1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bực mình thật, làm sao để xử lý với những con này hả các bác???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi fanX, 18/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Cho em này đến bắt lũ chim đấy đi, chắc đc 1 buổi lần sau nhìn thấy cái gì cũng tưởng tượng đến trym thì khổ. Đúng là thiếu nên đòi ăn ngay đc
  2. qeenbee

    qeenbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    E cười rũ ruột. Bác đúng là từ bé đã có máu......roài, chết thật. Các bác gái nhớ cẩn thận nhé
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    đặt vài cái bẫy là giải quyết hết
  4. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    Hay tại Trym của chú cứ sáng ra là nó gọi mái
  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tuần lên phá tổ nó một lần, 3 lần là nó không dám đến nữa đâu.
    Người ta thường bảo, ong vò vẽ làm tổ trong nhà mới có lộc, chứ chim chóc thì chưa nghe nói. Chim làm tổ ở nhà thì hầu hết là chim sẻ thôi. Hót bằng niềm tin àh??!
  6. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Nuôi mèo, đảm bảo

Chia sẻ trang này