1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bực quá nói cho đã thôi, có ai chia sẽ không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sarsvn2003, 10/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarsvn2003

    sarsvn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bực quá nói cho đã thôi, có ai chia sẽ không?

    Hôm nay gặp chuyện tức lắm, muốn hét thật to, muốn đập máy vi tính, chửi người mình muốn chửi cho đã, rồi sau đó sao thì sao. Đã nói ra một ít rồi nhưng cảm thấy chưa đủ. Mặc dù mình cũng có phần lỗi nhưng không phải hoàn toàn do mình, ấy thế mình phải gánh hết. Phải nhịn , nhịn và nhịn, nuốt cục tức vào bụng. nó không xuống thì uống nước, ăn chuối , cố nuốt , cố đè nó xuống. Nghĩ đi nghĩ lại có phải là mình nhu nhược lắm hay không? Phần nào sai thì mình nhận lỗi , phần nào đúng thì mình phải thanh minh chứ. Cớ sao lại im lặng, nhẫn nhục. Không đó không phải là nhu nhược, đã chịu nhẫn thì phải chịu nhục vì mình biết rằng nếu mình bùng nổ thì người bị thiệt hại chính là mình, với lại vì đồng tiền bát gạo nên đành phải hát bài "Tình câm nín " mà thôi. Nói tới đây thì cái miệng mình đang phun khói nhưng may mà mình ngậm lại rồi. UỐng một ly nước cái đã. Bởi vậy, kiếm tiền đâu phải dễ., phải sống với một cái mặt nạ cười. Lúc nào cũng cười và cười phải có nghệ thuật tức là hợp với tình huống để không bị coi là nhăn nhở, hâm. Vui thì cười ,,là điều tất yếu của xã hội, nhưng Buồn cũng phải cười, tức cũng phải cười, mệt cũng phải cười, giận cũng phải cười... thế mới khổ chứ.
    Cứ thế nó cứ dồn nén, dồn nén ... ngày càng nhiều như quả bong bóng càng thổi nó càng to, càng căng ra. Rồi một ngày.... Bùm..Nhà thương...điên.. hehhe...
    Phải xả thôi, để còn tỉnh táo tiếp tục làm việc, kiếm tiền, lo vợ trẻ, con thơ nữa chứ. Và tiếp tục vai diễn hàng ngày của mình. Thế đấy cuộc sống. Một phần cuộc sống mà ta phải chịu đựng. . . Cuộc sống là một chuỗi vấn đề cần phải giải quyết mà.
    Thôi kệ. Hết giờ làm việc về với con gái cưng là vui là hạnh phúc nhất. Giỡn với nó làm cho mình quên tất cả. . . Đó chính là điều thi vị của cuộc sống. Cuộc sống lấy của ta cái này nhưng nó cũng bù đắp cho ta cái khác. Định luật bảo toàn mà. Công bằng lắm, Ấy thế hãy bằng lòng và sống chung với những buồn vui của cuộc sống.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này