1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bức thư gửi người tình nhân không quen biết

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Bamboo84, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Mới đi chơi có 1 ngày mà về đọc thấy quá trời bài luôn,bó tay thiệt...
    Trước tiên là xin lỗi mọi người,có cả người đó là chuyện xãy ra như vậy cũng một phần do mình,xin lỗi...
    sau đó là có vài ý kiến thế này nha:
    -cứ ngồi đây mỗi người lại lội chuyện xấu của nhau ra,biết đến bao giờ cho hết,con người mà ai cũng có tật xấu,giờ cứ ngồi đây lôi qua lôi lại thì người khác vào đọc người ta cười cho...
    -khi một người nói mình không tốt chuyện gì mình có thể không để ý,2 người nói mình cần phài suy nghĩ, 3 người nói thì mình cần xem xét lại và sửa đổi thì hơn...
    -Mình góp ý trên tinh thần để người khác tốt đẹp hơn,đừng lôi cái tôi của mình ra rồi nói xấu người này người kia,chuyện đó không hay chút nào...
    -Trong TY có phải mình luôn thấy người mình yêu là đẹp nhất ko?,vậy bấy giờ bạn cho là xấu thì người ta vẫn cho là đẹp thì sao,vậy có phải các bạn cải nhau là vô ích ko?
    -
  2. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chí lý chí lý. Anh luôn cùng quan điểm với chú 2 đó
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    nah...lúc tui xoá bài thì nói "cảm nghĩ cá nhân", "lạm dụng chức quyền"...giờ thì thấy rùi há!
    Đã bảo chìm xuồng mờ thấy mọi ng cứ ẩu đả hoài hà. Nói 1 hùi đâm ra đả kích cá nhân, từ ngữ sử dụng cũng không hay ho. Một người tất nhiên có những điểm mạnh và những điểm yếu riêng. Và cũng vì vậy mà người ta có cách kết bạn riêng.Tôi hợp với những ng thế này nhưng tôi không chịu được những người thế kia.
    ==> không nên vì điều này mà nhận xét cả 1 con người.
    Hết, hôm nay không nói nhiều! À, CKC nói chuyện với bibi thiết nghĩ cũng nên lựa lời nhỉ, "Vậy sao ? Cơ sở gì vậy pa ?" rồi còn "Chắc là phải phong bạn danh hiệu vua coi cọp mất thôi". Chip nghĩ bibi đã nói chuyện rất thẳng thắn và lịch sự thì ít nhất cũng phải biết thế nào là phép lịch sự khi trả lời lại người khác, CKC nhỉ?
    Được chip_quay sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 07/11/2005
  4. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    THE END tại đây nha
  5. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    boo k biết bibi ác cảm từ khi mới gặp nhau nhỉ, suy ra mắt nhìn người của mình đã kém rùi!
    Đừng bàn chuyện của boo làm gì nữa, chỉ đợi ngày mod khoá nick, là boo chính thức bb hội chuột ...... Từ ngày có bạn đến gờ, chưa ai đối xử với mình như thế cả! gặp nhau 1 tháng 1 lần, mà cứ như đã gặp nhiều lắm lắm....Có thể nói ra những lời như thế thì suy nghĩ nông cạn quá! Chip,bibi chẳng ai là người tiếp xúc nhiều, cũng không dính dáng gì đến chuyện này nhưng rất mạnh miệng! Làm tổn thương đến người khác làm các bạn hả dạ lắm phải không?
    Boo tự hào rằng, chưa nói xấu bạn mình sau lưng bao giờ! cũng không lên án 1 ai nếu mình chưa hiểu rõ sự việc!
    Boo k thánh thiện, vì boo đã làm nhiều người đau lòng, những người gửi gắm tình cảm, nhưng tình cảm là tự nảy sinh, làm sao mà cấm người khác.
    Chip,trap,bibi cùng 1 nhóm, boo thì 1 mình, và rất may và hạnh phúc khi có CKC bên cạnh.
    Anh ah, đây không phải là nơi đáng để chia sẻ tình cảm, nói thế có vẻ hơi nặng nề, nhưng sự thực là vậy!
    Dù chuyện riêng của người khác vẫn muốn can dự vào, phân tích đánh giá...
    Đây cũng là bài học cho em và anh, không nên thổ lộ cảm xúc tren mạng...
    Mình sắp bên nhau rồi, điều đó sẽ xoá nhoà tất cả những lời lẽ đau lòng ấy! Anh là của em, và em là của anh! không còn dính dáng gì đến hội chuột này nữa! nếu đây thật sự là những người bạn, em sẽ cố níu kéo, nhưng...k xứng đáng là bạn thì có vứt bỏ cũng không luyến tiếc gì!
    Thứ 4 em lên xe đi ra Hn rồi, thứ 7 được gặp nhau rồi, em nhớ anh lắm!
    Chuyện babyzeus anh đừng hiểu lầm, đọc kỹ lại nhé! nói văn vẻ là bạn ấy còn nợ em 80K thui nên nhắc khéo tí...
    Hun anh....chuttttttttt
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    To Boo: chúc Boo đi HN vui vẻ,đừng cố giải thích chi cho nhiều,những người hiểu chuyện sẽ cười đấy,trong người boo có nhiều mâu thuẩn lắm,ngay trong bài vừa rồi cũng có mâu thuẩn mà....Chúc Boo luôn hạnh phúc và sẽ sớm nhận ra những gì người ta nói ở đấy là đúng hay sai.Những ngày ở bên Boo thật hạnh phúc,nhưng khi xa nhau đó là những ngày ở địa ngục vì sao thì cũng ko muốn nói ra vì cũng ko muốn có tranh cải ở đây nữa...Đã từng yêu boo rất nhiều đã và sẽ không chối bỏ điều đó....àh nhắc boo điều này (dieu_bi_mat cách đây 1-2 năm gì đó,cái bài của 1 cô gái nói về tiền học phi đưa cho bạn trai), đừng tự cho mình ko bao giờ nói xấu người khác sau lưng nhé...
    To Chip,bibi và mọi người:Cám ơn đã cảm thông cho mình,thực sự hy phải cảm ơn mọi người vì cho hy cảm giác không còn nuối tiếc,mọi chuyện thực sự chẳng đáng như vậy,nhưng nói thật mọi người cũng hơi quá rồi,có vẽ hơi tích cực rồi đấy,kệ người ta đi...thế giới ảo mà tại sao ta lại mong mọi thứ là thật đươc...chỉ mong sao có một nơi vui chơi vui vẻ,có bạn bè,đi off xong về rồi thôi,nếu thấy hợp thì có liên hệ sau này còn không thì mình tránh người ta đi,đâu ai mất mát gì đâu phải không?thêm 1 người bạn hơn là thêm 1 kẻ thù,cũng cần thông cảm cho ngươi khác chứ ,mỗi người 1 cách sông,đừng ep buộc ai theo mình....
    To cuc_keo_chi:người bạn tốt,tôi cũng hy vọng là tôi với ông sẽ là bạn tốt với nhau.Nói thật nha,những gì ông viết trên đây tôi đọc thất buồn cười lắm,tôi không tin với những gì xãy ra ông lại có thể như thế đưọc đâu trừ khi...có thể tôi chưa bao giờ đạt đến đẳng cấp như ông,tôi chưa bao giờ yêu ai đến nỗi như ông nên tôi chưa tin vào điều đó...chúc ông sẽ làm được những điều mà tôi chưa thể làm được với boo...nếu có thể,một ngày nào đó tôi cũng nhờ ông cho boo biết những gì tôi biết về Boo,tôi nghĩ boo không bao giờ nghĩ tôi biết nhiều vậy đâu...mong boo đừng cố giải thích nữa,nếu tốt mọi người sẽ hiểu,nếu xấu thì mình càng giải thích thì mình càng trở nên giả dối thêm thôi...
    To all lần nũa: bài cuối cùng viết về chuyện này,về người đó...nên xin mọi người cho nói hết thật lòng,nói xong rồi quên,mong mọi người bỏ qua,và sẽ vui vẻ lại,muốn là bạn tốt của tất cả mọi người cả Boo nữa đấy boo àh...
  7. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    dieu_bi_mat ah? đó là người yêu của bô, nên đau lòng mà chửi nhau loạn xị thui, chứ bạn bè thì chưa ah! kỳ đó chửi nhau xong, boo và nothing vẫn còn làm bạn trở lại, chỉ là lúc nóng giận không kiềm chế!
    Hy biết được gì thì cứ nói với CKC, nhưng làm thế cũng tự hạ thấp mình đấy! Đừng úp úp mở mở làm gì, có vẻ nói khích CKC nhỉ? mấy bữa nay cãi nhau ỏm tỏi mà k thấy mod xoá bài, hay k muốn xoá bài mình viết nhỉ, nhớ ngày nào nhật ký viết rất từ tốn, vây mà bị del hết!
    sắp đi rồi, dùng hết sức chửi nhau 1 trận, k cần nể nang ai cả
  8. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Nói ra ko cảm thấy gì sao ko fải ý là trước khi đi nổ phát đạn cho nó rôm rả đấy chứ, kiếm chuyện gây sự chú ý hẻ Boo ko thấy từ trên xún dưới bài nào boo vít cũng sai lè lè ra mà còn ngoan cố à rồi còn cho bọn này ko xứng làm bạn boo phải ko
    Nếu boo thấy chỉ cần thế giới này còn CKC bên cạnh là hạnh phúc thì cũng chúc boo toại nguyện. Thành tâm chúc boo sớm tìm về được toàn vẹn trái tim người mình yêu vì thật sự boo chỉ có trong tay một nửa trái tim của CKC mà thôi (tất nhiên phần còn lại trap ko giữ à nhen )
    Muốn chiến đấu típ thì okie baby, nhưng chọn lý do khác đi boo cái con beautytrap nó rất ghét chiến đấu vì một thèng đàn ông ngay cả người iu trap nếu có kẻ thứ 3 trap lập tức rút ngay, huống hồ đây lại chả phải ng iu của mình Nó ích kỷ vậy đó, tự nhận lun khỏi cần ai phán xét đâu hẹ hẹ
  9. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    nói thế chạm tự ái con trai đấy! họ cũng là con người có phải là rơm rác đâu!
    Thấy những người mình từng xem là bạn không xứng đáng thì bảo là không xứng đáng!
    lý do sao thì nói hết rồi, thấy bản thân giống gì tự biết, k cần chỉ thẳng mặt nhau mà nói!
    Boo k như trap đâu ah, người yêu chứ phải là món đồ đâu, có người khác giành là dục ah? Kiểu Trap là người thứ 3 phá đám, boo phải rút lui ah? K có chuyên đó, vì 1 người dưng mà bỏ nhau thì giống con ngốc quá!
    Trap bảo boo chỉ có nửa trái tim thì cũng đúng, boo k muốn CKC yêu boo mà bỏ hết bạn bè, gia đình, 1 nửa là quá nhiều rùi!
    Còn yêu người khác ah? Mình ra đi là điều tốt nhất, tình yêu không thể miễn cưỡng được, người tổn thương nhiều nhất cho bản thân.
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hic... có thấy tận mắt mới tin... tôi đã thấy...và tôi đã tin ! Có lẽ boo sẽ phải hối hận! Thôi chả phải nói, ng ta bảo mình chẳng biết nhiều, chả can hệ gì mình.
    Dù sao cũng tức lắm, lúc trước khi boo phê phán chip, boo bảo ko ngại mọi ng dòm ngó vào chuyện mình, bây g sao thay đổi nhanh vậy ?
    To CKC: mỗi ngày vẫn có thể nhìn vào gương sao?

Chia sẻ trang này