1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư không dám gửi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kimchau0702, 18/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimchau0702

    kimchau0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bức thư không dám gửi

    Mẹ nó này, tôi viết ra những dòng này không phải vì tôi sợ cô mà không dám nói thẳng với cô đâu. Chẳng qua tôi không muốn cho thiên hạ thấy cái xấu của cô thôi. Tôi muốn cô tự suy ngẫm về bản thân mình để tự thấy ân hận về những việc cô đã làm đối với tôi. Này nhé, đầu tiên là chuyện công việc, ngày nào cũng như ngày nào, cô luôn luôn ca cẩm với tôi là cô mệt mỏi khi làm các việc nhà. Mà công việc của cô có cái quái gì mà cô phải ca cẩm lắm thế. Sau khi đi làm về có mỗi cái việc đón con, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, dạy dỗ con cái ? Ùh nhỉ cũng hơi nhiều việc thật. Nhưng đã phân công công việc rõ ràng rồi. Việc của tôi khi về nhà là đọc báo và xem tivi. Thế là hết. Tôi còn bao nhiêu việc quan trọng ngoài xã hội nữa chứ, đi nhậu với lũ bạn chẳng hạn. Nói đến chuyện nhậu tôi bực mình với cô lắm cơ. Đời thủa nhà ai chồng đi nhậu say về thì nghĩa vụ của người vợ là phải chăm sóc cho chồng chu đáo chứ. Đó là nghĩa vụ rồi, cô phải im lặng mà làm chứ. Đằng này vừa làm vừa ca thán. Ùh thì nói lúc say thì thôi, vì lúc đó tôi có nghe được gì đâu, đằng này sáng hôm lại tiếp tục bài ca không bao giờ quên. Chán hết chỗ nói. Tôi nói thật nhé, đến đá bóng người ta còn kêu gọi ?ochơi đẹp? nữa là uống rượu. Khi người ta đã nâng chén lên thì tôi-một thằng đàn ông là sao có thể ngồi yên được. Mà khi tôi đã beauty rồi thì ful là chuyện đương nhiên. Cô hãy ngoan ngoãn mà làm đi và hãy coi đấy là phần tất yếu của cuộc sống. Còn một chuyện nữa tôi không thể không nói. Cái bóng đèn bếp tuần trước cô bảo hỏng ấy mà. Tôi có phải thợ điện đâu, nó hỏng thì có liên quan gì đến tôi. Đấy, hôm nay tôi lại thấy nó sáng rồi. Có nghĩa là cô có thể sửa được. Mà nếu như thế thì tại sao cô cứ phải nói với tôi là nó hỏng nhỉ? Tôi còn bao nhiêu việc phải lo chứ. Lần sau đừng làm phiên tôi những việc cỏn con như thế nhé. À tôi cũng nhắc cô luôn, hình như cái quạt trần ở phòng khách cũng hỏng rồi đấy. Tối qua bật mãi mà nó chẳng chạy, cô trông nom nhà cửa thế đấy. Híc, khổ thân tôi không cơ chứ. Còn nhiều, nhiều lắm những cái tôi không hài lòng về cô đâu. Nhưng thôi, hôm nay chỉ viết đến đây thôi. Viết nhiều nhỡ sang tờ thứ hai, lại vứt lung tung cô đọc được thì bỏ mẹ. Viết một tờ xong đốt ngay cho nhớ.
  2. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi anh có phải là thằng đàn ông không?
    người ta thường nói đàn bà luôn chấp nhặt những chuyện vặt vẵn nhưng anh - một thằng đàn ông đích thị thì lại biết kể xấu vợ mình(trong khi chi là người vợ đảm đang), anh không biết chia sẻ những công việc dù nhỏ nhặt trong dời thường.
    Vợ anh phải gồng mình lo toan mọi việc trong khi anh thì chỉ biết coi tv, đi nhậu nhẹt... Xin phép anh nhưng tôi phải nói điều này với anh không chỉ bởi tôi là g: A không pghải là người chồng tốt mà nói đúng hơn thiìanh là một người chồng quá tồi.
    Hãy biết lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn thay vi ngồi đó chỉ trích người khác.
  3. kimchau0702

    kimchau0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ặc! làm gì nóng nảy thế. Viết cho vui mà có phải thật đâu.
  4. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Vui nhỉ?
  5. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    anh viết thế này cẩn thận bị oách đấy :D
  6. chuyen_do_cu

    chuyen_do_cu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Như kiểu 2 vợ chồng chỉ trích nhau ấy nhỉ
  7. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chắc là đang yêu, sắp cưới--> tranh luận
  8. kimha258

    kimha258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Giỡn thì dc chứ còn thiệt thì oánh tại chỗ lun.Ô nhục phái mạnh!!!!
  9. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0

    Giỡn thì dc chứ còn thiệt thì oánh tại chỗ lun.Ô nhục phái mạnh!!!!
    Nguyễn Thị
    _____________________________________
    đàn ông đáng ghét/
  10. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    cái gì hỏng thì vứt đi mua cái mới, sửa làm gì cho tốn công tốn sức hả bác trai!

Chia sẻ trang này