1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nghe mình kể vài "điển tích" của một thời xa ơi là xa, mà sao suýt chớm buồn mới sợ chứ cũng suýt rơm rớm, chẳng hiểu vì sao mà có thể hiểu đây, nhưng ko phải bây giờ.
    Đôi lúc chỉ biết nhạy cảm đến mức ko cần thiết
  2. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy điên điên cả đầu lên giữa cái đang làm, cái muốn làm, và cái chỉ có thể làm
    Tự nhiên thấy ức chế quá.
  3. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hic, tự nhiên nói linh tinh. Chỉ là cái miệng ''thật thà'' cứ có sao nói vậy. Đến hâm. Hic. Rồi bị giận.
    Haiz.
  4. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hic, ko một giọt bia, ko một chút rượu, ko một hớp cafe, thế mà hâm hâm, tự dưng buồn buồn...
    Hic, hay tại đang buồn ngủ Muốn tỉnh táo chút, làm cho xong, nhẹ người... nhưng vẫn chưa xong, có khi tối nay còn chưa xong :)
  5. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá
  6. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bên nhau có 1 tí mà đã giục về, zời ơi ghét!
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó có việc j ấy mình nhỉ
    A ngồi lụi cụi viết lại CV này, công việc này tẻ nhạt nhất trên đời.
    Phòng a có 2 bóng đèn vàng với 2 cái bóng đèn tuýp trắng, a vừa bật thêm đèn vàng lên thay đèn bàn, anh nghiệm ra được là ánh đèn vàng nó ấm áp, a đang ngồi co chân trên ghế, lạnh lạnh mà nhớ mình. Ánh đèn vàng này kiểu như ngày xưa lúc nào cũng bóng đèn vàng, ngày xưa bé cuộc sống còn kham khổ, trong nhà tường vàng với đèn vàng, nhớ cả lúc trời lạnh chui vào chăn là cọ lòng bàn chân vào chăn cho toát mồ hôi ra, thói quen đấy đến giờ vẫn thế.
    Mà cuối năm nay là hai đứa mình về ở với nhau, có lẽ đó là cách hiệu quả nhất để bớt "nhớ", mình nhỉ.
    Được yeucaidep sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 05/03/2009
  8. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    @M:
    Chà, ngày 8/3 cứ giông giống với 3/8, sinh nhật chị, và sinh nhật anh MA của Diệu Hằng.
    8/3 năm nay là chủ nhật. Quá chuẩn cho một ngày lễ. Đọc qua cái lịch sử của ngày này thấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Có lẽ bởi đầu óc cứ đang bay bay ở đâu rồi. Nghĩ ngợi lung tung. Hic.
    Giờ chẳng nghĩ được gì, nên chỉ bật máy để tranh thủ làm mấy cái của DH tẹo vậy
  9. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Cháu Tuấn năm nay bít chúc cô ngày 8/3 mới xúc động chứ
    Tuan Anh Map: 8-3 chúc cô ngày xinh đẹp, nhiều may mắn, kiếm nhiều tiền cho cháu ăn kem sắp hè rồi
  10. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lười kể chuyện.
    Topic trôi tuốt luốt tới trang 6.
    Tối trời, ngồi xem tập cuối cái phim Vn. Rồi xem xong thì bực bực.
    Online một tí mà hai lần thấy báo là .. signed out... bởi người khác. Hic, chẳng hiểu j.
    Thui, lại vào giường tí vậy.
    Hic.
    Chẳng có hứng kể chuyện gì và chẳng nghĩ đc gì.
    Trời bên ngoài đỏ au. Và lại sắp ẩm ẩm.
    Chậc.

Chia sẻ trang này