1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bức thư gửi người tình nhân không quen biết

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Bamboo84, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    mời mọi người thêm 1 tách nữa
  2. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn Ly đã viết bài này, boo cũng nguôi ngoai lắm rồi...
    nhưng sau những gì ở đây, chắc khó có thể gặp nhau, hy vọng thời gian dài sẽ xoá mờ hiềm khích!
    bài trên Trap bảo rắng chư hề nói thích CKC, nhưng phát hiện tin nhắn Trap gửi, cảm gíc bị qua mặt,
    mà thôi, cái gì của mình sẽ trở về với mình, người ấy cũng đã biết sai, tình yêu này vẫn còn...sẽ cố gắng quản lý chặt chẽ hơn, anh chít với em...hihihi
  3. laogia84tuoi

    laogia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hì hì... Mới đó đã 10 trang rùi đó! Tới trang thứ mấy là dừng đây ? Mời các bạn tham gia chương trình dự đoán kết quả của Box Chuột Soạn và gởi tin nhắn dự đoán đến 19001789 để được các fần thưởng hấp dẫn
    Nói thía thôi, mọi người nên nhịn một tí...Cứ càng cãi nhau, lại đụng fải nhiều thứ, mà đụng đến "cái tôi" của mỗi người thì chắc ai cũng fải "dựng đầu " dậy để "chiến đấu ", không ít thì nhiều! ==> ngày càng phức tạp
    lão già muốn thấy hình ảnh cái box chuột ngày xưa ó (hoài niệm???) ... Có thể gương vỡ thì khó lành, nhưng nó vỡ ít thì còn...đỡ hơn ...vỡ nhiều, đúng không nè ?
    Nhậu nhé! Uống cho dịu bớt cơn nóng đi mọi người!
  4. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    tếu thật
  5. Vo_Tuyet_Nhi

    Vo_Tuyet_Nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hí hí, mí bạn nói chuyện vui vẻ quớ
  6. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    hic, pó tay với câu nói này
    Anh chỉ biết câm nín khi nghe em nói nghĩ sao vậy trời
    mà hình như là ku tmhung
  7. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Okie nói chuyện mập mờ mãi cũng khó xử cả 3 chúng ta, trap nói thẳng với boo lun
    Trap cam đoan với boo rằng chưa hề nghĩ đến chuyện thích CKC ko tin hỏi hắn, trap đã nói từ đầu là ko muốn có quan hệ rắc rối với bạn trai của bạn Tuy nhiên CKC lại ra sức giải thích với trap rằng he iu boo vì trách nhiệm còn đối với trap là cảm xúc. Chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của trap. CKC đã nói trap ko thể cấm him iu trap được. Điều trap có thể làm là từ chối mà thôi. Chính vì thế trap mới khuyên CKC vì nghĩa phụ tình, ngoan ngoãn bên cạnh boo đi Trap chả màng đến cái gì của ng khác đâu, nhớ rõ đấy
    Thề trên đầu chồng và con gái trap những điều trap nói ở trên là sự thật, nếu có gian dối sét đánh chết cả 2 Amen
  8. Vo_Tuyet_Nhi

    Vo_Tuyet_Nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hix, vô phước cho anh nào làm chồng em này
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    truyện ngày càng hay,tiếc là mình bỏ cuộc sớm quá,không thôi có thể chen vào rùi
  10. Vo_Tuyet_Nhi

    Vo_Tuyet_Nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    thì cứ giả đò vu vơ chờ lúc mọi người ko để í rồi lén vô lại thôi mừ

Chia sẻ trang này