1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bức thư gửi người tình nhân không quen biết

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Bamboo84, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hết ý kiến, tui không có ý kiến gì với mấy chuyện này. Chuyện của box, nhưng tui là thành viên mới tham gia thui ah. Có thể mỗi suy nghĩ của mỗi người khác nhau, cách nói của mỗi người cũng khác, nhưng đừng mang những chuyện riêng tư ra mà nói nhau làm gì. hssv, nếu mà tui vào đó tui sẽ cho biết tui là người thế nào. Và biết đâu nhiều việc sẽ xảy ra. Đừng nghĩ rằng mình biết tất cả nhé. Tôi ghét nhất cái kiểu không biết gì mà nói. Bạn có ở trong cuộc không mà phán xét như vậy ? Mà thôi, căng thẳng để làm gì. Ừ thì Trap không dính dáng đến chuyện của tôi, nhưng tôi dính dáng đến chuyện của Trap thì sao ? Đừng lôi những người mà tôi không muốn động chạm đến làm gì. Hôm nay không thoải mái, ngày mai sẽ là một ngày mới, hãy vui vẻ hơn nhé mọi người
  2. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Không ở trong cuộc nên quả thật mới chúc những người trong cuộc như thế. Chứ không thì đã tiên tri luôn kết cục rùi.
    Còn những nhận xét của tui thì đó hoàn toàn có cơ sở chứ không phải là .... spam đâu nhá. Nói ít hiểu nhiều.
  3. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao ? Cơ sở gì vậy pa ? Nói nhỏ tí xíu nhỉ ?
  4. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Vì tui từng nghe boo nhắc về baby và cái cách người ta tự hào khi đá một người thì đó không phải người tốt hoàn toàn. Bạn công nhận không? Thứ hai là dù ít dù nhiều cũng đã tiếp xúc, không phải là đoán mò tính cách đâu. Về cách nhìn người thì không dám tự hào nhưng không phải là tệ đâu.
    Thứ ba là không ở trong cuộc nhưng đang nói cái cách ngưòi ta nói chuyện nghe chói tai. Hiểu chưa? Thắc mắc gì liên hệ YM mà hỏi cho nhanh.
  5. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Oạch, có vẻ bức xúc rùi đây, thui ! Chả dám đâu liên hệ đâu. Còn người ta nói thế nào đấy là chuyện của người ta. Tôi không liên quan làm gì. Tôi cần biết những chuyện ở hiện tại. Quá khứ ư ? Nó chỉ là một bài học thôi à. Đâu có đáng gì để tôi bận tâm. Người ta nói với baby hay là có nói với tui đi chăng nữa, thì có hay không khi mà mang chuyện đó nói ở đây ? Chắc là phải phong bạn danh hiệu vua coi cọp mất thôi, hẹ hẹ
  6. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cái này bức xúc thiệt đó nha. Bạn định nghĩa giùm cái từ này nhé "Forum". Bao giờ định nghĩa được thì nhớ phải xin lỗi vì cái cách ăn nói thiếu suy nghĩ của bạn đấy.
  7. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chợt nghĩ ra rồi. Hình như bạn hiểu lầm tui nghe boo và baby nói chuyện à. Hổng phải, mà là boo từng nhắc đến chuyện baby.
  8. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chịu thôi, ai nói cũng không quan trọng, quan trọng tôi là ai, hì hì, vô sờ tư đi
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Anyway lại đi lạc chủ đề rùi boo, lôi chuyện trường lớp ra đây làm khỉ gì Những con bạn vô duyên của boo ko đi là đúng roài, khách mà làm như chủ nhà
    Thế thì nói thẳng cho boo biết trap ko hề thik kết bạn trong lớp, okie? Ko hề đụng chạm ai và ko mún ai đụng chạm mình. Thế nhưng có một số con vịt vẫn cứ ngồi thì thào sau lưng ngừi khác như thế thì ko ý kiến. Đừng tỏ vẻ người thánh thiện Muốn làm bạn của trap thì dễ nhưng muốn hiểu trap thì ko phải ai cũng đủ khả năng đâu.Mà khi đã ko hiểu thì đừng nói nhiều Khi đối diện với những kẻ vô tâm thà ngồi nói chuyện với đầu gối
    Boo bảo trap biết được 1 chút mà đã cho mình quyền phán xét vậy trap hỏi boo biết được bao nhiêu Nói người khác mà ko nghĩ đến bản thân. Boo hiểu thế nào về mối quan hệ giừa trap và CKC Chả hiểu gì hết mà cứ ngồi đó ghen ***g lộn lên, chả hiểu lấy tư cách gì làm thế
    Mà đã nói đừng chọc giận người ta mà ko nghe hở Thế thì ko khách sáo với boo đâu. Cây mún lặng mà gió chẳng ngừng. CKC anh thấy rõ rồi nhé
  10. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn đây ? Nói người này thì mích lòng người kia. . Thui thì nói nho nhỏ với mỗi người vậy. Mong mỗi người tự kiềm chế bản thân. Đừng làm những điều gì quá đáng cả. Về nhà bảo nhau . Chứ ở đây người ta cười chít à

Chia sẻ trang này