1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Mưa đẹp quá
    Còn mắt sao lại xanh...
    Chắc là Blue Eyes đoán thế
  2. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Mặt nạ
    Những chiếc mặt nạ tùy vào người sử dụng có mục đích là gì thì sẽ được thiết kế ra như thế.
    Có những chiếc mặt nạ tô điểm cho đêm dạ hội.
    Có những chiếc mặt nạ dành cho những bé con làm đồ chơi.
    Có những chiếc mặt nạ biểu trưng cho một tín ngưỡng, một văn hóa.
    Có những chiếc mặt nạ gặp trong một vài bộ phim ly kỳ, có phép thuật, có quyền năng...
    Thế còn cái mặt nạ mà mỗi người có thể tự tạo ra...?
    Cái mặt nạ gọi là ?othấy mà ko thấy?.
    Cái mặt nạ vô hình có thể ko được biết tới là có tồn tại. Nhưng lại khá thường trực được khoác lên khuôn mặt mà ta bắt gặp hàng ngày.
    Cái mặt nạ đôi khi bị nhận ra, lột trần, nhưng được gì đằng sau đó.
    Trong ?oThe Banquet? thái tử khi tháo tung cái mặt nạ khô cứng vô cảm ra, là một khuôn mặt đầy nước mắt.
    Trong ?oFace off? lớp mặt ?othật? được ghép có bị tráo đổi thì bản chất con người vẫn ko hề thay đổi. Chỉ có điều, vẻ mặt ko ác của một tâm hồn thiện sẽ hợp lý hơn cái con người ác khoác khuôn mặt tử tế, hay người tốt có lớp da mặt của kẻ tàn bạo (ai xem phim này mới hiểu được).
    Hàng ngày, người ta sống với bao nhiêu nghĩa vụ và vai trò. Nếu tự cho mình sống thật với cảm giác, với con người mình, có mấy ai đủ can đảm đây.
    Thế nên, để tự gánh vác, tự thực hiện các vai trò, đôi khi, người ta sáng tạo ra một giải pháp, đó là tạo ra cho mỗi vai trò một lớp mặt nạ. Có cái thì phù hợp, vai trò được thực hiện suôn sẻ. Có cái chả vừa vịn, nên người ta bối rối, xoay xở, lúng túng trong 1 mớ những việc phải làm.
    Bi cũng có thể là một người trải qua thường xuyên điều đó. Bi tìm lại cho mình những cái tên, hợp với từng tâm trạng hay vai trò của mình. Sống cùng những cái tên đó. Lúc thấy thích được gọi bởi cái tên đó. Lúc thấy mệt mỏi với những cái tên hay đúng hơn là với cái vai trò núp dưới cái tên đó.
    ....
    Thế rồi... dần dần... Bi cũng có được cơ hội rũ bỏ mặt nạ.
    Đó là lý do vì sao hạnh phúc đến trong những giờ phút thực sự thoải mái và được sống bởi chính mình đến thế.
    ...
    (to be continued)
  4. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    MUA
    1.57am
  5. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần quá dài ...
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm đến mấy cái nhỏ nhặt ấy làm gì em nhỉ. Có ai đeo mặt nạ đâu em, em đâu có phải che giấu cxúc với ai đâu mà cần đeo mặt nạ. Chưa vừa lòng nên em lan man để trêu anh vậy đấy hử Cười em này ;))
  8. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Đã bẻo là to be continued
    Đang sáng tác thì bị "quấy rồi" nên sẽ viết nốt... sắp có rùi ạ
  9. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Thì ra có người có tài kể chuyện lắm cơ đấy nhé.
    Kể chuyện nào cũng khiến ngta phải tập trung nghe, lắm lắm cơ ấy nhé
    ***
    Có những lúc bé "tò mò", hihi, ngốc ơi là ngốc, nghĩ lại mà thấy xí hổ ghê
    Chắc anh cười bé lắm
    Hay anh cũng quên nhanh thôi
    ***
    Bé biết, có những điều, bé có thể nghe anh, bé có thể chia sẻ với anh. Có những điều anh vui, anh chờ để kể cho bé.
    Nhưng cũng có những lúc, anh có thể kết bạn, tìm tới ai đó mà như anh nói là "để giảm xì trét" Bé lại thắc mắc lại "tò mò"
    Chắc do bé tham, bé vẫn muốn, anh dành cho bé cả cái phút anh ko nói mệt nhưng ko ngại che giấu cảm giác đó. Muốn anh xả, trút cả những vui buồn tức bực, bé có khả năng nghe mà, Mà bé chẳng phải là người thích nghe bất kỳ ai đâu nhé, bé "kén" lắm đó nhé
    Nghe giọng anh, bé thích, thế là lý do chính đáng chưa
    ***
    Cơn mưa kéo theo mây trời vần vũ. Rồi trận mưa vội vàng... Ướt nhưng mát...
    Còn cái hẹn đầm sen nữa nhé
    [​IMG]

Chia sẻ trang này