1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bực mình

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi cogaubeo, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bực mình

    Bài vở ngổn ngang ,sắp thi cử rồi mà cứ ngồi vào bàn học là cái đầu quay quay ...mấy năm chơi dài ra,giờ mới co chân lên chạy.
    Hôm qua háo hức bảo anh cho xem cái đầu mới," đến mai em nhé..." ...đến mai ,đến mai...sững lặng người...nụ cười tắt vụt..mình vẫn chẳng là gì cả .Uh,chưa là gì để có thể khiến anh hớn hở khoe mình những điều mới.....
  2. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    2/1...
    Lạnh quá.. hờ hờ......
  3. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    chán nhỉ!
    Kết thúc một cái cũ là khởi đầu một cái mới.
  4. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    sắp tết rồi mà chả thấy có tiền gì thế nhỉ........
       --------------------------------------   
     Tôi vẫn đi trên phố một mình 
       Người vẫn đông và phố thì ồn ã   
     Chỉ thiếu anh và thế là tất cả 
       Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....
  5. Petka_xau_tinh

    Petka_xau_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ôi lại tiền chẳng biết còn tiền về quê không nữa ....tết đến rồi mà sao chán quá .T............I..........Ê........N.........!
  6. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nói đến tiền mới nhớ ra rằng cuối tuần này phải nộp tiền party tốt nghiệp, than ôi.....bằng một nửa số tiền sinh hoạt của mình hàng tháng...Thế là cái kế hoạch tẩm bổ cho kỳ ôn thi này đi tong. Chẳng biết thứ mấy là đêm giao thừa nữa, đầu năm mới phải xin cậu em quyển lịch âm mới dược.
  7. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    đêm qua ngủ mơ thấy có quá nhiều tiền, trong mơ vẫn nghĩ là mơ, thế là béo má 1 cái thấy đau đau, sung sướng vì mình không phải là đang mơ, nhưng ............... D...ậ...y m....a...u có đi học không thì bảo
    hic
    đang mơ đẹp thế cơ mà nhỉ
    ôi Xiền
       --------------------------------------   
     Tôi vẫn đi trên phố một mình 
       Người vẫn đông và phố thì ồn ã   
     Chỉ thiếu anh và thế là tất cả 
       Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....
  8. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sáng ,chính xác là 9h59'' . Đang khò khò trong chăn ( cũng chẳng nhớ là có mơ mộng gì không nữa) ...cô giáo gọi ỉnh ỏi " bài thi thử hôm nay em dịnh thế nào??? ..." ...hic , đã định bỏ rồi mà không thoát nổi......Vào phòng thi muộn 3 tiếng .
    ....
    ....
    Vét sạch ví 17000¥ nộp cho thằng bạn, " xin lỗi nhé ,vì đã thu nhiều quá".......Hơ...cũng đáng thương ghê...
  9. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Quỷ thật, đêm qua uống cafe cho rõ đặc để cả đêm lăn qua lăn lại...
    Sáng dậy chui xuống nhà ăn nấu bữa sáng, nhét hẳn hai viên tiền xu tròn tròn 10¥ vào rồi vậy mà đang ốp dở quả trứng.."cạch"...lửa tắt, số tiền cũng biến mất( hết ga bà con ạ )...mukatsuku chưa từng thấy.Sáng ra đã vậy rồi ...điên hết đường điên luôn..
  10. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cái bệnh đêm tỉnh như sáo, sáng thì lờ đờ thế này bao giờ mới khỏi được đây. Buồn ngủ quá,,,,phải lên thư viện mất rồi.

Chia sẻ trang này