1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bức thư gửi người tình nhân không quen biết

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Bamboo84, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ko hỉu
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    giahy, mún chết hả...spam thấy ớn !
    Trap iu, bình tĩnh đi cưng, đi nhiều, biết nhiều sẽ giúp bản thân trưởng thành hơn. Ai là sói, ai là cừu cũng không quan trọng. Giữ cho bản thân vui vẻ mới là điều quan trọng nhất ! Nhớ ngày hôm qua nói gì với trap hông...có ngày chúng ta sẽ ngồi cười với nhau mà !
    Gửi anh yêu,
    Anh nè, đáng ghét thế. Em đã cho anh xem bức thư tình thắm thiết như vậy mà chẳng thèm khen em lấy 1 tiếng. Lại cứ như là chưa đọc ấy... ghét rồi nhá ! Anh yêu sắp thi rồi, học cho ngoan nhé. Em cũng sắp thi nè, xong hết ngày hôm nay em sẽ dọn dẹp tất cả và bắt đầu học ngay. Anh yên tâm đi, em biết mình nên làm gì mà. Có lẽ giờ này anh vẫn chưa ngủ dậy nhỉ? Em phải dậy sớm làm công chuyện nè, rồi làm bài tập. Hôm nay lại là cuối tuần rồi! Em chúc anh cuối tuần vui vẻ. May mà thứ7 phải đi học nên cũng không có gì buồn lắm. Có thể ngày mai em về quê với ba mẹ, mà cũng có thể không. Dù ở đâu thì cũng vẫn nhớ anh nhiều. Hun anh nhiều nhé (hôm qua làm người ta thấy buồn cười lắm...trẻ con thế là cùng. Anyway, anh đáng yêu lắm!) Chúc ông xã một ngày tốt lành!
    Bà xã ham ăn.
  3. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Oạch ! Hum qua 5h30 mới ngủ, chẹp chẹp. Vậy mà 8h30 đã dậy rùi. Híc híc, chả ngủ đc gì cả chán ghê. Hum qua cái thằng Giahy năn nỉ mình ghê quá mới không chui vào để hum nay bao nhiêu người nói hắn spam. Hum qua đc nói chuyện với vợ yêu. Vui quá là vui, em yêu, anh sẽ như những gì em nói. Anh có chút việc bận rùi. Đi bây giờ. Hẹn em 7h nhé, như hum qua đó. Hi hi
  4. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Box mình vui nhỉ, kéo cả một chuyện tình dài lê thê lên đây, từ năm ngoái đến năm nay.
    To trap: ly đang cùng tâm trạng với trap, hihi
    To anh Hy: anh à, tình trường như thương trường, không đầu tư được ở chỗ này, thì đi tìm chỗ khác đầu tư, mà lại có thêm kinh nghiệm. Chứng tỏ bản lĩnh đàn ông đeeeeee.
    To cuc_keo_chi: em không biết anh là ai, mà qua cách anh viết bài, có thể cho em gọi anh là Anh chì sến hay Anh sờn chí được ko.
    To boo: khi nhiều con trai vì mình, cần phải tế nhị hơn.
    To Chip: tình thế
    Sắp về rồi. Vui quá
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    đúng là babystar ít nói nhưng câu nào đáng câu đó.Trong box chuột này ngưỡng mộ nhất 2 mem nữ baby và chip,vừa xinh đẹp vừa thông minh,nói câu nào xứng đáng câu đó
    Nhưng mà em hiểu lầm rùi,anh đâu còn đầu tư vào đó nữa...tuyên bố dự án phá sản lâu rùi mà .Nhưng ko lẽ mình từng yêu giờ lại nói là không yêu sao hihihi
    Em sắp về VN rồi hả?hihi,dạo này có lên cân nữa không?mà thấy em mâp vậy rất dễ thương á.Lần này về cho anh cơ hội được rủ em đi chơi nhé,lần trước không thực hiện được.
  6. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ặc...cái gì mà kéo từ năm trước tới năm nay...
    năm trứơc là chuyện khác muh!
    to babystar: hihhihi...tính boo cởi mở và hay chăm sóc đến người khác, nên bây giờ kêu tế nhị hơn thì cũng k hiểu lắm! khuyên nửa vời thế cũng hơi khó, giống câu đố hơn!
    to anh,CKC: chuyện tình cảm giữa em và anh k cần công bố cho mọi người biết tình hình đâu! em và anh k phải là VIP nên mọi người chắc k hứng thú theo dõi, lại gây chướng tai gai mắt...
    chuyện 2 người tự giải quyết, k vui vẻ gì cùng thông báo với mọi người cùng cả !
    to Trap: đừng cay cú để mình có cảm giác thua cuộc... cứ suy nghĩ , nó k phải của mình thì có cố giữ hay chiếm đoạt cũng k là của mình...hãy dồn hết tình yêu cho người thật sự cần tới!
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Trap ơi, bị gọi là loser nhá...cay chưa nào. Thui, tối mai đi en kem với chip cho nguội nào...haha...đời lắm cái mắc cười. Không vào đây thì không ai biết.
    To mọi người: đừng có nghĩ ý Trap là chuyện tình tay 3 chứ. Nói thật CKC chẳng đáng là gì của trap cả, hắn cũng thật sự chả là gì. Thấy mọi người đang nhìn Trap như nhìn Giahy lúc trước rồi. Trap yêu, "bốc" luôn thèng nhóc "nhất gái..." đi, khoe mẽ phát cho bà con biết thế nào nào... Kẻo lại tưởng Trap ta xuống giá lắm rùi đây ! Chờ xem tiếp phim nhiều tập !
    To boo: phụ nữ Á Đông có truyền thống dịu dàng nhân hậu nhưng chip nghĩ cũng không nên "cởi mở" quá (hơ...nói chữ này lại có ý nghĩ ko được "sáng"). Phật lòng 1 chút nhưng chip nói thẳng nhé: chip cũng quan tâm mọi người nhưng sao chả thấy có gì xảy ra hết...hay tại chip vẫn còn "hời hợt" lắm nhỉ? Vấn đề là biết giữ những hành động của mình đến 1 mức độ nào đó.
    Cũng sắp lên đoạn đầu đài rồi nên quậy những hôm cuối... chả ai khổ như tui...huhuhu
    Quên, to anh iu: tối nay em phone nhé, đừng có lại đi café đấy. Bàn công chuyện cái nào. Buôn cho hết 200k nhé Hun anh nhiều nhiều (thấy câu này xuất hiện ở chỗ khác, bản quyền bị vi phạm trầm trọng )
    Được chip_quay sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 05/11/2005
  8. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Loser ko phải vai mình mún nhận nhưng đành vậy, chịu thua boo thôi. Dù sao cũng là món đồ chơi của kẻ khác há há Ta lại ko còn là một đứa trẻ ranh thik chơi trò tình yêu nữa
    Chip kưng, hẹn hò zí chip zui hơn nhìu so với lũ boys chán ngấy hẹ hẹ.... tối mai nhất định phải vác được hộp kem ra nhà thờ Đức bà măm măm
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai đó không phải là cái tội,mà ta phải xấu hổ để chối bỏ nó.Khi yêu mà ta không được yêu lại không có nghĩa là ta thua người kia,bởi ở tình yêu là đã không có sự lựa chọn,thì làm sao biết ai hơn ai đươc,chỉ đơn giản duyên số đó không phải là của mình....
  10. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    ặc, có ai bảo trap thua đâu nhỉ? Tình cảm k có thắng thua, chỉ là tâm trạng mỗi người cho là thế! 3 lá thư đầu tiên chẳng dính dáng gì với nhau boo: la thư suư tâm internet từ 1 cô bé mộng mơ, thấy hay hay post lên, giahy: 1 lá thư giải trí vui vui, CKC lá thư gửi cho boo.... sao chịp lai cho lại tiếp tục chuyện 3 người??? Hay Chip ác cảm, hễ thấy 3 người post bài liên tục thì...nghĩ lại cãi nhau sao?
    thế Chip bảo "cởi mở" là sao nhỉ??? là quan tâm kiểu hời hợt ý hả...boo thấy ai xứng đáng thì boo quan tâm thui ah!
    Đừng bảo boo chỉ quan tâm đến mấy bạn nam(nghe có vẻ hám trai quá), boo có rất nhiều bạn nữ thân rất quý nhau...ở hội chuột vì không tâm sự nhiều và tính cách khác nhau nên trò chuyện k được thân nhau lắm! Và đặc biệt không bao giờ có tình cảm với ngưòi bạn của mình yêu thích...nên tụi bạn đều nhờ làm quân sư,hihihi...
    Còn nam ah? Nothing, babyzeus, CKC cũng là do boo kéo vào, giới thiệu hụi chuột vui lắm,sôi động và tự tin...họ đều là những người bạn người yêu của boo trước khi vào hội chuột này!
    Boo không xinh đẹp, không giỏi giang, cũng không giàu có, boo cũng không làm gì quá chừng mực để coi là "quyến rũ" người ta nhỉ: cưòi lẳng lơ, đưa đẩy??? Boo cũng đang khám phá tại sao thế...nhiều khi nghĩ vẩn vơ cũng muốn 1 ai "đá" mình, lừa dối mình để cảm nhận nỗi đau thế nào!
    Hoàn cảnh gia đình, boo thiếu tình thương của bố từ rất bé, chưa nhận thức được cuông sống...nên lúc nào cũng mong muốn đối xử thật tốt với người khác để nhận lại những sự quan tâm ấy! Boo đang rơi vào tình thế tình cảm mọi người trao cho mình quá nhiều , cảm giác rất lúng túng vì k biết đâu là tình yêu dành cho mình, tình yêu nào là khống! Không giúp boo, mà sao cứ lên án boo thế này???

Chia sẻ trang này