1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bực mình với sếp mí cả người iu chuyển nghề cho thuê giọng nói...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytienxanh, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytienxanh

    thuytienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bực mình với sếp mí cả người iu chuyển nghề cho thuê giọng nói...

    Tình hình là tui đang là nhân viên thử việc, làm đúng phải cái ngành mà sai một ly đi một mớ, buôn xiền nhưng ứ được tiêu. Làm việc đã căng thẳng thì chớ lại còn vớ phải một mẹ sếp ế chồng, nhìn nhân viên trẻ như nhìn lại tuổi thơ bất hạnh, thấy con bé này như cái gai trong mắt, như cây xương rồng dưới mông. Tui đi làm 7 ngày thì 4 ngày ăn mắng. Biết mình lớ ngớ, không dám cành cao nhưng cũng bực mình.
    Đã tủi thân vì bị một mẹ già hắt hủi thì chớ, tan sở lại bị một ông trẻ cằn nhằn. Nào là "Làm ăn chi mà đến 7h vẫn chưa tan sở?", lúc lại "Kiếm lắm xiền biết ứ lúc nào tiêu?". Còn bày đặt giận mí chả dỗi, làm tui thấy căng thẳng kinh khủng. Muốn được nghe 1 giọng nói dịu dàng mà chỉ toàn thấy tiếng muỗi vo ve, chỉ muốn đập cho1 fát nát bét.
    Cho nên tui quyết định mở dịch vụ cho thuê giọng nói. Xét thấy mình cũng có một chất giọng ngọt ngào, dễ xương. Trừ lúc nóng giận nghe có hơi xót tai, còn bình thường nghe cũng mát mẻ lắm. Bạn nào ở hoàn cảnh giống tui, căng thẳng hay oan ức trong công việc, bực bội với người yêu hay chỉ đơn giản là muốn nói xấu thằng dở hơi nào đấy cần kiếm chỗ xả cho bõ ghét thì PM cho tui nhá. Tui sẽ cho bạn số ĐT của tui rồi chúng mình cùng xả ra cho không khí nó trong lành.
    Tui cũng biết là buồn bực thì có thể online chửi bới, nhưng chat chit qua ĐT mà ko bít người kia là ai cũng dzui đấy chứ, vừa bí mật, an toàn, lại thú vị.
    Tui tuyên bố khai trương dịch vụ từ hôm nay. Bạn nào có chất giọng dễ thương, nam nữ đều được cho nó cân bằng cung cầu, tui tuyển hết. Bởi vì tui tuy mở dịch vụ, nhưng tình hình là phải ngồi sở suốt ngày, nếu may mắn đắt hàng lại sợ không chìu nổi khách.
    Beng!
  2. thu_dinosaurus

    thu_dinosaurus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    khách hàng đầu tiên đây không bít thủ tục khai báo thế nào nhỉ giongj nói cũng tàm tạm chưa có ai kiểm định giọng nói cả nhưng mờ Hà Nội dạo này nhiều con thiêu thân khi lên đèn nên ngồi nói 1 lúc thấy con thiêu thân chết rơi lả tả trước mặt
  3. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    thế cũng bực chị nhỉ ...
  4. dongxuloongcoong

    dongxuloongcoong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hihii...em thích chủ đề này, đúng là nhiều khi điên tiết vì mấy chuyện chết tiệt đó lắm! Em đăng kí với chị!
  5. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh thích em
    Cho anh xin cái hợp đồng.
    Thuê cả đêm thứ 7 có được k?
  6. NhuQuynh_HN

    NhuQuynh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích chỉ đề này nhiều khi tức nổ đom đóm mắt mấy cái chuyện linh tinh .

Chia sẻ trang này