1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bực mình,cáu ,giận cái chuyện vay, mượn ,trả,đòi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi catneko, 22/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. catneko

    catneko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bực mình,cáu ,giận cái chuyện vay, mượn ,trả,đòi

    Cái trò đời bao giờ cũng vậy,khi cho ai vay,mượn thì vô cùng vui vẻ,thoải mái,đến khi đòi lại củ chuối thế.
    Chuyện của mình thế này,mình có cô bạn chơi cũng khá thân thiết,khi cô ấy bị mất dd,mình còn 1 cái dt cũ ( tậm tịt,ghẻ lắm,để chống cháy thôi).Gần đây mình với cô ấy cãi nhau,kô chơi nữa nên khá lạnh nhạt.Đùng cái bà chị mình cần gấp cái dd (để làm gì ấy-trước của bà ấy mà).Nên mình nhắn tin đòi lại(1 tin bảo mai em mang dd cho a nhé),hôm sau cty được nghỉ nên gọi điện bảo "anh qua lấy nhé".Ối giời ơi,nó ra thế này:
    -Anh yên tâm,em sẽ trả cho anh,anh xem còn cái gì cần đòi gì nữa em trả hết.
    -Anh kô cần phải dùng bài đó với em,kô tác dụng gì đâu.
    -Mọi người bảo có mỗi cái dd mà kinh thế
    - Chị họ em bảo tưởng anh là người tốt,kô ngờ anh lại là người như thế.
    -Trước anh đối xử tốt với em,sau chuyện đó mới lộ rõ mặt thật.
    ....
    ....
    còn nữa
    Trời ơi là trời,từ trước đến nay mình vốn có tiếng là người sống có tình có nghĩa,đối xử tốt với bạn bè,vậy mà chỉ một chuyện cỏn con,người ta nói rằng mình xấu tính đến vậy.Ai đúng ai sai? Mình chỉ tính toán việc lớn,chứ cái dd hỏng lên hỏng xuống cũng đáng để tính toán sao? Sao mà ức chế quá,cái trò đời
  2. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Bạn đòi, nhưng nói lý do vì sao phải đòi chưa
  3. catneko

    catneko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    hơ,có nói là bà chị cần chứ,nhưng cô ấy nói muốn đòi thì cứ nói thẳng,kô cần phải tìm cớ này nọ (kô cần dùng bài này với em)
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hay, tình tiết sau đó thế nào kể tiếp đi
  5. catneko

    catneko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,mới hôm nay,chưa có gì mà kể,em ý hẹn thứ 2 trả
    http://360.yahoo.com/vhglinh
    Được catneko sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 22/06/2007
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bây giờ phải đặt tay lên trán mà suy nghĩ xem em ý còn mượn mình cái gì nữa không.
  7. catneko

    catneko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    kô muốn đòi,mình cần cái dd thôi.Ý bác là gì hả?
  8. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Đọc vụ của bác này lại nhớ vụ của mình. Chả là có đợt gái vay tiền mình, mình ok cho vay, còn mượn cả của thằng bạn cho gái vay. Gái hẹn trả như đúng rồi! Xong lặn mất tăm, gọi điện thì tắt máy, hẹn đến chỗ này, chỗ kia em trả nhưng cuối cùng là củ chuối, kiểu bỏ bom. cuối cùng là cả vú lấp miệng em, nói càn lung tung. Nói chung là bực mình.Khó chịu. Bây h thì bặt tăm luôn, sợ thật.
  9. catneko

    catneko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
  10. catneko

    catneko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này