bực mnh Cứ ngỡ đến ngy hom nay phải cực kỳ vui , ho ra ko phải . Tự nhion thấy trống trải , hẫng hụt trong lng kinh khủng . Rỗng tuyếch ! Tự hỏi cuộc sống cl nghĩa g , những thứ mnh lCm để lm gn ??? Mệt mỏi , mệt mỏi qu. Chrn .............. To H : I am really , really tired . Sorry for everything Nana I just want to tell you that I love you , honey
Lần đầu tiên gặp em, thấy em 'gấu' thật Lần thứ hai gặp em, thấy dịu dàng và hiền lắm. Em à, trong cuộc sống người ta vẫn thấy hụt hẫng như thế, khi mà sự mong đợi quá lớn. Chuyện là phải hiểu và thông cảm cho nhau, có thể buồn, nhưng ko được uống rượu , Cấm. Hãy nghĩ về người ta, cả điều tốt và xấu, hãy trân trọgn những điều tốt đó, và cảm thông cho nhưng tật xấu kia, có lẽ như thế sẽ thấy nhẹ nhõm hơn em à. Hy vọng lần sau anh em mình không phải uống rượu giải sầu mà là uống rượu mừng. . (Chưa uống rượu với Nana lần nào, bà con đừng hiểu nhầm nha.) Không có gì quí hơn độc lập tự do truongdu
cuộc sống thật là buồn cười khi có hạnh phúc trong tay thì ta ko biết nắm lại để khi nó bay đi nước ngoài mất thì lại cảm thấy hụt hẫng. Ngày mai trời lại sáng Nana à. VAM
Đọc bài của Nana sao thấy có cái gì đó giống mình quá. Ngày mà mình trông đợi nhiều, hy vọng nhiều cũng vừa mới trôi qua thôi. Nhưng ngày đó lại trôi qua một cách thật tẻ nhạt , vô vị và rỗng tuếch.Có những điều mình đã tin tưởng, chắc chắn rằng hiển nhiên nó sẽ xảy ra như mong muốn nhưng thực tế lại khác hẳn. Một chút ngỡ ngàng, bàng hoàng và chống chếnh trong lòng. Buồn vì nhiều thứ .... băn khoăn không biết có phải mình đã làm điều gì sai?! Nhưng ngày đó cũng đã trôi qua rồi, ngày hôm nay lại có những niềm vui nhỏ thật bất ngờ. Lại nhớ đến lời chúc của đứa bạn trước lúc chia xa : tao chúc mày đủ những nỗi đau để biết quí cả những niềm vui nhỏ nhất ....! KEMCHUOI .
Cuộc sống chính là một cuộc đấu tranh tâm lý giữa cái đúng và sai,cái có và không có.Nếu bạn yêu nó,bạn sẽ thấy nó cực kỳ tươi đẹp.Còn bằng ngược lại bạn sẽ luôn thắc mắc không hiểu ta sinh ra để làm gì. Có thể nói bổn phận của ta trong đời này thậr đơn giản. _Ta được sinh ra,ắt cũng chỉ là để báo tin cho người ta biết,công lao 9 tháng 10 ngày của họ đã được trọn vẹn.Có người sẽ lên chức bố mẹ và nhiều chức vị khác như ông bà cô dì cậu mợ! _Ta được sống trên cõi đời này là để cho người ta biết đường có cái mà tìm hiểu về dân số thế giới một cách dễ dàng! _Ta được đi học là để cho bạn bè ta có người để mà ăn thua đủ, để thầy cô có công việc để dạy và để ngôi trường ra dáng xứng đáng là một ngôi trường hơn! _Khi ta thành công trong một việc gì đó,chẳng qua là giúp cho người ta co thêm lý do để khẳng định rằng:"Có công mài sắt có ngày nên kim đó mà". _Khi ta có vợ hay chồng cũng chỉ cốt yếu là giúp người kia thở phào là đã tìm ra được một nửa của mình rồi và cố gắng có phần tốt hơn trong xã hội với một nửa đó! _Và cuối cùng,khi ta chết đi.Người ta sẽ hiểu là cái sống và chết nó ngắn ngủi như thế nào,dặn người ta chớ có coi thường mạng sống của mình và những người lo việc ma chay sẽ không sợ thất nghiệp!!! Mình xin lỗi vì nếu có lời lẽ nào không đ1ung trong đây thì mong các bạn tha lỗi.Nhưng các bạn thử nghĩ xem,có phải thế thật không.Tất nhiên là còn nhiều nhiều lý do nửa nhưng mình không tiện nói ra.Cuộc sống đích thực là vậy,tiêu cực hay đích thực là do mình tự nghĩ thôi!!!Thân ái!!! Romantic Man-William Bui
Bac TD ui, chet rui , the tui da mot lan uong ruou rui, nhung uong mai chang say, tai sao con trai duoc uong ruou còn con gai thi khong? Nhung luc rong tuyech nhu the bac nghi va thong cam cho nguoi khac phai khong, nen dieu do co the de dang lam duoc...
Cả con trai và con gái, thì uống rượu thật chẳng tốt gì. Không được phép uống rượu, trừ rượu mừng. Hiểu và thông cảm cho người khác lại khó đến thế ư.??? Bạn có biết tự bản thân mỗi người đều có những điều xấu, cái mà mình vẫn cho là cái thật của mình. Vậy tại sao lại cứ soi mói những cái xấu của người khác, liệu thế có tốt không, những cái tốt của bạn, có thể người khác không có, nhưng liệu bạn có được những cái tốt của người khác. Hiểu và thông cảm cho người khác đó cũng là trách nhiệm sống của mỗi người, để cuộc sống này thoải mái và vui vẻ hơn. Không có gì quí hơn độc lập tự do truongdu
Cuộc sống sẽ trở nên bất hạnh khi con người ta mất niềm tin. Hãy tin vào điều tốt đẹp sẽ đến và sẽ thành hiện thực.Nhưng phải cố gắng vì nó Thời gian để sống rất quý báu, không nên dành nhiều cho điều bực mình em ạ. Quên đi những gì phiền muộn bằng hành động có ích, cao thượng bỏ qua những gì chưa phải của người khác, cuộc sống sẽ hạnh phúc.