1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư của cô bé không quen(gửi anh ATC)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tpl, 24/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tpl

    tpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bức thư của cô bé không quen(gửi anh ATC)

    Anh ATC thân mến,
    Có lẽ khi anh đọc những dòng này, anh sẽ cảm thấy bất ngờ. Anh chắc không biết em là ai. Em chỉ là 1 cô gà mái bé nhỏ nhút nhát, đã thầm thương trộm nhớ anh từ lâu, mà không dám nói với anh 1 lời, chưa bao giờ được nói chuyện với anh, chỉ dám nhìn anh từ xa xa, và theo dõi từng cử chỉ của anh thôi.
    Em tham gia TTVN từ hồi TTVN cũ, em ấn tượng với anh ATC người nhiệt tình với các hoạt động của hội ATC (Âm Thanh Club). Anh có cái cười rất duyên và hút hồn. Giá mà em được anh cười với em 1 lần nhỉ, chắc em sẽ ngất xỉu vì xúc động mất. Từ hồi đấy em đã cảm thấy sự quan trọng của anh trong trái tim em. Em theo dõi từng bài gửi, từng hoạt động của anh trên mạng, đọc đi đọc lại những bài viết của anh đến mức thuộc lòng từng từ từng chữ. Lần đầu tiên được nghe giọng nói của anh ở buổi gặp mặt TTVN 2001, em cảm thấy em thật là hạnh phúc. Chưa bao giờ em được nghe 1 giọng nói trầm ấm, truyền cảm đến thế.
    TTVN bị sụp đổ, em nghĩ rằng từ nay em không còn được đọc những gì anh viết nữa. Có lẽ vì 1 phần em quá nhút nhát, không dám viết thư hay thổ lộ điều gì về anh cả. Nhưng mà anh đã là 1 phần không thể thiếu trong em. Khi anh Thắng xây dựng lên TTVNonline này, em đã viết thư cảm ơn với anh Thắng, vì anh Thắng đã giúp em có cơ hội được đọc những gì anh viết, được biết tình hình của anh qua mạng TTVNonline. Hồi đầu, em không hề đăng kí 1 Account nào, chỉ ngóng theo từng bài viết của anh cùng với từng bước chân chập chững của TTVNonline. Anh thật là đứng đắn trong các trả lời và gửi bài viết, đáng để mọi người nể phục. Ngoài ra, anh rất quyết đoán và thông mình. Với một cô bé như em, anh thực sự là 1 người lý tưởng mà em mơ tới. Theo thời gian, tình yêu thầm kín của em đối với anh càng ngày càng sâu đậm. Hình ảnh của 1 người con trai dáng vẻ hùng dũng bệ vệ luôn ở trong đầu non nớt của 1 con bé mới học năm thứ hai đại học. Trên giảng đường, lúc đi chơi với bạn, lúc đi chợ và nấu ăn, ? bất cứ lúc nào em cũng tự hỏi mình ?oAnh ATC giờ này đang làm gì nhỉ?. Bất cứ khi em làm một việc gì, em cũng nghĩ đến anh, tự hỏi mình rằng trong trường hợp này anh sẽ làm thế nào nhỉ, có định làm giống em không. Anh ơi, anh có biết không, đêm nào em cũng mơ đến anh đấy. Mơ chúng mình vui vẻ, mơ anh dẫn em đi chơi, mơ anh đèo em bằng xe đạp đi vòng quanh Hà Nội. Nhưng mà giấc mơ dù sao vẫn chỉ là giấc mơ anh nhỉ, có lẽ chỉ cần 1 lần được nắm bàn tay khoẻ khoắn và dịu dàng của anh là hạnh phúc nhất đời đối với em rồi.
    Cuối năm trước, gia đình em có chuyện, em rất buồn, em buồn vì chuyện gia đình em lắm. Nhiều lúc em cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa nữa, em không còn muốn sống nữa nhưng lúc đó, chính anh đã làm em cảm thấy cuộc sống này vẫn còn ý nghĩa. Em nghĩ đến anh và cố gắng học hành, làm việc, nghĩ đến anh giúp em cứng cỏi hơn, có ý chí hơn. Như 1 sự thần kì, em thi rất tốt học kì trước và được học bổng. Thành quả đấy là hệ quả của tình yêu của em đối với anh, à không phải nói rằng hoàn toàn nhờ anh, 1 chàng trai lý tưởng của em. Giá mà em đủ dũng cảm, có thể mời anh đi ăn khao học bổng của em nhỉ. Nhiều lúc em cảm thấy em ghét chính mình, yếu đuối quá, nhút nhát quá, không dám thổ lộ tình yêu nồng cháy của mình với anh.
    Em ko gửi bài trên TTVNonline, chỉ âm thầm theo dõi từng bước chân của anh, từng thành quả của anh đạt được. TTVNonline có được ngày nay cũng 1 phần do sự đóng góp không mệt mỏi của anh. Em thu hết can đảm để viết bài này, hy vọng anh đọc được và biết rằng ở một nơi nào đó, có 1 cô bé thầm yêu thương anh hết mực, và luôn cầu chúc cho anh thành công trong mọi công việc, và cả tình cảm nữa.
    Em dừng ở đây nhé,
    TPL





    Được sửa chữa bởi - tpl vào 25/05/2002 00:28
  2. Heesoo

    Heesoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này của em, chị cũng muốn yeu anh ATC quá, và cũng muốn gặp mặt một lần xem sao quá....
    Heesoo
  3. cobecodon

    cobecodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Con người mẫn cán như anh ATC trên TTVNOL này chỉ có 1 mà thôi. Cả đời em đi tìm 1 nam tử hán oai phong bệ vệ, quyền cao chức trọng, lại chí công vô tư như thế, vậy mà không ngờ khi em vào TTVN này lại gặp ngay người trong mộng, không ngờ lại có những người đã nhanh chân hơn em mất rùi. Thôi thì đành để nỗi niềm chôn vùi trong ký ức ngây thơ của em vậy, trong gió chỉ thoảng nghe tiếng sáo diều : " mãi anh, ATC"
  4. chuoivatva

    chuoivatva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ôi, anh ATC là anh nào mà khéo léo, hào hoa thế. Có phải cái anh có cái mẹt zầy zầy, người thì to to không.Thôi, em đã tìm được thần tượng đây rùi. Anh ATC là số 1 và số 1 cũng là anh ATC.
    Thần tượng ATC của em muôn năm.
    Chuối
    Được sửa chữa bởi - chuoivatva vào 24/05/2002 14:13
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hix, đọc xong bức thư của chị tpl ma` em... tan nát cả cõi lòng Có một người yêu anh ATC đến mức này thì em còn hi vọng gì nữa Thôi cũng đánh... đứng xa xa nhìn theo, thầm chúc cho anh được thành công và hạnh phúc... ặc ặc
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  6. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Ôi, anh ATC yêu quý, hic, anh tài giỏi quá.......em chỉ là 1 dân đen bình thường, nhưng sau khi đọc xong lá thư này, em cũng đem lòng thầm thương anh mất rồi........
    Hic, em chưa bao h thần tượng ai hết, nhưng có lẽ bây h em phải thay đổi quan điểm của mình mất rồi.
    Hic, nhất là sau những gì anh đang làm trên TVN hiện nay!!
    Chiquichita
  7. Guest

    Guest Guest

    Ui anh trai mình chưa biết đã có dịp đọc bài này chưa?Cảm động quá đê.Thôi em tpl ơi Chị là em gái anh ATC đây,ra đây lấy lòng Chị đi nào có gì chị giúp đỡ

    GO BUFFS

    Được sửa chữa bởi - bouldergirl vào 25/05/2002 01:53
  8. JohnPetrucci

    JohnPetrucci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hơ bạn gà mái tpl làm tôi xúc động quá,mà anh ATC ấy đọc những dòng như thế chắc rất cảm động về tấm lòng của bạn.Mà anh ATC ấy có gì mà nhiều người ngưỡng mộ thế nhĩ.Thôi thì cứ vote cho bạn 5*.
  9. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , anh ATC là thế nào mà nhiều em hâm mộ thế không biết , bao giờ mình mới được như anh ATC đây .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Mày mà đòi so sánh với anh ATC hehe cống rãnh mà đòi sánh với đại dương
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này