1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bức thư gửi người tình nhân không quen biết

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Bamboo84, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    hix,lại nhiều chiện nữa rồi,đã bảo là bài cuối cùng cũng chọt thêm 1 bài,thui đành xin lỗi những người đã lỡ đọc,
    Không nói chiện nay nữa,tự nhiên cứ quan trọng hoá mọi việc hehehe.
    Được giahy11 sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 08/11/2005
  2. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, ko ai coi mình ra cái đinh gì hả trời? xin các chụt dừng ở đây đi mà sao cứ action hoài vậy
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    To mynameis7641: Quản gia đại nhân, xin bớt nóng
  4. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lắm chuyện thế ? Mấy người có điên không đấy ? Hết chuyện để nói nhau rùi hay sao ?
    to Chip : không đụng đến bà thì làm ơn nín giùm.
    to Trap : em hãy bình tĩnh hơn và lắng nghe nhiều hơn nữa
    to Boo : em muốn làm gì là việc của em
  5. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thất vọng về boo dù boo chả quan tâm mình là ai
    Lần đầu tiên gặp boo, một chút phong cách của kẻ trịch thượng làm ra vẻ hoà đồng. Nhưng đến cuối cuộc vui hôm ấy, boo là người duy nhất chịu đi cùng bibi chơi bowling chỉ vì bibi không thể về nhà.. sớm Trân trọng lắm điều ấy nhưng cái phong cách của boo, bibi không nhìn nhầm đâu. Đến khi boo tự hào "đá" baby thì.... hết ý kiến.
    Lần thứ hai là hôm sinh nhật mình. Càng trân trọng hơn khi boo đã đến dù lúc bibi gọi ĐT boo đang ở nhà. Trân trọng lắm chứ. Thật lòng đấy boo ạ. Nếu boo hỏi vì sao bibi không thích boo mà lại mời boo, năn nỉ boo đến ư. Vì bibi mới tham gia box, không muốn nhận xét của mình làm mình mù quáng. Nếu mọi người đã chơi với boo lâu rồi, có lẽ boo không phải như bibi nghĩ. Tiếc là phong cách của boo ở phòng karaoke hôm ấy vẫn làm bibi thấy được cái sự kiêu trong boo. Và đó là lí do bibi tự hứa sẽ không ép bản thân gặp boo lần nữa.
    Điều bibi muốn đính chính ở đây là bibi không phải phe của bất kì ai trong cái box này. Bằng chứng là số lần bibi gặp boo và chip cũng chẳng hơn gặp boo đâu, kể cả chat còn chẳng chat nữa mà. bibi biết chip từ lúc bibi còn nhỏ nhưng mà chỉ "biết" hổng có thân thiết gì hết. Đừng nghĩ người ta cùng hội cùng thuyền mà bắt nạt mình.
    boo không cho babystar vào cùng hội là vì cô ấy ở xa, boo không có lí do biện minh nên tốt nhất là tránh né, đúng không? bibi không phải nói để làm xấu mặt boo đâu, vì nói thật bản thân bibi trong chuyện tình cảm, trong cuộc sống, còn nhiều điều đáng bị phê phán hơn boo cơ, nhưng tất cả đã là quá khứ. bibi hạnh phúc khi biết mình đã bị trừng phạt và đã thay đổi. Nếu boo tin vào thuyết nhân quả, boo sẽ biết dừng lại đúng lúc hơn đấy. Đó là lí do dù bibi hiếm khi post bài ở đây vẫn cố vào khuyên boo một câu.
    bibi cũng không phải người trong cuộc mà phán xét boo. Bằng chứng là bibi không hề can thiệp việc boo yêu ai, đá ai chi tiết, mà bibi chỉ góp ý về phong cách chung của boo thôi. Cũng như không góp ý boo đã chửi ai, khen ai trong box này, mà chỉ đơn giản góp ý chung về cách cư xử của boo trong box thôi.
    bibi không biết nên nói "khi yêu con người ta mù quáng", hay phải nỏi "nồi nào úp vung nấy" nữa. Kết quả của mỗi cuộc tình của boo sẽ cho người ta biết nên đánh giá thế nào về người bạn kia của boo.
    Chào thân ái.
  6. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    anh ah, em mượn nick tí nhé! Bamboo
    bibi nói thế cũng từ suy diễn mà ra, cẩn thận trong lời nói sẽ tốt hơn nhiều đấy!
    ngày hôm ấy boo và Hy rất mệt, muốn về nhưng bibi bảo về nhà không có ai... bibi nói thế có thấy mình phũ phàng k ?! Hỏi hôm đó có bao nhiêu người muốn đi tiếp, baby bỏ về nữa chừng, zero Hy có ai k mệt...mọi người cố gắng đi với bii, mà nay lại nói thế, có thấy mình độc ác k?
    Hôm SN, bibi biết boo nhà ở tận đâu k?Q11 đấy! xe bị hư cũng cố mà đi, 8h30 lên, 9h30 về...vì đó là SN bibi.
    Kiêu căng ah? từ ngày có bạn tới giờ, chưa ai nhận xét về boo như thế cả, dù đó là người thân hay không thân! cũng chẳng biết bibi dựa vào đâu nói câu đó! có thấy mình thiếu suy nghĩ k vậy?
    nhận xét của boo khi gặp bibi là nói nhiều rất nhiều, k cần biết người khác co nghe và hiểu không...đôi khi làm người khác mệt mỏi và bực bội! nhiều khi boo nghe k nổi thì nhe răng ra cười thôi, k nói lại bibi
    Một người luôn nghĩ người khác sống giả dối thì cũng nên xem mình thế nào mới bị người khác đối xử như thế!
    Cũng may là boo luôn được mọi người đối xử thật lòng, rất tốt nên chơi với bạn bè thoải mái, k sọ tụi bạn bắt bẻ...
    Nói thật là trong hôi chuột này, boo chưa hề ghét 1 ai cả, luôn mong muốn tình bạn 2 năm sẽ kéo dài, nhưng mọi người làm boo thất vọng nhiều lắm! Chuyện tình cảm dáng lẽ là của boo, nhưng mọi người đã đóng vai trò quan toà, phán xét đánh giá.
    Hãy thử suy nghĩ và đặt mình vào vị trí của boo, sẽ hiểu được cảm giác thế nào!
  7. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Từ Chủ đề: RE:
    beautytrap
    Better be envied than pitied...kakaka

    Hồ Chí Minh, Vietnam
    Thành viên từ 10/06/2003
    đã được 28 người bình chọn (3.43)
    Ngày gửi: - 09/11/2005 11:49
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em đã nghe anh nói rồi, và em đã hiểu. "Vì nghĩa phụ tình", anh cần lo trọn vẹn trách nhiệm của mình đi. Em ko làm anh khó xử... chúc anh hạnh phúc...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tình yêu ôi giấc mơ trôi dài theo kiếp người
    Làm sao tôi còn dám nói yêu ai
    Buồn vui thôi đã qua mau
    Cõi hoang vu tôi đón chào
    Làm sao ôi làm sao...quên nhau
    hôm nay vào xem thư thì mới biết, ai là nghĩa ai là tình?
  8. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đáng xấu hổ này mà boo cũng làm được thì ko còn nói gì nữa, dù sao thư từ cũng là việc cá nhân mà đem lên đây post. Tình hay nghĩa thì về mà hỏi anh chồng iu quý của boo ấy, lên đây hỏi khác nào "tốt che xấu khoe" .... Trap đã giữ thể diện cho boo đến vậy rồi còn ko biết điều, muốn trap nói thẳng ra trên này mới hả dạ phải ko boo
  9. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    uh, nói luôn đi Trap! đừng ngại boo mất thể diện...mà ai đáng xấu hổ, Trap hay boo?
    tốt xấu gì khoe hết, để mọi người k nói mình giả dối! thích thì nói rằng thích, dấu vì sợ mất thể diện sao?
    Boo
    Được cuc_keo_chi sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 10/11/2005
  10. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mời trap, boo, chip, bibi mỗi người một tách trà
    Chuyện này đã đi quá xa rồi, kiểu này không khéo gương vỡ lại khó lành. Ly biết ai cũng đang có cục tức trong cổ, nói thêm nữa chắc thêm vài cục, mà để nhiều quá không khéo nghẹn cổ không nói chuyện được nữa.
    Trap ở ngoài tuy hơi điệu, ỏng ẹo một chút , nhưng nói chung thì tốt bụng, ngoài thì như vậy chứ trong thì không phải vậy, còn ở giữa thì ly không biết . Bibi thì ly đã quen từ hồi học cấp 3, đi chơi với bibi vài lần, thấy bibi không phải như boo nghĩ, boo và chip thì cũng để lại nhiều ấn tượng tốt với ly.
    Con gái hội chuột mình rất ok, hòa đồng, vui vẻ, chẳng lẽ tự nhiên vì vậy mà đâm ra mất hòa khí? Ly xin lỗi vì mình cũng là một trong những người đầu tiên đem ra mổ xẻ chuyện này. Thật ra, ly không đánh đồng tính cách của boo với chuyện tình cảm này. Ly chỉ tỏ ra khó chịu về những bài viết, không phải ly khó chịu về tính cách của boo.
    Boo đọc cái status của ly đấy, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình, và kẻ thứ ba... Gặp kẻ thứ ba ly cũng nhảy dựng dựng, xù lông nhím lên, ghê lắm. Nhưng boo biết vì sao ly lại bênh trap không? Đơn giản vì trap không hề có lỗi, boo cũng thừa nhận mà phải ko?
    - Nếu trap thích CKC, đó là chuyện trước kia, trap có thừa nhận hay không đó là chuyện riêng của trap, không việc gì phải bắt ép người ta nói ra cả.
    - Nếu trap không thích CKC, chịu, ly mà là trap cũng nóng lắm đấy
    Ly cũng đã thử đặt mình vào trường hợp của boo, ly biết boo cảm thấy rất buồn và lẻ loi, tự dưng lại cãi nhau với cả hội như thế này. Boo nên nhớ điều này, hãy giữ những gì thật riêng cho mình, như thế mới thấy nó thật đáng trân trọng. Boo có biết, khi ly đọc những bài của anh CKC, ly cảm thấy rất ganh tị với boo, nên đối với boo, đó có thể là cả khung trời hạnh phúc, thì đối với ly, nó giống như là cả một nồi cháo sến vậy .
    Tình bạn không phải chỉ vì những giây phút như thế này mà dễ dàng mất đi, boo hãy nghĩ xem nhé, tụi mình đã đi chơi với nhau vui như thế nào, có rất nhiều tấm ảnh kỉ niệm với nhau, 2 năm không phải là một thời gian ngắn, nhất là hằng ngày đọc những bài post của nhau, có những lúc cùng nhau chia sẻ nỗi buồn. Mỗi người ai cũng có tính xấu cả, như ly có tính rất xấu là mỗi lần ai chọc ngoáy là dựng hết cả tóc như chổi lông gà vậy, cuối cùng lại lăn ra khóc vất vưởng.
    Đóng góp, kể ra những tính xấu của mình cũng là một điều hay, mình có thể khắc phục, sửa chửa.
    Uống hết tách trà
    Chúng ta làm hòa
    Mọi người xuề xòa
    Cùng cười ha ha

Chia sẻ trang này