1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bực mình vì ông chồng ham chơi

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi minhkiet0907, 26/01/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkiet0907

    minhkiet0907 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Tý là một người mê chơi game, vợ anh rất khó chịu về chuyện này và thường xuyên cằn nhằn anh.
    [​IMG]
    Một hôm, khi vừa đón con trai từ trường mẫu giáo về, Tý ngay lập tức lao đến máy tính tiếp tục chơi game. Một lúc sau, vợ Tý bước vào bực tức quát:

    - Suốt ngày game, game, game. Tới bao giờ ông mới nhận ra nó không phải con trai ông?

    Như nghe sét đánh ngang tai, Tý lập tức đứng dậy quát vợ:

    - Tôi đã nghi ngờ từ lâu mà. Tới hôm nay thì bà cũng chịu thú nhận rồi.

    Vợ Tý bình thản chỉ tay về phía một bé gái đứng khóc ở phòng khách:

    - Đấy, ông ra mà xem nó có phải con của ông không mà rước về đây.

    - !?!

    Thần Kỳ (st)

Chia sẻ trang này