1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bức thư gửi người tình nhân không quen biết

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Bamboo84, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    bức thư gửi người tình nhân không quen biết

    Anh,
    Em chưa biết anh là ai, chưa biết khi nào chúng mình sẽ gặp nhau và gặp nhau ở đâu. Hy vọng chúng mình sẽ sớm gặp nhau thôi anh ha!

    Em mong khi gặp nhau, anh sẽ phải lòng em ngay và sẽ yêu em thắm thiết. Mà phải yêu em vì chính con người em chứ không phải cái gì khác đâu nha ! Hy vọng anh sẽ không đứng núi nọ trông núi kia, sự đời vốn tương đối thôi anh ạ . Vậy khi đi với em, anh sẽ tự hài lòng, không mong gặp cô gái khác mảnh mai hơn, đẹp gái hơn . Mong rằng anh sẽ không so sánh em với những cô gái khác, họ có thể có những nụ cười tươi xinh hơn, rực hở hơn . Khi ở bên nhau , hy vọng anh sẽ là niềm vui của em , luôn làm cho em thấy yêu đời và luôn cười tươi . Khi em đau đớn anh sẽ là người quan tâm chăm sóc em, anh sẽ là người suốt đời em tin cậy .

    Em mong sẽ được anh dẫn đi chơi, nhưng anh đừng hỏi em muốn đi đâu, chỗ nào em cũng thích miễn là chúng ta được sống bên nhau, được hiện hữu ở đời . Được sống cạnh người mình yêu, em cho đó là hạnh phúc nhất và hằng tạ ơn trời , tạ ơn đời về điều đó.

    Nếu anh thấy em khóc, nên hiểu rằng không phải lỗi tại anh đâu . Khi đó anh cứ ôm em vào lòng , thật chặt, thật khăng khít, em sẽ nguôi ngoai . còn nếu như em khóc vì anh làm em buồn, anh cũng cứ làm như vậy.

    Nếu chẳng may chúng mình phải chia tay nhau, anh cũng sẽ hiểu rằng, buồn thật đấy, nhưng em mong mãi mãi làm bạn của anh . Phải chia xa, chắc trong lòng anh cũng sẽ có đôi lúc oán hận, nhưng rồi anh sẽ nguôi ngoai và sẽ sẵn sàng nhận em là một người bạn thân thiết.

    Hãy nói ngay cho em biết điều gì làm anh phiền muộn hay điều gì chưa ổn thỏa. Em muốn anh luôn trung thực với em . Nếu em gặp một ngày phiền muộn, mong anh sẽ an ủi em bằng những nụ cười, những vỗ về vuốt ve âu yếm.

    Mong anh sẽ không nghĩ là em đòi hỏi anh quá đáng . Hãy hiểu và thông cảm, em là một người bướng bỉnh và nhút nhát.
    Mong rằng chúng mình sẽ sớm gặp nhau và biết đâu đó chẳng là một cuộc gặp gỡ định mệnh, sẽ gắn bó chúng ta suốt đời với nhau . Người ta nói, mỗi một mối liên hệ là một ván bài mới, mà... em thì chơi bài dở lắm anh ạ . Nhưng em sẽ cố gắng hết mình để tỏ ra dễ thương và yêu anh tha thiết, vì chính con người anh, và không đòi hỏi gì nhiều quá ở anh.

    Cám ơn anh đã chú ý đọc "bức thư gửi người tình nhân không quen biết" này.

    Hẹn gặp anh
    Em.
    suư tầm, k phải thư của boo, k thì có người ghen chít
    thế có ai muốn nhắn nhủ người yêu tương lai không???
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Thư tình không dám gửi cho người yêu​
    Anh viết lá thư này để bày tỏ tình cảm của mình dành cho em. Anh đã yêu em ngay lần đầu gặp mặt. Hôm đó em xinh như đóa hoa dại bên đường . Gặp em, anh nhớ lại hình ảnh người bà đã mất. Đôi bàn tay em xinh như bó củi còn làn da em thì có thể sánh với chị Hằng
    Ở em toát lên một vẻ đẹp giàu có. Anh mãi không quên cái đồng hồ Rolex em đeo tối đó, bộ đồ Bossini em mặc và đặc biệt là chiếc Spacy đáng giá 5000 đô. Từ khi gặp em cuộc đời anh đã đổi khác. Giờ đây anh đã là phó giám đốc công ty ba em. Có thể nói em là thần tài của lòng anh. Khi đến căn nhà 5 tầng của em lần đầu , anh biết trái tim mình đã thuộc về em . Anh nghe nói rằng ba em đang nằm bệnh viện vì căn bệnh đau tim phải không? Anh có quà tặng cho ba em đây. Anh mới mua một đĩa nhạc Rock rất hay và muốn tặng nó cho ba em. Đây là một đĩa nhạc cực kỳ ồn và đầy tiếng gào thét. Độ ồn của nó lên tới 120 dB nên nó rất thích hợp cho những người bị bệnh tim em à . Trong đĩa nhạc này anh rất thích bài "Lời cầu kinh cho ba" đó em. Ngoài ra anh còn mua cho ba một chai Arsenic để chữa trị bệnh tim nữa đó. Nếu ba có mệnh hệ gì thì không biết anh có kham nổi chức giám đốc không nữa? Tre già măng mọc mà em! Anh biết em rất thông minh và anh tin rằng em sẽ thuyết phục được ba để lại chức giám đốc cho anh và ít nhất 50% tài sản của ba cho chúng ta. Em đã đi làm giấy chuyển quyền sở hữu tài sản của em cho anh chưa? Vì tình hình sức khoẻ của ba khá yếu nên anh nghĩ chúng ta nên làm đám cưới ngay đi em à. Ông bà ta đã dạy rằng:
    "Lấy chồng phải lấy liền tay
    Lấy tiền thì phải lấy ngay lúc này."
    Ông bà ta nói đúng đó em à. Tình cảm mà để lâu thì sẽ nhạt phai theo năm tháng. Vả lại dạo này giá đô cũng xuống quá em à! Em đừng giận chuyện anh đi chơi với cô gái hôm nọ nhé. Thú thật với em đó là em gái của anh đó. Gia đình anh rất đông con và anh có rất nhiều em gái. Anh đang mơ tới cảnh chúng ta cưới nhau và anh sẽ trở thành người giàu có nhất cái đất nước này. Anh nguyện sẽ sống mãi bên em cho đến khi xe hư, tiền hết. Rồi chẳng bao lâu nữa sẽ đến lúc kỷ niệm 10 năm ngày chúng ta ly dị ... Cuối thư anh muốn gửi lời chúc chân thành đến ba em: Hãy chiến thắng,,,,,, bệnh tật nhé! Chúc ba em sớm vinh quy bái tổ. Hy vọng tuần sau chúng ta có thể ăn mừng ngày anh lên giám đốc. Chào em, tiền yêu của anh. Nhớ em nhiều trong cơn túng thiếu!
    P.S: À mà quên, em có thể giới thiệu cho anh làm quen với chị em được không?
  3. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Em ....!
    Anh vào đây và muốn qua những dòng chữ này để gửi đến em những gì anh muốn nói. Em đang giận anh lắm đúng không ? Ừ, anh đáng bị thế lắm. Nhưng em à, anh vẫn yêu em, yêu nhiều lắm. Nhớ lần đầu gặp em, khi đó anh thế nào nhỉ ? Em nói rằng anh là một thằng con trai rất chi là thư sinh, khi đó anh cũng mến em. Nhưng thực tình thì lại chẳng dám nói ra. Bởi vì anh chỉ vào đó thăm gia đình, làm sao nghĩ đến chuyện quen và yêu một người con gái trong đó. Tuy anh ra đây rùi, nhưng anh lại không thể quên đc những kỉ niệm trong đó, em có biết khi ra ngoài này, em và anh nói chuyện với nhau rất nhiều, dường như những câu chuyện không bao giờ dứt. Anh vẫn nhớ em, nhớ giọng nói nhớ nụ cười và nhớ cả bài hát Dạ Cổ Hoài Lang ngày ấy. Rồi cái lần bị Công An thổi còi về tội vượt đèn đỏ nữa chứ. Hì hì, em có biết khi mà anh nhận đc cái mail đầu tiên của em khi anh đang ở đâu không ? Anh đang ở một chỗ nào đó ở quận 1. Trưa đó anh không về nhà nội, và bị nội mắng té tát một trận. Em tưởng rằng anh lên tàu về rùi và mắng anh ghê gớm. Anh đọc mail và cũng rất vui, vui rằng mình có một người bạn mới và trong lòng anh nghĩ về em nhiều hơn. Rùi ngày anh lên tàu rời xa SG, thật là buồn em à. Cậu anh, chị Mai và chị Hà đều ra đưa anh lên tàu. Khi đó anh tạm biệt SG, tạm biệt em. Lúc đó anh nghĩ rằng em cũng có mặt ở đấy cơ, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy. Buồn thật là buồn, xa SG không biết ngày nào gặp lại, không biết ngày nào hội ngộ với em. Khoảng cách em và anh xa quá, không biết có thể tạo nên một tình yêu hay không ? Về đây, anh cũng bắt đầu vào những công việc của mình, và rùi bẵng đi một thời gian không liên lạc đc với em, anh không rõ nữa, cho dù anh vẫn nhắn tin vào nick cũ em cho anh, nhưng không thấy em nhắn lại. Nghĩ rằng em đã quen anh rùi. Và rùi thật bất ngờ, tự nhiên có một nick lạ chat với anh, khi đó anh không biết đấy là em. Và khi em nói rằng tiger đây, thì anh đã nhận ra và nói rằng leon nè. Rất vui khi gặp đc em. Bởi vì cũng gần ba năm kể từ lúc quen em và không gặp em rùi. Thật là hạnh phúc và không thể diễn tả thành lời. Chúng mình chat rất nhiều phải không em. Rùi một hôm, hình như là ngày 8/3 thì phải, khi đó em đang ở DL, chúng mình đã chat đến tận 3h sáng. Anh đã nói gì nhỉ ? Em có nhớ không ? Nói rằng anh yêu em. Và em nói em cũng có một cái gì đó mến anh. Anh cảm thấy khi đó mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Em yêu, trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu sự hiểu lầmb và bao nhiêu xa cách, đến bây giờ thì chúng ta sắp gặp nhau. Hãy để giấc mơ của chúng ta thành hiện thực nhé. Anh yêu em, yêu ở con người em, không phải môi phấn má hồng, không phải dang người thon thả. Anh yêu em, đơn giản là anh cần em, như cuộc sống của anh vậy. Hãy yêu anh hơn nữa nhé bà xã của anh. Hãy chứng mình cho mọi người thấy rằng, tình yêu luôn là một điều kì diệu thiêng liêng nhất. Khoảng cách và thời gian không phải thể xoá nhoà đc điều đó. Em yêu, hãy vui lên nhé, lúc này em đang giận anh, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng giận lâu nha, bởi vì anh không muốn em giận anh đâu, anh sai rùi mà. Và anh muốn chúng ta sẽ yêu nhau hơn, yêu hơn ngày hôm qua em nhé, mọi chuyện đã qua sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Tạm biệt em, hôm nay anh ra đây đúng như em hẹn anh mỗi ngày, ra chat với em một tiếng, nhưng em vẫn không ra. Chắc là vẫn giận. Đừng thế nhé bà xã, yêu bà xã nhất mà. Mi em cái nè, chụt chụt
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là thiên tình sử...3 ng!
  5. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, đúng là chạy trời không thoát nổi......Chip. Pó toàn thân lun
  6. shmilt24

    shmilt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, chữ không là chữ....đọc mỏi con mắt quá. Lần sau làm ơn ghi ít lại đi. Ngắn gọn và súc tích....
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ...tại tui đi đâu cũng thấy 2 ng í mà...nhớ bên Tâm sự cũng có nhà riêng phải hông. Tui đi nhiều nơi lắm nên ở đâu có ai tự nhiên nhớ hết à...haha
    Hình như từ ngày bỏ mod mình quậy hơn nhiều :">
  8. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Em...!
    Ngày hôm nay anh lại viết tiếp cho em nè, nhớ em quá cơ. Hôm nay ở chỗ bọn anh cũng vui vui em à, ngày cuối tuần mà. Mọi người cũng thấy thoải mái. Hôm nay anh phải đi kiểm tra lại sức khoẻ. Lần trước không kiểm tra đc vì bệnh mà. May mà cũng qua, mệt ghê, may mà vào buổi sáng, trời mưa phùn hơi lạnh một chút. Nói chung là thời tiết bắt đầu vào mùa đông rùi, khi nào ra đây em nhớ chuẩn bị cho mình áo ấm nhé. Ốm thì anh buồn lắm đấy. Ngày hôm nay thế nào nhỉ ? Hi hi, vừa vui vừa buồn em à, nhưng mà vui nhiều hơn. Anh nghe lời em, không có suy nghĩ linh tinh gì đâu. Chỉ có suy nghĩ là yêu em hơn, và sẽ không để em xa anh đâu, bà xã à. Hôm nay cả đơn vị lao động vệ sinh doanh trại em à, náo nhiệt ghê, trêu chọc nhau. Công việc thì nhiều mà làm một cái là hết à. Cũng mệt tí nhưng mà nghĩ đến em là hết mệt liền à. Thương em trong đó, chẳng có việc gì làm cả. Hic, em cố gắng đi đâu đó cho khuây khoả, ngồi một chỗ cũng buồn lắm đó, có khi lại bệnh nữa đấy. Mấy hôm nay, chính xác là ba hôm rùi nhé, không rượu chè nhậu nhẹt nè, em thấy anh giỏi không ? Hì hì, không muốn xa em thì anh phải vậy thui à, với lại những cái đấy cũng chẳng có lợi gì, uống vào thì bệnh ra, cho nên quyết định bỏ luôn, vui lắm thì làm một vài ly thui. Hôm nay tự nhiên anh khóc em à ! À không, cũng không phải tự nhiên đâu, anh nhớ em lắm em à, tự nhiên trong đầu có cảm giác em đang rời xa anh. Hu hu, anh đang làm tất cả để chúng ta gần nhau hơn. Em hãy ủng hộ anh nhé, cho anh niềm tin để có thể thay đổi đc chính mình. Còn em ở trong đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ, điều này thì hôm nào anh cũng phải nhắc em rùi,anh thấy em không lo cho sức khoẻ của mình đây đấy, thế là hư đó nha, đáng bị đòn đó, hì hì À quên còn nữa, phải yêu anh hơn nhé, chỉ cần nhớ về anh tí xíu cũng đc. Chút nữa anh về đơn vị, chắc là cũng chẳng có việc gì, chơi bài tí là anh đi ngủ à. Tí quên, anh sẽ gửi sms cho em nữa chứ. Hì hì, quên sao đc. Thôi em nhé, đến giờ anh phải về rùi, ngày mai sẽ là một ngày mới, anh sẽ yêu em nhiều hơn ngày hôm nay và em cũng vậy nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Đến giờ anh phải về rùi. Chào em hôn em ngàn lần. Nhớ nhưng lời anh nói nhé em yêu.
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    hết s­ức chịu đựng, quá chói tai gai mắt Chip bình tĩnh em
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    eh, cái này giống bức thư tình bất hủ nhỉ...làm 1 bài coi nào...ehèm...
    Anh yêu,
    Cũng đã hơn 1 năm chúng ta quen nhau rùi nhỉ? Em nhớ thời gian này năm ngoái là lúc em và 86 có vấn đề...thế là em tâm sự với anh nhiều ơi là nhiều (nhưng vẫn xem anh là bạn thôi nhé). Ai lại đi yêu 1 người béo thế, gấu thế, trí nhớ lại quá ư ngắn hạn nữa chứ. Nhưng em đã rất vui khi ngày sinh nhật được nghe anh ê a hát Happy Birthday với cái giọng ngáy ngủ không thể nhịn được cười. Như thế đã là có lòng lắm rồi anh nhỉ? Rồi sau đó thì anh cứ gạ gẫm em làm bạn gái anh... nhưng chip_quay chỉ thích trai đẹp thôi, anh xí thế em không chịu đâu. Vậy mà cuối cùng anh vẫn thành công đấy thôi, sao mà tài thế? Mấy hôm chúng mình gặp nhau, bên nhau sao mà trôi qua nhanh thế (dù rằng tận 1 tháng rưỡi cơ mà). Em sẽ không bao giờ quên đâu. Tuy rằng sẽ còn lâu lắm mới đến ngày chúng ta lại gặp nhau nhưng trong lòng thì anh lúc nào cũng bên em, và em lúc nào cũng bên anh. Vợ chồng mình phải cố gắng lên nào. Anh phải học thật tốt nha, em cũng sẽ cố lấy hết học bổng để gom tiền đi thăm anh. Giữ gìn sức khoẻ anh nhé, yêu anh nhiều, hôn anh nhiều!!!
    Bà xã còi của ông xã béo.
    (hơ, sến sụt sùi, ko dám đọc lại)

Chia sẻ trang này