1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bực mình đây!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi pisces8310, 27/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Bực mình đây!

    Hehe...nghe cái đầu topic thì cứ như là mình đang có vụ gì đấy bức xúc lắm,nhưng mà thực chất cũng chẳng có gì, chỉ là bác nào bực cái gì thì vào đây bày tỏ, để cãi nhau,...nói chung là tất tần tật dạng như là Hồ Than Thở,dạng như là xóm liều, ...

    Tình hình chung là nó thế, bác nào thích thì cứ dzô đê
  2. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    he he để tớ khai trương cái xóm liều này nhá.
    mk(sờ ti nhá) cái ngày hôm quá chứ, chẳng biết có phải hôm qua là ngay con hổ không nữa sao mà mình toàn bị chúng nó ăn thịt mình thôi.Hết thèng sep mình nó chửi quát om xí nghiệp lên rồi bắt làm đến muộn mới cho về làm mình mất toi con lô 55(báo cáo là em mất 4t).Đã thế tối ra đường thì bị mấy chú em kiến vàng hỏi thăm liên tục (may mà có võ chạy nhanh).Tiếp đến vào ngồi hát hò đú đởn xong về nhà mới biết 2 tờ số 5 mất từ lúc nào không biết.Oài tổng cộng cả ngày hôm qua em bị móc túi mất 4t550đvn thế mới akay.Xin lỗi cả nhà cho em bức xúc tí nhá.TIÊN SƯ THẰNG XƯỞNG TRƯỞNG TIÊN SƯ BỌN MÓC TÚI. oài bớt bức xúc rồi.
  3. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    he he để tớ khai trương cái xóm liều này nhá.
    mk(sờ ti nhá) cái ngày hôm quá chứ, chẳng biết có phải hôm qua là ngay con hổ không nữa sao mà mình toàn bị chúng nó ăn thịt mình thôi.Hết thèng sep mình nó chửi quát om xí nghiệp lên rồi bắt làm đến muộn mới cho về làm mình mất toi con lô 55(báo cáo là em mất 4t).Đã thế tối ra đường thì bị mấy chú em kiến vàng hỏi thăm liên tục (may mà có võ chạy nhanh).Tiếp đến vào ngồi hát hò đú đởn xong về nhà mới biết 2 tờ số 5 mất từ lúc nào không biết.Oài tổng cộng cả ngày hôm qua em bị móc túi mất 4t550đvn thế mới akay.Xin lỗi cả nhà cho em bức xúc tí nhá.TIÊN SƯ THẰNG XƯỞNG TRƯỞNG TIÊN SƯ BỌN MÓC TÚI. oài bớt bức xúc rồi.
  4. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    tức là tức là tức là tức... ngày hôm wa đen như cẩu... toàn gặp chuyện gì đâu không... sáng đi học, cái chuyến tàu đi mọi ngày thì bị huỷ thế là muộn học luôn, vô học được có 25'''' gì đó, chả hiểu mô tê gì, ngồi đọc đọc báo, chép chép được vài câu thì hết giờ, nộp bài, hừ hừ, nhảm quá...rồi thì ngồi đến 4 tiết, vì thầy giáo tiết 3 nghỉ Ốm, tiết 1,2,4 free. tức là tức.... học accounting 2 tiết cuối thì cha mẹ ui kinh khủng, ông thấy nói cứa nói, thao thao bất tuyệt, học sinh ngủ đến 1/3 lớp, mà lớp có đông đảo gì cho cam co 18-20 người, nghe mà muốn buồn ngủ theo, theo con bài test bữa trước D... đen điên cuồng... tối về nhà vô mạng bị đánh fủ đầu 1 nhát ... nhụt hết ý chí...
    duy mỗi một việc mà an ủi phần nào là load được con yahoo beta ngồi táy máy cho đỡ buồn...
    Hôm nay thì dậy cho rõ sớm học tiết ko 8h, đến thì thầy giáo nghỉ tiếp...lấy đưọc cái student ID trông xấu vãi,,, điên tập 2... vừa đọc tờ báo có fần horoscope noái là đầu tháng 5 thì chuyện tình và tiền sẽ sáng sủa hơn... ko bít là có được hát bài Xui ơi chào mi ko đây... Đen wá
    Được bibo_bong sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 28/04/2004
  5. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    tức là tức là tức là tức... ngày hôm wa đen như cẩu... toàn gặp chuyện gì đâu không... sáng đi học, cái chuyến tàu đi mọi ngày thì bị huỷ thế là muộn học luôn, vô học được có 25'''' gì đó, chả hiểu mô tê gì, ngồi đọc đọc báo, chép chép được vài câu thì hết giờ, nộp bài, hừ hừ, nhảm quá...rồi thì ngồi đến 4 tiết, vì thầy giáo tiết 3 nghỉ Ốm, tiết 1,2,4 free. tức là tức.... học accounting 2 tiết cuối thì cha mẹ ui kinh khủng, ông thấy nói cứa nói, thao thao bất tuyệt, học sinh ngủ đến 1/3 lớp, mà lớp có đông đảo gì cho cam co 18-20 người, nghe mà muốn buồn ngủ theo, theo con bài test bữa trước D... đen điên cuồng... tối về nhà vô mạng bị đánh fủ đầu 1 nhát ... nhụt hết ý chí...
    duy mỗi một việc mà an ủi phần nào là load được con yahoo beta ngồi táy máy cho đỡ buồn...
    Hôm nay thì dậy cho rõ sớm học tiết ko 8h, đến thì thầy giáo nghỉ tiếp...lấy đưọc cái student ID trông xấu vãi,,, điên tập 2... vừa đọc tờ báo có fần horoscope noái là đầu tháng 5 thì chuyện tình và tiền sẽ sáng sủa hơn... ko bít là có được hát bài Xui ơi chào mi ko đây... Đen wá
    Được bibo_bong sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 28/04/2004
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Bớ cái thằng bạn như thằng dở hơi, năm thì mười hoạ nó mới mời mình đi ăn được một bữa thế mà nó cho mình ăn nem rán xong nó bảo mình ăn kem. Đến bây giờ thì mua béc be rin về an phận. Thằng này không hiểu ai đẻ ra mà nó ác thế. Nhưng khổ nỗi cũng tại mình tham ăn
  7. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Bớ cái thằng bạn như thằng dở hơi, năm thì mười hoạ nó mới mời mình đi ăn được một bữa thế mà nó cho mình ăn nem rán xong nó bảo mình ăn kem. Đến bây giờ thì mua béc be rin về an phận. Thằng này không hiểu ai đẻ ra mà nó ác thế. Nhưng khổ nỗi cũng tại mình tham ăn
  8. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    mình xin một chỗ ​
    mới bảnh mắt ra đã xui , mới lò dò bước vào cổng trường đã chuông , ung dung vào lớp ai ngờ mình vào sau bà cô già , chưa kịp nóng chỗ đã bị mục kỉnh chiếu ngay tên .........hỏi gì không hỏi nhè ngay cái mình chưa kịp học mà hỏi , ấp a ấp úng , rõ quê ..........( xui tập 1 )
    ( tập 2 )đang bàn chuyện làm ăn ( trong giờ học ) lại bị chiếu , chào cờ hết 5 phút ........ nghe nóng tai hết 5 phút hơn mà chả hiểu gì hết .........
    tối ...............chỉ muốn phun XYZ cho nó tung toé ra , rõ là mình hẹn nó , đợi mãi chả thấy đâu , cú , hừ hừ
  9. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    mình xin một chỗ ​
    mới bảnh mắt ra đã xui , mới lò dò bước vào cổng trường đã chuông , ung dung vào lớp ai ngờ mình vào sau bà cô già , chưa kịp nóng chỗ đã bị mục kỉnh chiếu ngay tên .........hỏi gì không hỏi nhè ngay cái mình chưa kịp học mà hỏi , ấp a ấp úng , rõ quê ..........( xui tập 1 )
    ( tập 2 )đang bàn chuyện làm ăn ( trong giờ học ) lại bị chiếu , chào cờ hết 5 phút ........ nghe nóng tai hết 5 phút hơn mà chả hiểu gì hết .........
    tối ...............chỉ muốn phun XYZ cho nó tung toé ra , rõ là mình hẹn nó , đợi mãi chả thấy đâu , cú , hừ hừ
  10. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    cho tham gia với nèo
    hôm nay mới bẳnh mắt ra,
    mắt nhắm mắt mở, bước ra ngoài cổng vừa đi đc 1 chút thì thấy hình như mình đang đứng trên 1 cái gì đó nhòm xuống,bố cha nó, hoá ra đứng ngay trên bãi fân chó,bực mình tôi mới chưởi 1 câu ****** con chó nèo dám bậy trước cửa nhà ông,nhưng mà nghĩ lại cũng hay,hay đây là lộc trời cho mình ,liền dịch luôn,cít thì tròn,là 0, chó thì là 9 thế là nện luôn con 09=500k tối hồi hộp nghe tin chứng khoáng ai dè ***** cha con chó đó nó báo hại mình mất tuần lương thế mới đau sờ cau,vậy là toi luôn mất hết cả dự tính thôi thì ở nhà Tu vậy bít sao bây giờ

Chia sẻ trang này