1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bức thư gửi người tình nhân không quen biết

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Bamboo84, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_Tuyet_Nhi

    Vo_Tuyet_Nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    thà rằng anh nói 1 câu, ko còn iu như lúc đầu, rồi anh cứ bước cùng ai.....còn hơn anh cứ lặng thing khi lòng tin xưa úa màu tình yêu có nghĩa gì đâu :(
  2. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Nếu 1 lời đó có thể dễ dàng nói như vậy, thì liệu còn có chuyện để nói hay không ? Anh thật sự không hiểu, hay chính ra là không muốn hiểu em àh. Mọi chuyện dù sao cung đã thế. Cố níu kéo, cố tra hỏi thì cũng thế thôi. Có lẽ anh nên quên em thật sự. Có thể chỉ vì thế anh mới vượt qua được chuyện này. Anh không muốn làm anh trai em, anh chỉ còn có thể làm kẻ thù của em. Nó sẽ giúp anh quên được em, cho dù anh vẫn còn rất yêu em !
  3. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    bùn bùn lôi lên chơi

Chia sẻ trang này