1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức họa mùa hạ ?T??f??T? Lưu bút cho Hạ Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eMBibi, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Ngại
    Nhưng một chút thôi
  2. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hạ Anh à, trời về khuya mát lạnh. Có thể con lại trách mẹ thức muộn, thức thêm giờ.
    Hôm nay, mẹ gặp một đứa bé ngoan, nó hiểu cái lời mẹ hỏi "mệt ko" để tự chào và chúc mẹ ngủ sớm. Và mẹ hài lòng về điều đó, để mẹ có đôi lời dành cho con, trước khi thật sự đón nhận giấc ngủ sớm.
    Con biết không, mẹ ích kỷ lắm. Mẹ làm con ong lười, chả chịu kiếm mật, lại dùng cái vòi thâm độc châm đời.
    Uhm, có thể, con sẽ giận mẹ lắm, khi mẹ dành mấy phút sớm sủa của ngày mới để tự trách cứ thế này.
    Mẹ cũng ko thích thế đâu. Nhưng thôi "ướp mật cho những lời nói dối" cũng tốt, mà nói thật ra, sám hối với linh hồn cũng tốt hơn.
    Sáng, mẹ đọc xong những dòng chắt lọc ấy, mẹ tự thưởng cho lòng mình những phút lâng lâng, sung sướng.
    Mẹ tự nhủ, mẹ sẽ tiếp tục dành cho con những khoảnh khắc tươi sáng nhất, những dòng chữ vui vẻ đánh yêu nhất... Mẹ tự bảo thế.
    Nhưng cuộc sống chả lường trước được điều gì.
    Cướp đi cái niềm vui bé nhỏ của mẹ. Người ta ko phải tàn nhẫn đâu con, mà chỉ là mẹ tự vớ vẩn đó thôi.
    Nhưng liệu ngta có hiểu cái cảm giác đau ấy nó thế nào ko?
    Khi mẹ thật sự thấy thanh thản để "thản nhiên" nói đến những điều đã qua và tự hài lòng rằng chính mình đã trưởng thành, đã biết nghĩ, đã tự chủ được những cảm xúc, tình cảm của chính mình.
    Đúng, khi mẹ thật sự thấy mẹ đã có được niềm hạnh phúc, mà có lẽ, mẹ chưa hề tin là mẹ có thể có. Để khi có, mẹ chỉ biết thưởng thức, biết nâng niu...
    Nhưng mẹ vụng về... Mẹ lúng túng...
    Ko thể cấm người ta trách cứ mẹ, ko thể cấm người ta hoài nghi mẹ...
    Nhưng tình cảm của mẹ ko cho phép người ta có ý nghĩ đó.
    Tình cảm của mẹ ko cho phép người ta hoài nghi cả cái điều mà có lẽ, mẹ sẵn sàng dùng đến máu và nước mắt...
    Người ta nói đúng, ko phải chứng minh.
    Người ta ko phải cố chứng mình điều j để mẹ tin cái điều mà mẹ trân trọng nhất: Anh yêu em.
    Mẹ lại càng ko phải cố "chứng tỏ" hay cố "giữ" vì với mẹ, cái sự thật hiển nhiên là Em yêu anh.
    Chả lẽ tự ái cao hơn tình yêu.
    Chả lẽ hoài nghi lớn hơn cái cảm giác mà em chịu đựng và đón nhận.
    Ko đâu.
    Em ko có thể trách j được.
    Mình có quyền giận em. Nhưng mình cũng có thể hiểu em.
    Được eMBibi sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 26/06/2007
  3. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Hạ Anh à, bé yêu của mẹ.
    Con sẽ là đứa trẻ hạnh phúc.
    Vì cảm giác đầu tiên con có được trong đời sẽ là tình yêu.
    Tình yêu của mẹ dành cho con.
    Tình yêu mẹ nhận được từ những người thương yêu mẹ.
    Tình yêu mà mẹ có được. Khi mẹ được biết đến thế nào là yêu và được yêu.
    Người ấy đã yêu con. Người ấy đã thích cái tên của con. Người ấy đã hiểu và chia sẻ được với mẹ trong cái niềm hy vọng (dẫu mong manh) về sự tồn tại của con. Người đã phần nào lắng nghe, chia sẻ với mẹ, và dần học cách chấp nhận mẹ.
    Mẹ sẽ có thể tự tin dạy con về tình yêu. Vì phải biết yêu và được yêu, người ta mới có thể sẵn sàng nói về cái điều mà họ, chí ít, tin là có thực.
    ***
    Thật kỳ quặc, có lần, mẹ ngô nghê tự từ chối cái bản năng làm mẹ của mình. Mẹ tự cho là mẹ ko thích trẻ con đâu. Mẹ chưa là bà mẹ đủ tốt để có tư cách làm mẹ. Mẹ đã nghĩ thế.
    Hoặc trong lúc tự ái, mẹ tự nghĩ thế.
    Nhưng, cảm giác về con vẫn trỗi dậy trong mẹ. Khi mẹ biết mẹ yêu thương ai, khi mẹ thấm thía, sản phẩm của tình yêu là thiêng liêng đến thế.
    ***
    Con ạ, nếu con yêu thương ai, con hãy yêu thích hoa hồng do người ta tặng.
    Vì loài hoa đẹp đẽ quyến rũ và kiêu sa đó có gai.
    Những vết gai đôi khi làm đau bàn tay cầm hoa đến tặng con.
    Đôi khi chúng làm đau chính tay con, để con hiểu hơn hết cái cảm giác nhức buốt nếu làm người mình yêu đau.
    Con có thể tự nhủ, con sẽ ko bao giờ làm đau họ đâu.
    Nhưng có thể, những vô tình của con lại làm tổn thương họ.
    Con có thể nhận ra, có thể không.
    Nếu người ta đủ yêu con, người ta sẽ ko ngại vết gai đâm để vẫn đến với con cùng những bông hồng.
    Nếu người ta đủ yêu con, người ta sẽ có niềm tin, những vết đau trên đôi bàn tay kia nhất định sẽ có liều thuốc để xoa dịu, hàn gắn.
    Nếu con yêu họ, con cũng đau khi họ đau.
    Con yêu.
  4. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Loài hoa của nỗi nhớ.
    Nỗi nhớ khi xa nhau.
    Và ngay cả khi bên nhau.
    [​IMG]
  6. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Thế là biết đến đầm sen vào hai thời điểm trái ngược nhau trong năm. Rồi cũng ghé chơi đầm sen được cả 3 buổi trong một ngày.
    Mùa sen tàn, thăm đầm giữa tháng 12, quang cảnh hồ ảm đạm, nhưng nắng hồ đủ khơi gợi cho cái hẹn mùa sen trở lại đón sen nở.
    Sen tháng sáu tỏa ngát lòng người. Nắng tháng sáu chẳng đủ len lỏi giữa những tầng tầng lớp lớp lá sen. Mưa tháng sáu chỉ càng làm cảnh đầm sen thêm mát mẻ. Những ô lá rung rinh nghịch với những đọng nước long lanh.
    Sen cái giờ mặt trời lặn tưởng đã chịu ngủ ngoan, nào ngờ còn đùa reo rì rào gió, tỏa ngào ngạt hương thơm. Sáng và trưa, sen được che phủ bởi muôn ngàn ô lá, xanh mát. Sáng tinh mơ, lại là giờ nhộn nhịp nhất của đầm. Sen nở sớm, khi mặt trời mới lên.
    He he... đôi lời kể vui vui về cảm nhận mùa sen tháng sáu của một kẻ ngoại đạo với các loài hoa
    Đến với đầm sen, được trải qua nhiều tâm trạng, nhiều cảm xúc.
    Khi thì háo hức của kẻ đi tìm đường. Thấy đầm sen ko đúng mùa nhưng chả có thời gian buồn và thất vọng. Vì còn đó lời hẹn quay lại mùa sen nở cơ mà. Và quả thực đến mùa sen, nó đã tự thay đổi. Thay vì ngồi đó mà tự thất vọng nếu ngta trót quên lời hẹn với mình thì sẽ nhắc, hì thế là có người ko có lỗi quên, mà có người thì vui vì chả có j là lỗi hẹn cả. Mà có j mà phải thất vọng nhỉ, tự mình tìm ra điểm đến làm niềm vui cho mình cũng là thú vui tao nhã rồi .
    Khi thì buồn cười vì chả được ngắm đầm sen mà chỉ bít hương sen buổi tối, thấy đầm sen xào xạc gió cùng tiếng sóng vỗ bên bến Hàn. Cảm nhận Sóng trong lòng Hà Nội.
    Khi thì phải huy động mọi quyết tâm để {dậy sớm} khám phá đầm sen, đón nắng sớm! Suýt soa và trải nghiệm cảm giác "hong" nắng tháng sáu.
    Khi thì hí hửng về khoe con đường đi giữa đầm, cảm giác như được ngập giữa cả rừng sen, để giải quyết vấn đề lười, vì con đường ra đầm giờ được rút ngắn lại lắm lắm rồi nhé! ;)
    Khi thì hăm hở dậy còn sớm hơn cả sớm :D hì hụp giữa đầm nước, chòng chành trên chiếc thuyền con con, và hạnh phúc ôm bó sen Chíp tặng về nhà! Để thấy hương sen còn được gần mình hơn, hơn nữa.
    Khi thấy lòng man mác buồn, mà chả hiểu vì sao...
    ...
    Đôi khi người ta yêu cái j đó cũng vì yêu một ai đó!
    Đầm sen là điểm đến của nó và anh. Chốn này, có tình yêu của nó, của anh. Có niềm vui bé nhỏ mà anh mạng lại cho nó. Có chút dịu dàng nó có thể để dành cho anh.
  7. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Nét muộn phiền lo lắng trên khuôn mặt Mẹ.
    Mẹ ơi, con xin lỗi, đã chưa thể giúp j.
  8. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bình minh mưa.
    Bình minh hối hả.
    Có dấu nặng nào còn đó giữa tâm hồn.
    [​IMG]
    Tường hoa.
  9. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Có người hứa chụp ảnh mèo cơ mà.
    Chú Tom black lớn mất rùi, mắt đỏ hơn vì chờ rùi, mà ko có ảnh.
    [​IMG]
  10. eMBibi

    eMBibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    "Đôi khi cố đừng ghét cái j chỉ vì 1 cái j đó."
    Những chú mèo đáng yêu.
    Có làm gì sai đâu nhỉ.
    Đừng chỉ vì một giọng nói
    tình cờ nghe được mà thôi
    rồi giận hờn vô cớ
    rồi nghĩ ngợi vẩn vơ
    Có là gì đâu... thoáng qua... qua nhanh qua nhanh... mà thôi mà...

Chia sẻ trang này