1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thông điệp ẩn trong 3 bông hồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi born2make_U_happy, 08/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born2make_U_happy

    born2make_U_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Bức thông điệp ẩn trong 3 bông hồng

    Một bông hồng thắm, rồi đến đoá hồng phai, sau cùng là một bông hồng bạch. Bức thông điệp này là gì? Dấu chấm hết hay là một lối ngỏ cho tôi?

    R nói lời chia tay với tôi ngay sau khi R về VN cách đây hơn 2 tháng. Đêm hôm qua là ngày R quay trở lại P để tiếp tục quá trình du học. Tối hôm kia một bông hồng thắm R cài rất ngay ngắn trên cửa nhà tôi không kèm lời nhắn lại. Sáng sớm hôm qua khi mở cửa đi làm tôi lại nhận được một bông hồng phai. Vẫn không biết đó là của R cho đến khi tôi gặp R trên mạng và R nói rằng đêm nay R sẽ bay. R muốn gặp tôi vào chiều tối nay trước khi R ra đi. Chúng tôi đồng ý gặp nhau. Tôi đề nghị R và tôi gặp nhau tại nơi mà lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Nhưng R muốn điểm hẹn là nhà tôi. Chúng tôi đồng ý và hẹn giờ gặp ...

    Đúng như đã hẹn, R đến và tôi ra mở cửa. Thêm bông hồng thứ 3 cài ngay ngắn như hai bông hồng trước đó. Đây là một bông hồng bạch. Tôi mời R vào nhà và tôi hỏi: "em tặng anh 3 bông hồng là có ý của em đúng không?" R gật đầu. Tôi thì cảm thấy bông hồng bạch kia mang đến sự chấm hết. Thoáng buồn thổi qua tôi. Một không gian yên lặng. Tôi cầm tay R và đưa lên má. Tôi vuốt nhẹ lên mái tóc R. Chúng tôi hôn nhau. Tôi vẫn cảm thấy đầy đặn tình yêu và sự nồng nàn của R dành cho tôi. R ôm tôi và khóc. R nói: "em không muốn thế này đâu, nhưng chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ anh ạ, còn cần phải sống được với nhau nữa".

    Tôi rất hiểu điều R nói với tôi. R là người cư xử khéo léo, luôn hoà đồng với mọi người. R là một người phụ nữ rất dễ gần và thân thiện. R luôn quan tâm đến mọi người. Còn tôi thì không được như thế. Tôi tính thẳng thắn, không tinh tế trong giao tiếp. Thêm vào một chút tính nóng nên rất dễ nói ra những lời nói thiếu suy nghĩ. Tất cả những yếu điểm của tôi R đều biết và luôn muốn tôi thay đổi. Từ khi yêu R tôi đã cố gắng rất nhiều để sửa đổi những thói quen không tốt. Chúng tôi thường nhắn tin cho nhau. Không có điều kiện chat với nhau nhiều do nơi R sống không có sẵn internet. Khi có điều kiện chat với nhau thì thường lại hay gây ra mâu thuẫn. Hay cãi nhau về những chuyện vặt vãnh. R thường trách tôi trong cách cư xử nhiều khi không khéo của tôi. Sự tự trọng của tôi và cách sống thích thoải mái đã khiến cho chúng tôi không ai chịu ai. Tranh cãi và tranh cãi... Những điều này đã làm ảnh hưởng đến tình yêu của chúng tôi rất nhiều. Đôi khi cả hai cùng thấy mệt mỏi bởi sự tranh cãi. Sau mỗi lần tranh cãi. Tôi thường viết thư cho R và nói rằng "anh chỉ muốn chúng ta có thể hoà hợp với nhau nhưng anh cũng muốn được sống với chính bản thân mình".

    Cuộc sống của R bên đó rất khó khăn. Và mọi chuyện thực sự cao trào khi R buộc phải thay đổi chỗ ở. R đến sống cùng một người bạn trai do bên đó thuê nhà rất khó và không kiếm được nữ ở cùng. Tôi rất không đồng ý chuyện này nhưng vẫn buộc lòng phải chấp nhân do R không còn sự lựa chọn nào khác. Thời gian này thì R có internet và hay gọi tôi lên chat hơn. Tôi cảm nhận rất rõ tình yêu của R dành cho tôi. R luôn nói rằng rất sợ mất tôi. Rằng không thể sống thiếu tôi. Lần nào R gọi tôi lên chat, tôi luôn cố gắng ra chat với R vì tôi hiểu rằng nếu không ra được R sẽ suy nghĩ nhiều và sẽ càng buồn nhớ. Đây cũng là thời điểm tôi thực sự đang gặp khó khăn trong công việc. Thêm vào việc R ở cùng với người bạn trai. Tôi lại càng thêm suy nghĩ và thường xuyên mất ngủ. Nhưng tôi không trách gì R cho đến một hôm tôi đã rơi vào vực thẳm của sự yếu đuối. Lúc đó cần hơn bao giờ hết, tôi muốn R chat với tôi nhưng R không có ở trên mạng. R đi đến nhà bạn bè chơi. Tình cờ vào trang SV du học Pháp đọc được mấy câu chuyện về sự sống chung của nam và nữ ở bên đó. Sự nhỏ nhen, lòng ghen tuông và ích kỹ đã lại trỗi dậy trong tôi. Bản tính nóng nảy đã khiến tôi một lần nữa chạm đến lòng tự ái của R. Tôi đã gửi offline link bài viết đó cho R với những lời gần như tuyệt vọng. Ngay sau đó tôi đã gọi cho R với tâm trạng không tốt. Tôi không nói gì nhưng R cảm thấy sự bất ổn trong tôi và nói hãy viết thư cho R. Tôi viết cho R một lá thư bày tỏ sự khó khăn trong tôi đang trải qua khi phải yêu xa cách. Tôi nói nhiều rằng tôi rất yêu R và mong muốn chúng tôi đoàn tụ. Lúc này R đang thi và cũng chỉ còn hơn 1 tuần nữa R sẽ về VN. Tôi không nhận được thư trả lời từ đó. Tôi không thấy R nhắn tin hay gọi tôi ra chat. Tôi đã cảm thấy rằng đang có sự thay đổi nhưng tôi đã gạt nó đi và nghĩ rằng do R đang thi nên không muốn làm ảnh hưởng. Tôi cũng đã cảm thấy sai lầm của tôi khi gửi cái link đó. Tôi có quên đi mọi việc bằng cách lao vào làm việc đợi ngày R về nước.

    Tối biết chính xác ngày R về, trước ngày đó 2 hôm tôi đã nhắn tin cho R hỏi rằng R về khi nào để tôi ra đón. Không 1 lời hồi âm. Tôi cố đợi cho đến sau hôm R về VN 1 ngày. Không một tin tức gì. Tôi chủ động liên lạc được biết R đã về. Tôi gọi điện đến nhà nhưng R tránh không muốn gặp tôi. Tôi nhận ra điều gì đang chờ đợi tôi. R muốn nói lời chia tay với tôi. Và R đã nói, tôi bắt đầu giai đoạn khủng hoảng.

    Sau khi chia tay, R vẫn gặp tôi để nhờ sửa máy tính. R vẫn lên mạng chat với tôi hàng ngày. Còn tôi trong thời điểm này cố tìm mọi cách níu kéo tình cảm. Nhưng tôi đã bất lực. R về quê sống để học và để quên tôi. Tôi bắt đầu phải quen dần với sự cô đơn. Tôi cũng đã dần quen và chấp nhận sự mất mát này. Ngày 02/09 đến, ngày này năm trước chúng tôi thường xuyên đi chơi và có nhiều kỷ niệm nên đến những ngày này trong tôi lại trỗi dậy nỗi nhớ. Tôi nghĩ rằng R đã sang bên kia. Tôi cho rằng R đã thực sự không còn gì với tôi nên tôi cố dồn nén nỗi nhớ vào sâu thẳm trong lòng.

    Cho đến ngày hôm kia R cài hoa hồng trên cửa nhà tôi. Chuyện tối qua, chúng tôi cả 2 vẫn đồng ý và chấp nhận phải mất nhau mặc dù cả hai đều không muốn. R khóc, tôi còn khóc nhiều hơn. Tôi đã nói với R rằng tôi đã dành rất nhiều tình cảm cho R, tôi không thể yêu ai như tôi yêu R, tôi quá mệt mỏi để có thể bắt đầu lại từ đầu với một người con gái khác. R cũng nói như vậy với tôi. Tôi tin những gì R nói với tôi là thật lòng.

    Vậy thông điệp 3 bông hồng có phải là một dấu chấm hết hay đây là một lối ngỏ của R dành cho tôi? Theo suy luận bình thường thì đây là sự chấm hết quá rrõ ràng. Nhưng tôi không hiểu nhiều về con gái nên tôi muốn xác định một cách khách quan hơn. R và tôi có nên quay lại với nhau hay là chia tay nhau. Chia tay có phải là một lối thoát đúng đắn cho cả hai người hay không? Tôi muốn hỏi ý kiến của các bạn nhất là các bạn nữ. Tôi không muốn để mất đi điều tốt đẹp nhất trong đời mình đó là tình yêu của R dành cho tôi và của tôi dành cho R. Tôi luôn muốn R và tôi có thể trọn vẹn. Nhưng tôi không muốn mình là người ích kỷ.
  2. MatNaiNgo

    MatNaiNgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thân Mến!
    Tôi có thể khẳng định chắc chắn với bạn rằng ý nghĩa của 3 bông hồng đó đúng như những gì bạn đã hiểu, nói thẳng ra là cô ấy muốn chấm dứt tình yêu với bạn. Tuy nhiên qua những gì bạn đã kể thì tôi tin rằng cô ấy vẫn còn nhiều tình cảm dành cho bạn. Bạn để ý nhé : R nói lời chia tay với bạn sau khi về VN cách đây khoảng 2 tháng. Thế nhưng mấy ngày gần đây cô ấy mới đưa ra thông điệp 3 bông hồng. Chứng tỏ R đã suy nghĩ rất lâu về chuyện chia tay với bạn. Trong khoảng thời gian 2 tháng đó, có thể bạn đã làm điều gì kiểu như "giọt nước tràn ly" để cô ấy phải đưa ra quyết định cuối cùng chăng?
    Với tính cách của R (như bạn kể) thì tôi thấy đúng là 2 người có cách sống khác nhau nhiều. Bản tính nóng nảy của bạn nhiều khi còn khó chấp nhận đối với cả những người bạn của bạn, nói gì đến người yêu. Bạn nói rằng :"anh chỉ muốn chúng ta có thể hoà hợp với nhau nhưng anh cũng muốn được sống với chính bản thân mình", nghe có vẻ ổn đấy. Nhưng vì tôi biết bạn, nên tôi thấy nó không ổn. Đúng là yêu nhau thôi chưa đủ, còn phải sống được với nhau nữa.
    Tôi biết, bạn là người có tính cách mạnh, và hơi khó tính nữa. Nhưng để sống được, hoà hợp được với người khéo léo và tế nhị như R (tôi đoán là thế, qua những gì bạn kể) thì cần dẹp bỏ cái tôi của bạn đi một chút. Một điều nhịn, chín điều lành. Mỗi khi 2 người cãi nhau, bạn hãy tự kiềm chế đừng có nổi nóng lên, vì mỗi khi nổi nóng thì người ta thường thiếu suy nghĩ. R luôn muốn bạn thay đổi, nhưng tôi tin là không phải cô ấy muốn bạn thay đổi cả con người bạn. Nếu sự thay đổi là tốt cho bạn thì tại sao bạn lại không thử nghĩ khác đi?
    Tôi cũng là phụ nữ. Tôi hiểu là phải đến 99,9% phụ nữ trên thế giới này đều muốn hãnh diện về người đàn ông của mình. Ai chẳng muốn người yêu mình là người giỏi giang, thông minh sáng láng, ăn nói dễ nghe. Chẳng ai muốn người khác biết người yêu mình về hình thức thì lôi thôi luộm thuộm, nói năng thì cộc lốc, suy nghĩ thì bảo thủ, phong kiến và động một tí là nổi nóng. Tôi nói chung chung như thế thôi, bạn đừng hiều lầm đấy.
    Tôi cần nói thêm với bạn về sự thoải mái mà bạn đã đề cập đến. Phụ nữ bây giờ được học hành, tiếp cận với sự phát triển của thời đại nên cũng suy nghĩ và hành động thoáng hơn. Vì vậy họ cần người đàn ông biết thông cảm, sẻ chia với họ, và cũng phải có cái nhìn thoáng hơn về họ. Tất nhiên ở đây tôi không đề cập đến lối sống "tự do kiểu Mỹ", bạn hiểu chứ. Việc sống cùng nhà trọ với bạn trai như vậy bạn cứ hiểu là do cuộc sống của cô ấy quá khó khăn nên cô ấy phải sống thế thôi. Đừng thấy người khác sống thế này thế nọ mà nghĩ người yêu mình cũng thế.
    Về việc này, tôi khuyên bạn nên suy nghĩ thật thoải mái và đừng dằn vặt cô ấy. Vì phụ nữ nếu như "có vấn đề" với người khác thì không thể giấu được đâu. Đằng này tôi thấy cô ấy vẫn thực sự yêu bạn... Xa mặt cách lòng như vậy, chỉ có niềm tin tuyệt đối vào nhau thì tình cảm mới bền vững được.
    Cuối cùng tôi muốn nói với bạn, hãy nhìn nhận vấn đề một cách thật tích cực, bạn sẽ thấy mọi việc giải quyết dễ dàng hơn. Kể cả trong trường hợp xấu nhất là R không thể quay trở lại với bạn, bạn vẫn nên sống thật thoải mái. Sóng gió nào rồi cũng sẽ qua. Tôi cũng giống như bạn thôi, không có cách nào để làm cho cô ấy trở lại với bạn, nếu như không phải là tự cô ấy. Chỉ có 1 vài lời để mong bạn có thể nhẹ lòng... Chúc bạn sớm tìm được lời giải cho bài toán tình yêu của mình.
    Thân,
    ĐTH.
  3. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0

    chúng tôi cũng giông y như 2 người. thực sự tôi là con gái nhưng ko được như cô bạn gái này.Tôi chán nản với những gì hiện tại của tôi .Nhưng thực sụ tôi bế tắc. tình cảm cứ lấn át lý trí của tôi.
    tôi hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Hãy nhìn nhận sự thật .Nếu cô ấy còn yêu bạn mà nhất quyết rời xa bạn như vậy tôi nghĩ rằng một phần lỗi do bạn, chính bạn làm cô ấy yêu thì có nhưng để xây dựng gia đình thì cô ấy sợ. CHính bạn hãy cũng thừa nhận "Không có điều kiện chat với nhau nhiều do nơi R sống không có sẵn internet. Khi có điều kiện chat với nhau thì thường lại hay gây ra mâu thuẫn. Hay cãi nhau về những chuyện vặt vãnh. R thường trách tôi trong cách cư xử nhiều khi không khéo của tôi. Sự tự trọng của tôi và cách sống thích thoải mái đã khiến cho chúng tôi không ai chịu ai. Tranh cãi và tranh cãi.." Tôi ko ở địa vị của bạn để khuyên bạn thế này thế kia. tôi chỉ biết chúc bạn hãy tỉnh táo và luôn sống tốt. Nếu muốn một ngày cô ấy quay lại Hoạc cô ấy có hạnh phúc bên ai khác bạn cũng đừng cay cú.Hãy chúc phúc cho cô ấy và bạn cũng phải có hạnh phúc cho riêng mình thì cô ấy mới yên tâm. bạn hiểu chứ.CHúc vui
  4. cogikhacdau

    cogikhacdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    de toi tra loi cho ban y nghia cua 3 bong hong nhe
    _bong hong do :mot tinh yeu sau sac co ay da danh cho ban
    _bong hong phai :mot tinh yeu da bi phai mo
    _bong hong trang :mot tinh yeu thuan khiet , trong sang nhu mau sac ma bong hong duoc ban tang.
    tai sao toi lai co cau tra loi nhu vay .Vi theo toi duoc biet thi bong hong Vang moi the hien su cham HET cua moi tinh .
    Tai sao ban khong hieu rang , diem cuoi cung co ay muon noi voi ban rang : tinh yeu cua co ay danh cho ban la mot tinh yeu thuan khiet , trong sang nhat ma co ay co duoc chi danh rieng cho ban.Co the la la loi to tinh cuoi cung de ban hieu co ay .Rang co ay da tung rat yeu ban ,voi tinh yeu bat tan ma co ay co the dang hien , nhung roi ban da lam ton thuong co ay voi bong hong phai , nhung tinh cam ko the cham dut de dang nhu vay duoc khi co van biet co rat yeu ban va co dua ra bong hong cuoi cung , co muon noi truoc khi phai chia xa ban , khi phai bat buoc chia tay ma trong long khong muon , rang EM VAN YEU ANH , CO LE CHUA BAO GIO YEU THUC LONG VOI TINH YEU TRONG SANG va THUAN KHIET do , dieu ma co gai khong the phu nhan voi chinh tinh cam cua minh .Nhung ton tai do la chi tinh yeu thuan khiet va trong sang em danh cho anh duoc thoi , ma em khong the phu nhan duoc , chu khong the con la BONG HONG DO nhu ngay nao .Co the do la loi nhan nhu cuoi cung khi co di xa .Cham dut tinh yeu voi nguoi minh yeu nhung khong the noi rang do la bong hong cua DIEM CHAM DUT het tinh cam.Chia tay that do nhung tinh yeu thuan khiet va trong sang thi mai mai khong the phu nhan voi mot nguoi da danh het tinh cam cho ban .Co gai muon noi loi chia tay ban , nhung kem trong loi noi van la loi to tinh cuoi cung danh cho ban .EM YEU ANH .

Chia sẻ trang này