1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bực mình thật, làm sao để xử lý với những con này hả các bác???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi fanX, 18/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá nhì:chim nhợn cả cú mèo nữa.. phải em đi sắm ngay cạm hoặc súng săn. Nhất bác
  2. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Lờ đi thôi, để tâm gì ba cái vặt vãnh..
  3. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Chim nhợn là hàng hiếm lắm đấy,cố mà tóm 1 kon bác ạ. Nọ bên muare có đứa bán 500k đấy
  4. mailttvnol

    mailttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ở quê tui, người ta nói, hễ có chim chóc lại làm tổ có nghĩa là nó mang lại mai mắn cho chúng ta.
  5. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... Vui gần chết! Chim nhiều gớm.
  6. nemo_v1

    nemo_v1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thật, làm sao để xử lý với những con này hả các bác???

    Chuyện là thế này, mái ngói tầng 3 nhà em rộng nên chim chóc, ong, dơi, cú mèo... cứ kéo đến ở thôi. Bẩn và khó chịu lắm. Gần đây lại có 1 con chim lợn cũng đến. Thỉnh thoảng nó lại kêu và chạy trên đó nghe dữ lắm. Vậy làm cách nào để đuổi tất cả chúng đi các bác nhỉ.
  7. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Đất lành chim đậu ạ. Câu này làm em nhớ lại hồi cấp 3 cô giáo dạy văn nói đến câu này thế là em đứng dậy khỏi bàn em (toàn con trai) phi sang một bàn 4 đứa con gái ngồi xuống đấy. Cả lớp ngạc nhiên xen phần ngưỡng mộ. Cô í mới hỏi em "Cậu này làm gì thế" em mới bảo "Cô vừa dậy : Đất lành .. chim đậu là gì ". Hôm sau mẹ em vinh dự được gặp mặt cô giáo chủ nhiệm mà em hằng kính trọng.
  8. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Lập khu nuôi chim nhợn và cú mèo trên nóc rồi bán vé tham quan !!!
  9. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Sao phải đuổi...........Bắt mà ăn dần chứ....
    Cơ mà nghe nói chim lợn đến là điềm kô lành đâu....Nhớ là mình chỉ nghe nói thôi nhé.
    Nhà mình toàn chim sẻ...chào mào...chích choè....tha hồ nghe nó hót. CHưa thấy thằng chim lợn nào
  10. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Dễ thôi, mời anh em trong f69 đến nhà bác chơi, con chim lợn nó thấy không thể chim lợn nổi các chuyên gia chim lợn thì sẽ xấu hổ mà bỏ đi thoai

Chia sẻ trang này