng 2/1/2009.
    Năm mới rồi. Nhanh nhỉ.
    Ít ra cũng khá khẩm hơn một vài người bạn, tâm trạng đi xuống tệ hại khi đến lễ Tết.
    Hai tháng qua đi nhanh chóng quá. Cũng chưa kịp làm gì nhiều. Vẫn là cái tính đó.
    Mấy hôm nay tự nhiên lạnh cóng lại, cảm giác như Tết Nguyên đán đã cận kề.
    Phải nghĩ nọ kia rồi cũng chưa tới đâu cả nên lại vứt tạm sang một bên.
    Đang ngồi dịch mấy cái yêu yêu, có thể sẽ share dần lên đây...
  3. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    18.1.2008
    Hôm nay ngày Ông Công Ông Táo.
    Sao tự nhiên dạo này mình đâm ra khó tính và bài tôn giáo, tín ngưỡng thế. Cứ thấy mấy cái phong tục đơn thuần thì cũng hay ho, nhưng cứ thấy thiên hạ quá bày vẽ và ắc rối lắm việc là thấy khó chịu >:) Bực cả mình... Mà hâm hâm, đi bực mình với những cái đâu đâu :D
    Bực cả với thằng cháu lại nhờ viết mấy cái bài dự thi vớ vẩn
    Bực linh tinh...
    Hic...
    Đi pha cốc cacao cho đỡ bực
    Có cái sign mới set được là ổn
  4. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hic, chàn.
    "Lf̣n lẶi" bò? tới nơi thì? ko thẮy ngươ?i 'Ău...
    Thì?nh thoà?ng như vẶy, và?o mẶt sẮ lùc cĂ?n, và? ko muẮn thẮ
    . Hic...
  5. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    28 Tết
  6. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    mùng 6 Tết
    Chiều nay tiễn em Phương
    Đêm qua khó chịu trong người thế
    Đêm dài mà ngắn
    ĐỊnh mon men dậy nhưng rồi càng cố nằm nhắm mắt lại thì lại càng nghĩ lung tung linh tinh
    Rồi khóc một cách ngon lành
    Nhớ đến mỗi thứ một tí
    càng thấy chẳng đâu vào đâu.
    Cũng vì chút duyên nợ với đời...
    nên
    ...
  7. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    chán
    phận người mong manh
  8. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0

  9. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng có cái thói nhạy cảm một cách không đâu.
    Hic, biết là có thể tránh, có thể hiểu theo một chiều hướng khác.
    Nhưng ai bảo lại cứ cảm thấy thế này thế ấy.
    Hic...
    Rồi tự nhiên, thấy hơi chạnh lòng...
    Giời ạ... thôi ko nghĩ lung tung nữa
  10. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lâu không dành chút thời gian trong 1 ngày bình thường để chia sẻ. Chà, thực ra là, có những lúc vẫn viết, vẫn kể, nhưng giống như 1 cách ích kỷ, hoặc trốn tránh.
    Thỉnh thoảng, tình cờ, hoặc chủ ý, đọc lại được những câu chuyện kể, ngắn ngắn, vụn vặt, vội vàng, thành thật, ngộ nghĩnh, hay những dòng nhật ký buồn buồn... tất cả đều đáng quý. Cũng là đã có những thời gian như thế, đã qua, nhưng vẫn còn đó, đáng nhớ, và đáng yêu.
    Và nhất là, rất bình dị. Đôi khi chỉ là cái niềm vui nho nhỏ khi nhớ lại một chi tiết, một lời nói, một sự việc nào đó...
    Đơn giản lắm, nhẹ nhàng lắm, mà tha thiết lắm.
    Chà, lòng vòng thế thôi, để kể chuyện là...
    Hôm nay, lúc mất điện, cả mẹ và chị đều thì thầm cười nó, vì lâu lắm mới có bữa dậy sớm thế, ngồi lọ mọ bật đèn ôm máy tính, đọc báo, chát với đứa em, rồi phụt... mất điện... hơ hơ, có cớ để ngủ 1 lèo đến trưa...
    Chậc, cái trò ngồi vắt óc bên máy tính dễ mệt phết, đã thế, lúc mạng chập chờn, ko online được, cứ bứt rứt, nhưng lúc mạng thông, lại khó cưỡng lại được, thỉnh thoảng lại check cái nọ, đọc cái kia. Mất thời gian, nhưng ko thế thì chả thể để yên làm mãi mấy cái việc ấy được.
    Đang đọc bản ebook của Perfume. Hic, đọc xong cái này sẽ quay lại với ba tập kia sau. He he, tại dễ bị cám dỗ quá đấy mà.
    Mấy hôm nay nồm ẩm kinh người, ngột ngạt, ẩm ướt, và u ám.
    Thôi, lại quay lại với mớ chữ nghĩa kia đây. Truyện thì hay, nhưng qua tay mình thì thành một mớ câu chữ của huỷ diệt

Chia sẻ trang này