1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư đã viêt tới một người con gái- Kết quả - và lời khuyên của các bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuyen_doi_toi, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    hey,con trai ket hon thi can tinh yeu can thu tinh yeu cua moi nguoi ,con con gai',sao toi ac cam the khgn biet khi co nhieu dua ban bao rang" con gai' can co hoi hon la tinh yeu" chinh mieng con gai' noi the thi hoi oi,nen rut lui la vua !ong se co mot tinh yeu khac hanh phuc hon !
  2. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết mình nói sẽ có ích gì hay không nhưng chàng trai này đã phạm phải một sai lầm lớn nhất - ông này không có sự phân biệt tình yêu và sự chiếm hữu. Ông đang muốn chiếm hữu cô bạn Trâm chứ không phải là yêu Trâm...
    Ông đã mắc sai lầm toàn bộ đặc biệt là từ sau khi Trâm chia tay người yêu cũ của cô ấy. Cô ấy có một lỗ hổng, một vết thương lòng quá lớn, một vết thương vẫn rỉ máu....Mà ông lại tiếp tục trà đạp vào vết thương ấy. Dù cô ấy có yêu ông đi nữa nhưng hành động chớp nhoáng của ông thì có thể cô ấy sẽ nghĩ về ông khác đấy, cô ấy nghĩ ông là một kẻ cơ hội, một kẻ đục nước béo cò..Ông có biết rằng, trong chuyện tình cảm con gái rất nhạy cảm và có suy nghĩ rất thấu đáo, KHi họ đã một lần đau thì các chuyện tình cảm về sau sẽ làm họ cân nhắc nhiều, họ không muốn đau thêm một lần nữa vì sự vội vàng....
    Một cơ hội, có thể là rất lớn đến với ông khi Trâm làm cùng cơ quan với ông, ông được sự giúp đỡ của bạn bè đồng nghiệp, mọi người rất muốn ông sẽ hạnh phúc, Rồi .... Trâm chính thức chia tay với người yêu cô ấy. Điều này sẽ tạo một bước ngoặt trong tâm hồn và trong tình cảm của Trâm. Lúc ấy, sao ông không phải là một người luôn bên cạnh động viên an ủi cô ấy như một người bạn. Mang đến cho cô ấy những niềm vui nho nhỏ...Mang đến cho cô ấy những nụ cười. Tôi đoán rằng nếu ông là một kĩ sư là một dân của chuyên ngành kĩ thuật thì tính hài hước chắc sẽ có. Sao ông không là một người đàn ông theo đúng nghĩa của nó. Ông phải tạo cho cô ấy cảm giác an toàn và ông mang đến cho cô ấy sự yêu đời....Mà thay vào đó ông đã làm điều không chấp nhận được. Điều này sẽ làm cho ấy đau, đau lắm tôi đoán chắc vậy....Như vậy, tội của ông càng nặng....
    Có lẽ tôi ít tuổi hơn ông - vì dù sao ông cũng đi làm rồi còn tôi vẫn đi học, tôi chẳng có chút kinh nghiệm gì trong tình yêu vì tôi cũng chưa có người yêu....Nhưng khi tôi ngồi đọc bức thư mà ông đã viết và những cái gì ông kêu than thì tôi không thể chấp nhận được, Tôi thấy ghét ông khủng khiếp! Ghét vì một thằng đàn ông mà hành động thiếu chín chắn, hành động còn hơn cả một thằng trẻ con. Về sau, có thể vì đau xót mà quá nhỏ nhặt....
    Tuy nhiên, dù sao tôi đã đọc chuyện của ông, Tôi tin rằng ông vẫn còn cơ hội....Một cơ hội lớn....Vì dù sao Trâm đã từng có cảm tình với ông...Quan trọng bây giờ là ông. Không biết rằng những hành động của ông sẽ như thế nào tiếp theo, nếu ông tiếp tục tiêu cực và nhu nhược thì ông quả thực không xứng đáng với cái đầu ông đang sở hữu,,,,ông trở nên mù quáng lắm rồi....Ông đang tự giết mình, bóp chết con tim của mình bằng cái lí trí mù quáng mà ông đang tuân theo. Tại sao ông phải làm thế? Ông cứ quan tâm đến người ta, và ông hãy hành động để chứng tỏ một điều rằng người ta là cái quan trọng với ông, là niềm vui của ông và ngược lại - ông hãy là người mang lại niềm vui và sự ấm áp, an toàn cho người ta. Người ta đang cần những điều đó đó. Liệu ông có làm được ko????????

    Năm năm đại học có là bao
    Khi về thôn xóm nở hoa đào
    Người yêu bế con ra chào bác
    Đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi!!

Chia sẻ trang này