1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bục mình quá đi mất.ko nói ra chắc chết mất.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_tien_nu, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_tien_nu

    tieu_tien_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    bục mình quá đi mất.ko nói ra chắc chết mất.

    Em năm nay cũng 21 tuổi rồi.đang học đại học và đang thi học kì.thật ko muốn câu chuyện đầu năm của em lại bực mình như thế này.nhưng mọi người thông cảm cho em.ko nói ra chắc em hâm vì ức chế quá.Em đang đi học và ở trọ.thuê trọ theo kiểu ở cùng với chủ.thuê 1 phòng trong nhà người ta ấy ạ. xin thề có chúa em là con bé ở cực kì biết điều,suốt ngày chỉ ở trong phòng,ko hề làm ảnh hưởng j nhà chủ,ko đi sớm về khuya và cũng chẳng đàn đúm bạn bè bao giờ.tiền nong nộp đúng hạn(bà ấy cũng chả bao giờ bớt giù chỉ là 1trăm đồng)
    Hôm nay em đang đi chơi( cuối năm mà) thì tự nhiên thấy mẹ em điện bảo mẹ em ra đang ở phòng em.em tức tốc phi về vì biết ngay nếu về muộn thì sẽ có chuyện.thế mà... vẫn ko kịp.
    Xin nói thêm với mọi người là cái bà chủ mà em ở... thật khó diễn tả.em chỉ biết dùng 1 từ đấy là xấu tính và hay đi nói xấu.(vì trình độ học vấn em ko phải muốn chê bài j nhưng mà...toàn chửi chồng con theo kiểu khó nghe)(thật kì lạ).
    Em về đến nơi thấy mẹ em mặt hầm hầm.thôi thế là xong rồi.lên phòng mẹ em hằm hằm mày đi đâu chơi mà đi suốt cả đêm( em trố mắt ngạc nhiên,có đi qua đêm bao giờ đâu) mai tao điện cho bố may ra bla bla bao nhiêu thứ khác.em điên ko thể chịu nổi,nói kiểu j mẹ em cũng khăng khăng ko nghe và bao em hư hỏng mất dạy các kiểu thế có muốn phát khùng lên ko cơ chứ.em phi luôn xuống nhà làm ầm ĩ, nói sa sả vào mặt cái mụ chủ ấy.(bình thường em ở đây viẹc em em làm chả đụng cham j đến bà ấy nên chả có việc j xảy ra,cứ có cơ hội là bà ý lại đốc trứng).em gào lên là cháu đã bao giờ đi qua đêm đâu mà sao cô lại điêu thuyền như thế...bà ý bảo hôm trước có một tối cô ko thấy xe máy của cháu ở nhà và sáng ra thấy cháu dắt xe vào với con bạn nên tưởng tối ấy cháu đi ko về.hic em kêu ầm ĩ tối ấy cháu cho bạn mượn xe sáng nó mang trả thì cháu ra dắt xe vào,sao cô lại suy diễn rồi nói lung tung với mẹ cháu như thế.
    em có bạn trai.chuyện này cả nhà em ai cũng biết,vì em nghĩ em chẳng làm j sai nên chẳng có j phai giấu.đợt này em đang ôn thi nên chiều 1 tuần vài lần anh ý đi làm về lại đón em đi ăn cơm cho em đỡ mất thời gian nấu cơm,hôm nào cũng đi ăn tầm 6h và tầm 8h là về.bà ấy nói ngay với mẹ em là tối nào emcũng đi chơi đến khuya.ac ac.
    Nói thật em cũng muốn chuyển nhà đi ngay ấy,ở đây ức chế ko chịu đc.nhưng bố mẹ em thì thật quá đáng.mụ chủ bình thường khi có bố mẹ em ra cứ làm như ra vẻ tốt bụng lắm,quan tâm biết điều lắm,bố mẹ em đâu có biết bình thường tính bà ấy thế nào.chồng con thì chửi như hát hay mà toàn từ hàng tôm hàng cá.(em nghe sởn cả gai ốc).mỗi lần bố mẹ em ra lại nói này nói kia gây ra bao nhiêu chuyện.nhưng bố mẹ em thì cứ bảo ở đây rất tốt.hôm nay nghe bà ý nói xong mẹ em lại bảo bà ý là tối tối khoá của lại ko cho em đi đâu nữa chứ..định cầm tù à.em tức quá gào toáng lên con là đứa nhóc con lên 3 à.mẹ đừng có làm quá đáng con ko nhịn đâu đấy.
    Nói chung là em ức chế lắm.sinh viên thuê chỗ ko ưng chuyển nhà là chuyện bình thường.nhưng bố mẹ em thì... điên hết cả người.chán nản nữa.đây có phải là lần đầu tiên đâu. bây giờ em thấy chán nản quá.chả có tâm trạng nào mà học hành thi cử j nữa.em chỉ muốn ở 1 chỗ yên tĩnh,1 mình em đừng có ai động chạm ý kiến j vào thế giới của em nữa.em thề sau này mà em đi làm việc đầu tiên là em thuê chỗ theo ý em ra ở riêng luôn.chứ cứ cảm khác điên khùng thế này em sớm lên châu quỳ mất thôi.
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Kiếm cái máy ghi âm, khi nào bà ý chửi chồng chửi con thì đem ra thu vào. Chờ papa hay mama ra, mà chả cần chờ, gửi về cho papa, mama nghe, thế là ổn.
  3. matroi2006

    matroi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bà có con trai hơn tuổi em đấy .... chắc cũng định dấm em làm con râu roài
  4. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Giống em thật. Có điều em chả bức xúc như tieu_tien_nu . Cô chủ nhà em tốt bụng cực. Lễ lạc cô ý nấu cho ăn, còn giục em đi ra đường cho nó thoải mái, sao cứ suốt ngày ngồi ôm cái computer. Chính thếmà học mấy năm rồi em vẫn ko muốn chuyển nhà. hị hị, trong khi đó bạn bè em chuyển chỗ trọ như thay áo.
  5. tieu_tien_nu

    tieu_tien_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc.bà ý có 2 đứa con trai đều kém tuổi em.thằng nào thằng nấy trông đần đần y như ông bố.em nghĩ sau đứa con gái nào mà phải về làm dâu nhà này chắc kiếp trước nó ăn ở bạc phước lắm hay phạm trọng tội gì như giết người ở kiếp trước cũng nên,
    bà chủ nhà nhà em thì thôi rồi,tháng trước tiền điện của em là 72.200đ nhưng quyết tâm thu đủ 72.200 chứ ko chịu bớt cho 200đ.
    bà ý cũng rất ghét đứa nào hay mượn mõ hay nhờ vả j nhà bà ý. trộm vía em cũng ghét xài đồ của người khác nên thiếu j là tự mua dùng chứ ko bao giờ mượn mõ j.
    Những đứa con gái khác trước ở đây đều một thời gian rồi chuyển đi hết,còn có mỗi em là ở lại. có lẽ vì em cũng dễ tính, cáu là ầm lên nhưng xong thì thôi ko bao giờ để bụng.lại ko thích làm phiền ai.nên mới ở đây được yên ổn đến giờ.
    Em nói thật chuyện bà ý ki bo hay chửi chồng chửi con chửi chó chửi gà nhà bà ý em chả quan tâm, kể cả chuyện bà ý ki bo kẹt xỉn em cũng chả quan tâm, vì có ảnh hưởng j đến em đâu.bà ý ki bo nhưng tính em cũng chả thích làm phiền,sòng phẳng tiền nong nên em chả thấy xi nhê j. Nhưng em ghét cay ghét đắng cái tật điêu ngoa bịa chuyện và hay đi nói xấu.thật kì lạ.em ko thích làm phiền ai,ko đụng chạm j đến ai nên cũng đặc biệt ghét ai cứ đụng chạm đến em.Bà ý cứ tiện miệng nói người khác xấu lung tunh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình em, làm ảnh hưởng bao nhiêu việc nên em điên lắm.
    Em chỉ muốn chuyển quách đi đâu cho yên thân.đúng là ác mộng mệt mỏi.
  6. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    chuyển đi em ạ, ở lâu có ngày gặp chuyện, tốt nhất là chuyển đi cho sớm, bây giờ thiếu gì nhà cho thuê đâu ! chúc năm mới tốt lành !
  7. haibk

    haibk Guest

    Relax đi cô bé! Tưởng bị người yêu bỏ hay mới bỏ người yêu thì còn bức xúc chứ ba cái chuyện lẻ tẻ thế này bức xúc làm gì. Bảo tay bạn trai em nó kiếm cho cái nhà mới là xong. Nếu hắn ta kiếm ko được thì gọi anh.
  8. teen036

    teen036 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, calm down đi tieu_tien_nu ơi! Tớ nghĩ ấy chắc là xinh lắm đấy! Cáu thế thì mất duyên và tổn thọ mất thôi! Cười lên chút nào
    Cười xong giải quyết dễ ợt ý mà. Chuyẻn nhà đê! ở kiểu đó chắc ba bữa thành bà ý mất thôi. Nhưng mà ấy cũng hơi nóng tính đó nha! Cứ bình tĩnh, đâu sẽ có đó. Ha? Chúc năm mới vui vẻ. 22 tuỏi rồi đó!
  9. tieu_tien_nu

    tieu_tien_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người.em cũng công nhận là em nóng tính thật.hơi dễ xúc động.cũng may là ko có tính để bụng chuyện j bao giờ.bạn trai em cũng cứ bảo thi cử cho xong rồi tìm nhà khác mà nương náu,chứ em ở đây lâu nhiễm tính sau về chửi chồng như hát hay thì chết.nói chung hôm nay báy cũng xin lỗi em vì nói lung tung rồi,mẹ em cubgx hiểu rồi nên ko có j xảy ra nữa.nhưng cứ lâu lâu lại làm vụ xì căng đan thế này cũng mệt mỏi lắm.chúc mọi người năm mới vui vẻ.
  10. tieu_tien_nu

    tieu_tien_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    anh ui anh cuũng học lam sơn ạ?khoá bao nhiu chuyên j thế? e cũng học ls nè.chuyên hoá.khoá 2000_2003.

Chia sẻ trang này