1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bức thư gửi người tình nhân không quen biết

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Bamboo84, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Em à, dù ai nói thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn yêu em. E hèm, mọi người có vẻ bắt đầu hứng thú với chuyện này rùi hay sao nhỉ ? Híc híc, Chíp à, đừng nặng lời với CKC như vậy. Anh luôn là chính bản thân anh. Chẳng thể là ai khác đc. Nếu như con người có năm bảy trái tim thì đã khác, nhưng mỗi chúng ta chỉ có một thôi à, hãy nhớ kĩ điều đó nhé.
    Hôm nay anh viết tiếp cho em nè, hôm nay chẳng làm điều gì cả, tự nhiên mấy anh em rủ nhau đi chơi xa một bữa, hi hi, anh đi xa cách đơn vị những gần 70 km. Kinh không ? Tự nhiên hứng lên là đi à, đâu cần biết thế nào. Công nhận là mình hơi bị hư thật. Đi chơi mà chẳng biết thế nào cả ? Có anh còn rủ anh về HN. Ặc ặc, vợ có ở đấy đâu mà về. Thế là ở nhà ngủ cho khoẻ người. Gọi điện cho Trap, tán gẫu tí rùi lại ra net cày võ lâm. Anh không biết mọi người nghĩ thế nào ? Có thể nghĩ rằng anh là một kẻ chẳng ra gì. Nếu vì mọi người nói thế mà anh hết yêu em thì anh chẳng phải là anh. Cái ttvn này, nếu thích thì anh cũng chẳng viết nữa cũng đc. Bảo admin del nick là xong luôn. Khỏi phải tranh cãi nhiều làm gì. Vợ chồng mình vẫn vậy ah. Dù ai nói ngả nói nghiêng thì anh vẫn cứ yêu em. Em hãy tin anh nhé. Nói chung thì anh vẫn là anh anh thôi, không là một con người khác đâu, anh yêu em, yêu vợ của mình, cho dù mọi người nghĩ thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn cứ vậy phải không em ? Hôm nay cũng chẳng khác mọi hôm là bao, à không, khác chút ít em à, hôm nay anh nhậu với mấy anh bạn. Hì hì, uống tí xíu thôi à, không uống nhiều đâu. Ngày lại ngày anh càng yêu em hơn. Hì hì. Anh cày võ lâm đây
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hì, CKC này, chip nhắn 2 điều:
    1 là đừng xưng anh với chip.
    2 là chẳng nặng lời gì, thay vì nói him thì chip nói thành hắn...tiếng Việt phong phú mà !
    Bởi vì con người có 1 trái tim nên trái tim đó phải sống làm sao cho xứng đáng nhất...ví như trái tim là 1 chùm nho, mỗi người được dành cho 1 trái thì chuyện lại khác (anh yêu, em mượn bản quyền tí nhé). Có cái mình cho là bình thường, nhưng mọi người không nghĩ vậy. Sống cho bản thân nhưng phải nghĩ đến xung quanh. Nếu chỉ quan tâm đến việc của mình, ý thích bản thân thì... ra đảo sống (xin lỗi, mẹ chip nói chip vậy đó). Chỉ muốn nói vậy thôi! Định im rùi mà cái tật nhiều chuyện mãi ko bỏ được.
    To boo: chip nói chuyện 3 ng, ý là sao có 3 ng nói thôi...bây giờ thì thành chuyện "một đám đông người". Thiết nghĩ boo phải tự nhìn lại mình khi thấy mọi ng không thiện cảm với chuyện của boo (chả ai lên án vì ko ai có cái quyền lên án cuộc sống riêng của ng khác).
  3. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Oạch, đâu dám xưng anh với chip. Khổ quá, chắc tại gõ nó linh tinh thế nào đó. Hì hì, còn chuyện của hai hay ba người thì làm ơn để hai hay ba người tự giải quyết, cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ. Đừng làm mọi việc trở lên khó chịu hơn. Mong mọi người cùng quan điểm với mình.
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    thua khỉ gì đã chiến đâu mà bảo tớ thua hẹ hẹ
    anyway nói trắng ra chuyện 2 ngừi ấy tớ đek có mảy may sơ múi nèo hít nên đừng nói chuyện 3 ngừi.Mất giá trị tớ quá đi
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    cứ làm như ai cũng như mình hé hé
  6. Lam_Vi_new

    Lam_Vi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    vậy mà cũng có người giống như mình hehehe
    Trap lock nick của iem phải ko?chơi gì kỳ dzạ,"giận cá chém thớt"
  7. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nếu boo không hiểu chữ tế nhị của ly thì ly nói thẳng nghen.
    - Ly ít lên đây, nhưng cũng đã từng đọc những lời lẽ yêu đương của boo dành cho ít nhất 4 người (có thể ngược lại)
    - Từ chối người khác trước bàn dân thiên hạ
    - Bạn trai mới của mình khuyên bạn trai cũ bỏ cuộc trước bàn dân thiên hạ
    - Bản thân mình khuyên người bạn của mình đừng cay cú trước bàn dân thiên hạ
    Thật ra, chuyện của boo ntn, ly trước giờ đã không muốn xen vào, nhưng mà boo nói như thế với trap thì hết sức "thiếu tế nhị".
    Bài viết post lên có thể xóa được, lời nói thốt ra có thể xin lỗi được, ly mong boo đừng lấy đấy làm lợi thế để bù đắp những vết thương của người khác mình đã gây ra.
    À, chữ cay cú mà boo dùng cho trap không đúng đâu, mà là khó chịu đấy. Nên bài viết trước, ly đã nói ly cùng tâm trạng với trap.
    Gửi cuc_keo_chi: nếu anh nghĩ những gì anh viết ra có thể làm một người hạnh phúc, thì anh nên nghĩ tiếp xem có người nào buồn ko. Nếu không có thì xin anh viết thoải mái, em đây chẳng dám gọi anh là anh Chì sến nữa.
    Trap với chip đi nhậu sao ko rủ ly với.
    Mời anh Hy một ly luôn
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Ly ơi, hun Ly cái...hehe..nói giùm ng ta hết rùi, khỏi cần nói nữa.
    Bà Trap kia, nói đi en kem mờ ko có nhắn gì cho tui là sao. Hum qua tui từ chối 1 ng để đi với bà á, cho tui leo cây là tui giếttttt :P
    Ly mún nhậu thì lấy vé về đây cấp tốc đi, giờ này vẫn còn kịp á...hì
  9. Lam_Vi_new

    Lam_Vi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    đi nhậu hả,cho đi với,làm vệ sĩ,chứ không nhậu,hehehe.Có ai xỉn quá thì làm tài xế chở về,hihi
    Quyết tâm từ bỏ rượu bia,để luôn tỉnh táo....
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Viết thư tiếp
    Anh yêu,
    Em chẳng bao giờ nói rằng em sẽ yêu anh mãi mãi đâu, vì chẳng có gì là mãi mãi cả, em làm sao đoán được tương lai. Em cũng không thể nói là em yêu anh nhất, vì em bây giờ chỉ yêu có anh, làm gì còn ai khác mà so sánh. Tình yêu đầu ngốc nghếch, dại khờ, em những tưởng sẽ là vĩnh cửu. Chỉ thoáng chốc thôi, tất cả lụi tàn. Đến với anh bằng trái tim trưởng thành, em sẽ không để thêm một lần gục ngã. Ghen làm chi với quá khứ anh nhỉ? Hãy ngủ yên như một lớp bụi mờ. Nơi ngày xưa em từng tìm quên, giờ có anh nên em cũng chẳng màng ghé đến. Chúng ta yêu nhau vì hôm nay, vì hiện tại anh nhé. Dù tương lai có thế nào thì chúng ta vẫn không hối hận vì đã sống thật tốt ngày hôm nay. Yêu anh!
    Bà xã chuột

Chia sẻ trang này