1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức Thư gửi người bạn cũ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi comeintodie, 07/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Bức Thư gửi người bạn cũ

    Hà Nội ngày.... tháng.... năm......
    Bạn ạ! mình đã muốn gửi đến cho bạn bức thư này từ lâu rồi nhưng mình ko đủ dũng cảm để gửi. Mình ko xứng đáng gọi bạn là bạn và cũng không xứng để bản tha lỗi cho mình. Mà nói đúng hơn mình ko đág để bạn phải bận tâm và cũng không đág để bạn phải giận. Nhưng dẫu sao từ trong sâu thẳm trái tim mình thì việc ân hận nhất của mình đó là có lỗi với bạn cũng như đánh mất đi tình bạn tốt đẹp giữa 2 đứa mình. Mình muốn bạn đọc bức thư này đơn giản mình cảm thấy mình phải nói lời xin lỗi với bạn mặc dù mình biết mình ko xứng để nói lời xin lỗi.
    Bạn ơi! Mình hy vọng, 1 chút hy vọng dù chỉ là mong manh là có ngày nào đó ******** cờ đọc đc bức thư này tại đây dù bạn ko biết con cá mập này là ai nhưng hy vọng trong suy nghĩ của bạn thoáng có hình bóng của mình. A! Mà giờ mình đã có bạn trong friends list của mình hy vọng đó của mình chắc 1 ngày nào đó sẽ thành sự thật.
    Bạn này! Bạn có biết không ? thi thoảng mình thoáng gặp bạn ở đâu đó mình ko dám nhìn bạn, ko dám đi chung 1 con đường với bạn, mình đành lầm lũi rẽ theo 1 lối đi khác bởi mình luôn có mặc cảm mình là người có lỗi. Nhưng ko hiểu sao mình luôn luôn muốn gặp bạn chỉ để biết bạn vẫn khỏe chỉ để thoáng thấy cặp mắt buồn buồn của bạn cũng như thoáng thấy nụ cười trên môi bạn.
    Mình biết có những lúc tính trẻ con độc ác của mình đã làm tổn thương bạn rất nhiều và điều đó không thể bỏ qua. Có những lỗi lầm ko thể bỏ qua đúng ko bạn? Nhưng mình đã cố gắng làm lại mọi thứ ko phải để mong bạn bỏ qua bởi vì mình ko đáng cho bạn bỏ qua chỉ vì mình ko muốn cuộng sống của mình ko còn mắc phải những sai lầm mà ko thể bỏ qua như thế nữa. Muộn còn hơn ko bạn nhỉ?
    Trước đây mình đã yêu bạn, mình đã từng rất đau khổ vì bạn thế là cái hèn hạ và xấu xa trong mình đã nghĩ ra 1 việc khiến mình phải ân hận suốt đời đó là trả thù bạn, 1 hành động đáng xấu hổ. Và mình đã thực hiện đc việc ấy mình đã khiến bạn bị tổn thương nhưng kể từ lúc ấy mình đã đánh mất đi chính mình.
    Bạn này ! giờ mình bắt đầu làm lại tất cả, bắt đầu từ con số 0 bạn ạ. Nhưng ko sao giừ mình cảm thấy nguôi ngoai phần nào mặc dù để làm lại mọi thứ ko dễ dành rì nhưng cũng phải thôi đấy là cái giá mình phải trả cho những sai lầm trong quá khứ. Mình đang cố gắng tìm lại chính mình trong đống đỏ nát do mình tự tạo ra.
    Mình chỉ biết viết vậy thôi mặc dù mình có rất nhiều điều muốn nói với bạn. Mọng bạn luôn luôn hặnh phúc bạn nhé.
    Tái bút:
    Mối tình đầu tiên của mình dành cho bạn
    Nụ hôn đầu đời của mình dành cho bạn
    Vòng eo đầu tiên mà mình xiết chặt cũng là vòng eo bạn
    Lúc nào hình ảnh buổi sáng hôm ấy, bạn đến cùng ánh nắng ban mai, đôi gò má ửng hồng, nụ hôn nồng cháy, và nhiều nhiều kỷ niệm về buổi sáng hôm ấy luôn in đậm trong tâm trí mình
    Thế mà việc khiến mình ân hận nhất đời đó chính là khiến bạn tổn thương
    Mình muốn gặp bạn, nhưng tôi không đủ dũng cảm để đối diện với bạn, để mong bạn tha lỗi. Nhưng trong giấc mơ của Mình luôn luôn có bạn.
    Bạn là ánh náng sưởi ấm trái tim tôi
    Bạn đùng tan vào không khí bạn nhé
    Hãy để thi thoảng tôi thoáng gặp nụ cười của bạn ở đâu đó

    http://360.yahoo.com/sadmanvn
  2. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Sau mọi chuyện bạn còn có thể nói được thế ư ? Những vết sẹo này vẫn còn đây ! Tôi không bao giờ tha thứ cho bạn đâu ! Đồ nói dối ! Đồ đểu
  3. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà em nói chưa trao ai nụ hôn ngoài anh....Đã vậy Anh cũng không dấu nữa...nụ hôn đầu đời Anh đã trao cho bé Mi hồi học lớp mẫu giáo mầm rồi...
  4. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    ac ac sao tuẹ nhiên trách tui. KEnCongChua là ai tui hem quen à
  5. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    ạc ạc chớ có hiểu nhầm nhau ko kêu tại tớ mà cãi nhau à nha
  6. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Cá ơi, tâm sự với bạn cũ mà đến nỗi lập hẳn 1 topic để tâm sự cơ à. Hoành tráng quá. Bi chờ Cá ở những lá thư tiếp theo. Viết nhé cá ơi!
  7. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    dc rùi Bee
  8. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đồ tệ bạc, đồ nhẫn tâm, đồ tồi, đồ ĐỂU!!! Sao giờ anh mới thú nhận với tui???!
  9. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Trước khi bạn Cá có những bức thư kế tiếp viết cho bạn của bạn ấy, tớ không nghĩ đất tâm sự lại là chỗ để spam bừa bãi kiểu những dòng như thế này.
    Hic. Tớ không nghĩ đây là chỗ cho những người thích đùa. Có lẽ tớ chủ quan quá. Nhưng chắc Cá cũng ko khoái việc tâm sự trở thành đùa cợt, phải không Cá.
  10. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    ac sao ai cung tu nhan minh la` nguoi ban cua tui the co ve moi nguoi thich bi phu bac nho`

Chia sẻ trang này