1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bực mình,cáu ,giận cái chuyện vay, mượn ,trả,đòi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi catneko, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0

    Chút việc riêng thôi,lương chú kém tôi có chút xíu,nhưng chú thà chết cũng kô lên VIncom xem phim đâu.Mà tui nói đủ để lên chứ có nói ngày nào cũng lên đâu
    (Làm ơn bỏ dùm cái khăn ra đi,trông sợ quá,kô thấy ai cũng bàn tán ầm ĩ à)
    [/quote]
    Vàng vàng 1: Anh diễn đạt khó hiểu quá. Thà chết cũng ko lên Vincom là sao?
    Đi lên Vin 1 mình chán chết, lên làm gì.
    Bỏ khăn ra ho quá,hix
  2. catneko

    catneko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng 1: Anh diễn đạt khó hiểu quá. Thà chết cũng ko lên Vincom là sao?
    Đi lên Vin 1 mình chán chết, lên làm gì.
    Bỏ khăn ra ho quá,hix
    [/quote]
    Có ai lạ chủ trương tiết kiệm của cậu đâu,đi 1 hay 2 cũng thế thôi .Thà ho còn hơn để cả thiên hạ đàm tiếu
  3. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Gái nó tưởng bạn CHO "mượn" nghĩa là CHO kiểu tự hí hửng ko dùng đến thì ai lại đòi làm j
    Tự hiểu lầm.
    Ui xời, chỉ vì cái dd mà nàng đã đem ra đo tốt xấu thì bạn xả tức xong là hiểu cô ấy rùi. Lăn tăn j nữa.
  4. catneko

    catneko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chính cái này đấy bác ạ, em tức là tức cài này thôi,chứ cái dd cho luôn 2-3 cái cũng được
  5. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    "Chính cái này đấy bác ạ, em tức là tức cài này thôi,chứ cái dd cho luôn 2-3 cái cũng được"
    Kinh, giàu thế ko bít.
  6. nguoiquaduonghanhphuc

    nguoiquaduonghanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đúng là cái chuyện vay mượn, đòi trả nó siêu củ chuối ấy chứ. Tớ có chơi với 2 ông bạn, lúc mới chơi coi bộ cũng tốt tính lắm, ổn áp lắm. Rồi 2 ông ý mượn tiền tớ ( 2 ông ý ko wen nhau nhé), cũng lâu òy, tới bi giờ tớ cần gấp vì hết tiền tiêu mà mẹ thì chẳng chịu đưa gì cả. Tớ mới nói cả họ là hiện tớ cần, hi vọng họ đưa lại một ít cho tớ ( tớ chưa đòi hết đâu nhá, số tiền mỗi ông mượn là 500k ). Thế mà họ cứ khất hết lần này đến lần khác, hay thậm chí là có hay ko cũng chẳng thèm alo cho tớ. Chán vãi hàng, đến nay đã là nửa tháng tớ đòi rùi, mà người thì bảo đang đi công tác, người thì bảo chưa lo được. Trong khi đó họ đều đi làm lương tháng trên 2 triệu, ít ỏi gì đâu mà kêu đói kêu khát suốt ngày. Tớ chán quá, bạn với chả bè, lúc tớ khó khăn, thì chẳng thấy hỏi được câu nào....
  7. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Bác Người Không Tên Số 7 còn hạnh phúc chán. Em với người yêu cũ trước đây cũng...hơn cả bác. Cô ấy cầm tiền họ, chả hiểu mất thật hay túng quá tiêu hết. Đến ngày chồng họ mới hỏi vay em mấy triệu. Lúc ấy em cũng mới đi làm, lấy đâu 1 lúc chừng ấy tiền. Thế là em nói không có. Liên tục những ngày sau, cô ấy cứ nhắn tin gọi điện cho em, nói là "chẳng lẽ anh không lo được cho em sao" nói chung là nghe rất thảm thiết. Lúc đó mình cũng thương, liều lấy thẻ nhân viên để thế chấp lấy mấy triệu cho cô ấy vay. Vay được tiền rồi thì hứa sống hứa chết là sẽ trả đúng ngày. Thế là thằng bé cứ tin tưởng. Đến khi nhận đượccái công văn từ phía phòng giao dịch của Ngân hàng mới tá hoả đem điện thoại đi cầm rồi vay mượn lung tung hết cả lên. Hic! Đến giờ đã trả hết đâu mặc dù là mỗi đứa 1 nơi òi

Chia sẻ trang này