1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bức thư gửi người tình nhân không quen biết

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Bamboo84, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    muốn nói gì đó nhưng sao thấy vô vị quá, chẳng biết nói gì... những lời chót lưỡi đầu môi kia nhạt thếch sao vẫn có thể thốt ra gian dối nối tiếp dối gian, là người đứng giữa chỉ biết trắng mắt kinh ngạc.Tình là gì người hỡi, yêu là chi họ đã mạo nhận hết cả rồi. Ngốc thì muôn đời vẫn nghếch mà thôi, rồi một ngày sẽ hiểu, đừng hỏi tôi vì sao............................
    Tôi đã ko còn muốn có một chàng ngốc của riêng mình nữa, vì tôi thik những kẻ thông minh. Thà bị thương bởi một con chó sói còn hơn ăn thịt một tên chăn cừu
  2. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Oaaaa ! Vui quá ta ơi, mọi chuyện trở lên đơn giản hơn rất nhiều, hì hì. Đơn giản như đan rổ vậy. Thôi, cày võ lâm thui, bỏ hai ngày nay rùi
  3. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi Trap
    Có chuyện gì mà em nói ghê vậy ? Có vẻ như em đang giận anh lắm thì phải ? Những gì anh nói với em là sự thật. Nhưng bây giờ thì điều đó không còn thích hợp cho hoàn cảnh này nữa. Mỗi người cũng có sự lựa chọn cho riêng mình rùi đúng không em ? Tại ai nhỉ ? Chẳng tại ai cả, có lẽ cái số nó thế, hãy chấp nhận những gì mà cuộc đời mang lại cho mình. Đâu có thể tránh khỏi đc đúng không em ? Hì hì, chàng ngốc hả ? Hay là một người thông minh ? Cái đó em hãy tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Anh cũng không biết nói gì hơn nữa. Anh cũng có con đường đi riêng của anh. Chúc em hạnh phúc với sự lựa chọn cho riêng mình.
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    thấy mọi người viết thư hay quá mình cũng viết 1 la cho vui,hihi,không biết gởi ai hết,hihi,đúng là một bức thư tình gởi người tình nhân không quen biết ... hihi
    Em yêu,
    2 tiếng gọi thân thương đó biết bao giờ anh mới có thể gọi em đươc đây,anh nhớ em nhiều lắm,nhớ những ngày chúng ta còn ở bên nhau,những kỷ niệm đó dường như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.
    Những ngày quen nhau đó là khoảng thời gian hạnh phúc của đời anh mà anh sẽ không bao giờ quên.Có lần em bảo em chẳng đáng để anh thương như thế,ừ đúng rồi đấy em,hôm nay anh mới nhận ra điều đó,nhận ra rằng anh phải thương em hơn như vậy nữa kìa....
    Em biết không,những ngày yêu em,cứ mỗi hành động của em đều bắt anh phải suy nghĩ,anh không biết em lại trêu anh gì nữa đây.Em còn nhớ lần mình uống cafe ở đường Nguyễn Đình Chiểu ko?Em bảo là em có bạn trai rồi,anh có muốn xem mắt anh ấy ko? Em có biết trong giây phút đó tim anh đau nhói lắm không,dường như anh bị em xô xuống 18 tầng địa ngục vậy,cho đến khi em đem cái kiếng ra để trước mặt anh,em bảo bạn trai em đó,em cười với anh...lúc đó trông em đáng yêu biết chừng nào...
    Vậy mà nụ cười tinh nghịch đáng yêu của em đó giờ anh chỉ còn đưọc nhìn thấy trong những giấc mơ...thời gian qua nhanh quá,và vạn vật đều phải thay đổi theo thời gian,tình yêu của ta cũng thế sao em,...
    Em còn nhớ bài hát "thôi,anh hãy về" mà em đã tặng anh vào cái ngày mà mình chia tay ko?bây giờ bài đó là bài ruột của anh khi đi hát karaoke với các bạn đấy em.Không hiểu sao dù có hát đi hát lại,nghe đi nghe lại cả trăm lần anh vẫn có cảm giác là em chỉ vừa gởi cho anh ngày hôm qua...
    Tất cả rồi sẽ qua đi,và mọi thứ sẽ phai nhoà theo năm tháng,nhưng với em,nhưng kỹ niệm mà em đã giành riêng cho anh vẫn còn mới nguyên mãi không bao giờ phai tàn.
    Anh xin chúc em sẽ luôn hạnh phúc cô bé đáng yêu của anh àh.Anh xin gởi đến em 3 chữ "mãi yêu em" và giữ lại bên mình 5 chữ "không bao giờ quên em"...
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    có một người đang thất tình chăng
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0

    "chẳng ai là kẻ thông minh cả" nhớ câu này đi,mai mốt sẽ thấy mà,hehehe.
    Một chuyện tình tay 3...Ngưỡng mộ nhân vật nam hết sức...2 người iu 1 ngươi,gặp tui là iu cả 2 luôn cho rùi...chọn chi 1 người để lại 1 người,tiếc quá...Nhưng xin nói thật lòng nha,cả 3 người dù đến với ai cũng sẽ khó khăn đấy hehehe,vì:
    -Một người tỏ ra hoàn hảo
    -Một người quá đa tình và ....
    -Một người đẹp nhưng....(ko dzám nói)mà cũng có biết gì đâu mà nói
    Cuối cùng thì thấy chip là tuyệt vời nhất,đáng tiếc là chip đã bị mèo bắt,hix
    "Dưới 1 năm" lời sấm đó...
  7. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Gửi người yêu nè
    Cho dù thế giới có thay đổi đến cỡ nào đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em. Có thể người ta vẫn còn yêu em nhiều lắm. Cũng có thể một cái gì cũng có thể nữa thì anh vẫn yêu em. Anh không cho phép mình đc rời bỏ suy nghĩ đó. Em à, những thử thách nối tiếp thử thách hãy chứng mình với anh rằng thử thách cũng chỉ là thử thách mà thôi nó không thể đánh gục đc tình yêu của chúng ta. Anh hiểu em yêu như thế nào, và anh tin rằng ai cũng vậy thôi, bởi khi yêu con người điên đảo, rùi sinh tử cũng vì một chữ yêu. Nhưng có lẽ đấy là lý thuyết của người xưa thui à, bây giờ thì chẳng ai điên đến mức đấy đúng không em ? Em yêu một người nào đó thì em luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho người đó. Và với anh bây giờ cũng vậy, anh cảm ơn rất nhiều những gì em dành cho anh. Và cũng không băn khoăn là ở quá khứ em thế nào. Chuyện đó đâu cũng có gì mà phải nghĩ đâu. Chỉ buồn cho những người cứ khơi lại những kỉ niệm, điều mà khiến lòng mỗi người trong cuộc lại buồn hơn. Nhưng với anh thì anh không như vậy, có thể chỉ suy nghĩ một tí, nhưng rùi lại trở về ban đầu à. Hi hi, cho dù thế nào đi chăng nữa thì anh chưa bao giờ hết yêu em.
  8. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    ây dzà kô lẽ mình có tật giật mình sao trời,tự nhiên nói người nào đó mình phải chen vào,hix,chắc đang nói mình rùi
    Đang nghĩ chuyện gì vậy chú 2?chưa nói gì mà chú 2 đã nghĩ lung tung rùi....
    Tui từng nói với ông là tui sẽ không bao giờ quay lại,đó là nói với ông,bây giờ tôi nói trên đây,có người đó sẽ đọc luôn,là tôi sẽ không bao giờ quay lại với người đó,tôi thề là như vậy,ko phải tôi đang hận đang ghét hay gì mà tôi nói như vậy,bởi cái gì qua đi tôi sẽ cho qua đi,tôi không mong 1 ngày nào đó sẽ có thể nối lại tình cảm vì tôi biết rằng chúng tôi trái ngược nhau và chúng tôi đi trên 2 con đường khác nhau,và sẽ không thể có giao điểm giữa 2 con đường.Tôi buồn ko?buồn chứ,khi yêu ai không muốn tình yêu mãi mãi chứ,nhưng cánh cửa khi đã khép lại thì tôi sẽ không trông chờ vào cánh cửa đã đóng,mà tôi phải tìm cánh cửa khác đang mở chờ đón mình,ông hiểu chứ.Tôi yêu người ấy nhiều không?nhiều chứ,nếu không nhiều thì đâu có lúc tôi nổi điên lên,và đâu có lúc tôi lại xin lỗi người ta vì những gì tôi làm,nhưng đó là chuyện đã qua,tôi đã từng yêu và bây giờ tôi phải để giành tình yêu đó cho người iu mới của tôi chứ,còn những gì ông muốn biết tôi đã không muốn nói,ông đừng bảo tôi khui ra nhé,chính ông nói là ông muốn biết,tôi nói là tôi không biết chính xác mà,nếu ông có lòng tin thì đừng cố tìm hiểu chỉ,và đừng nghe những gì tôi nói,những gì người đó nói mới là quan trọng,nếu ông tin thì mọi người có nói gì cũng là vô nghĩa...
    Tôi cầu phúc cho 2 người...thật lòng đấy....
    Tôi không phải hạng người yêu không được lại trả thù tình đâu,ông đừng đánh giá thấp tôi quá như vậy...
    Tôi tặng ông câu này,đó là câu mà tôi luôn dùng làm thước đo tình yêu của tôi,...
    "Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi"
  9. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chú 2 có vẻ triết lý ghê ta. Hì hì, nói vậy thui à. Bây giờ thì chẳng có điều gì khiến tôi không tin người ta cả. Có thể tui chỉ vì tò mò mới hỏi chú 2 thui à. Tôi yêu người ta và tôi đang làm tất cả khả năng để người ta hạnh phúc. Tôi không bao giờ băn khoăn hay lo lắng gì nữa. Những ngày qua, có những niềm vui và nỗi buồn. Hôm nay tui đã nói với chú 2 điều gì nhỉ ? Tui đã khóc đấy. Có lẽ tôi quá yêu người ta mất rùi, và tui đang làm tất cả để có thể đi đến cái đích cuối cùng. Dù sao thì cũng cảm ơn lời chúc của chú. Và tui cũng muốn nói với chú rằng, dù thế nào thì tôi vẫn là người bạn tốt của chú. Thế nhé
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    đáng lý tôi phải xem ông là bạn tốt của tôi mới phải chứ,vì giờ đây ông là người thay thế giúp tôi làm người ta hạnh phúc mà,hihiđừng làm tôi thất vọng nhé...
    Ah quên nữa đùng chọt vào nữa,măc công tui post lại,hum nay tui quyết mọi topic phải hiện tên tui
    [
    Được giahy11 sửa chữa / chuyển vào 04:31 ngày 05/11/2005

Chia sẻ trang này