1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hnay thức khuya nhỉ.
    Cũng hơi hơi buồn ngủ.
    Nhưng chẳng muốn ngủ.
    Cứ nghĩ lung tung nên chẳng đọc đc sách. Đến lúc không nghĩ nữa thì lại chẳng ngủ được.
    Có một số thứ nghĩ thôi cũng ko được. Nhưng cứ bắt đầu là nghĩ đã.
    Nhưng bây giờ lại gác lại, và muốn đi ngủ, để sáng sẽ nghĩ. Hic...
  2. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Spam tí
    đọc cái này trên blast bâng quơ
    Tháng tư về lướt thướt trong mưa
    Cho run rẩy một mùa hoa gạo rụng
    Những giọt lửa rơi ... câu hẹn hò ướt sũng
    Phép màu nào cho ngọn lửa bùng lên?
  3. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi xem xong Taken thì chỉ muốn đi ngủ luôn. Vì lạnh.
    Co ro trong chăn vẫn lạnh, lại lôi tiếp cái nữa ra đắp.
    Tối, kêu với Tú 1 câu là trời lại lạnh như đông về.
    Tú bảo, chắc do thời tiết thay đổi nên dễ hâm.
    Nhưng... mừ tớ biết vì sao nữa.
    Hic, cứ thấy buồn buồn...
  4. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời thì đang cơn mưa?hôm trước còn nắng nóng như thế và giờ lại mưa....Nhưng cứ đến mùa hè tôi lại nhớ đến những ngày còn bé, rồi tắm mưa, rồi đi thả diều, rồi đi câu cá?.giờ nghĩ lại thấy thật tiếc vì mình lớn lên nhanh quá?.
    ?.Đêm qua mệt thế, lên giường nằm nhưng cứ thao thức mãi chẳng ngủ được?Bật nhạc nghe mấy bài hát?rồi tự nhiên bắt gặp một bài hát mà lâu lắm mình không nghe? Bài ?oKhúc mưa? - nhạc của Phú Quang.....
    Tháng sáu, mưa, mưa.
    Giá trời đừng mưa, và em đừng nhớ.
    Trời không mưa và em không nhớ, anh còn biết làm gì.
    Em như hạt mưa trên phố xưa,
    Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ.
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã.
    Tình xưa giờ quá xa.
    Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm,
    Cho anh thương áo em vàng.
    Tháng sáu trời buồn,
    Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
    Như em như em...

    Mặc dù giờ mới là cuối tháng 3, đầu tháng 4, nhưng cơn mưa thì cũng thật là thi vị. Nghe bài hát mà cảm tưởng như trong đêm, khi ngòai hiên những giọt mưa thi nhau gõ nhẹ ngòai ô cửa kính - bài hát cất lên như một dấu lặng ?nhốt giọt mưa vụn vỡ vào tim.Chẳng hiểu sao những ca từ của bài hát đêm nay lại thân thương quá đỗi ?" Lời nhạc như tiếng lòng thủ thỉ ..như tiếng nói chơi vơi từ khỏang không gian xa xôi ?có phải vì bài ca đang đồng cảm trong thanh âm tiếng mưa rơi ??oTháng sáu,mưa , mưa ?? .Nói đến tháng sáu ,là nói đến mùa mưa , nói về những ký ức, cả về những kỷ niệm....có lẽ giọt nước của trời kia còn bao bí ẩn không nguôi?những bí ẩn riêng có cho những ai gắn liền với một trời tháng sáu ..để khi bài hát thốt len đến nao lòng :
    ?oGiá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ.? ?" Tôi yêu cái từ ?ogiá? này ..có cái gì đó ngập ngừng , có cái gì đó tiếc nuối ..có cái gì đó hòai thương và có cái gì đó bãng lãng ?
    ?oGiá như đừng mưa ..và em đừng nhớ ?o bài hát thốt lên như tiếng lòng một chàng trai nói với người yêu , nói với một ký niệm?.?giá như ??o! .Đôi khi ngồi so sánh từ ?oGiá như? và từ ?onếu? , hai từ ở một mặt nào đó giống nhau về ý nghĩa nhưng với ?ogiá như? ..là cho người ta bao gồm chút tiếc nhớ ..u hòai trong ấy ?
    Em như hạt mưa trên phố xưa,
    Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ.
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã.
    Tình xưa giờ quá xa.

    Tôi thả cảm giác mình đi hoang cùng giọt mưa kia ..và trôi tư lự theo tiếng nhạc ..gợi sầu đêm cô tịnh ??em như giọt mưa trên phố xưa ..nuôi kỷ niệm bám hòai trí nhớ ?o .Giọt mưa rong chơi qua bao chặng , qua bao đọan đừờng và giờ đây giọt mưa khi xưa ấy ..đang âm thầm trên hiên vắng ..mưa vẫn rơi ?và lòng vẫn nuôi ..nuôi cái kỷ niệm ?được cất giữ đâu đó trong một ngăn nhỏ của trái tim. ..vẫn còn mãi một dư âm ..."Kỷ niệm như rêu ..anh níu vào chợt ngã..." .....Kỷ niệm đã trượt dài như những bánh xe quay ..trong nhịp sống hôm nay ?để khi nhớ về ..khi ta níu vào..và vô tình ta chợt ngã ..dẫu rong rêu ?" màu của thời gian cứ bàng bạc ..nhưng vẫn làm ta đau quay quắt ..khi trượt vào đêm?
    ?Bật review để nghe lại bài hát ..để cảm thấy lòng nặng trĩu một niềm riêng ? ..bao năm rồi nhỉ những bước dài , bước ngắn ?Lần đầu tiên khi nghe bài hát này trong ?oDạ khúc? 6 năm rồi có lẻ ?của một người bạn gái thân gởi tặng với lời tựa ?o Bạn sẽ rất thích??tôi đã bắt gặp cái cảm giác xao xuyến đến nao lòng ?Hôm nay nghe lại bài ca xưa vẫn thấy trái tim đập nhanh trong ***g ngực ? Cám ơn bài ca cho ta nhớ một thuở chia xa, cho ta ôn về một ký ức ?cho ta biết đã có lần trong tiềm thức ta cố dấu đi giọt lệ ở bờ mi ..và hôm nay giữa trời đêm đơn côi ?oKhúc mưa ?o bật lên như nói dùm ta câu chử ..Hãy giữ dùm ta nhé sợi dây đàn trong tim , trong trí ?cứ hãy rung lên đi để ta biết rằng ta vẫn còn cảm nhận cuộc sống ở xung quanh ?Chẳng có điều gì giữ mãi phải không ...khi nỗi nhớ chợt len về trong hơi thở ?Ừ ta sẽ sống tiếp những ngày ta bước tiếp..bởi đường chân trời ...còn tít tận miền xa...
    ................
    Anh đi về hướng em đi.....
    Bữa ấy mưa giăng kín một trời...
    Cả dấu chân em vừa để lại....
    Cũng đành cho nước cuốn trôi đi....
    Được peacefulsea sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 31/03/2009
  5. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    sặc, ai là sea thế này.
    hiểu nhầm chít mất
  6. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0

  7. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    đau
  8. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ...Trời mưa vẫn mưa.....mưa làm mình lười quá...chỉ muốn ngồi ở văn phòng, chẳng muốn đi đâu...dù có cái hẹn đi caffee với "đại ka" từ 2 hôm trước...
  9. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    cảm giác tệ quá
    tệ quá
    tệ quá
    tệ quá
    tệ quá
    Nghe Upside down
    nhưng ko hiểu lời nghĩa là gì
    chán quá
  10. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    dạo nì lười nghĩ và lười viết ghê ta
    hic
    27/4
    vèo cái hết tháng. Tháng nào thì tháng chứ tháng nài thì rất mong đến cuối tháng
    Vì theo cái gọi là "tinh thần ngày quốc tế lao động muôn năm"
    Chít cười vì hnay được đọc cái khỉ đó trên dọc cả một tuyến phố. Đấy là cái phố mà mình đi và để ý, chứ có thể ở cả chục tuyến phố có cái đó nhưng bão hoà quá, ngó mà ko để ý mấy
    Mấy cái trò hô hào biểu ngữ củ chuối ko đỡ được, đi đg thấy chăng loằng ngoằng, xí òm, lại che chắn mất ối thứ, kể cả đèn giao thông
    Hic
    Bi giờ người đang ngấm oải
    Và tự nhiên cảm thấy rất rất... bh
    Đi ngủ vậy
    Haiz

Chia sẻ trang này