1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình ác liệt

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi amduongquaidien, 04/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amduongquaidien

    amduongquaidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình ác liệt

    Đây là mẫu 1 các lá thư của các boy định gửi girl nhưng chưa dám:Tớ mới cóp nhặt được, vui vẻ nhé các bạn!!!

    Em yêu! Cuối cùng thì anh cũng đã tán được em. Ngay từ phút đầu tiên nhìn em gác chân lên bàn phì phèo điếu thuốc lá là anh đã thấy tê tái cả cõi lòng. Anh tự nhủ thầm trước sau gì thì anh cũng phải tiêu diệt được em.
    Con đường quen em sao mà chông gai như rừng u nước độc. Anh đã tốn bao nhiêu để dụ bà Tám bán cá (Thì mẹ Tám nhiều chuyện đó), nhờ bả giúp anh... Mà bả cũng lợi hại thiệt, bả đã biến anh từ một chàng thanh niên hiền như thỏ đế trở nên một chú nai tơ dưới gót chân em. Nhiều khi anh nghĩ: Tại sao anh lại mê em ??? Phải chăng là vì sắc đẹp của em. Mà công nhận là em đẹp thiệt. Ôi sắc đẹp của em như sắc nuớc hương trời, tươi như bông hoa tàn tạ giữa mùa đông lạnh giá. Mỗi khi em nở nụ cười khô héo trên đôi môi thâm sì thuốc lá là anh run rẩy sụm ba sườn.
    Đã bao lần anh nhủ lòng rằng đời anh không thể thiếu em. Anh nhớ em như ngoại anh nhớ miếng trầu, như cậu anh cần vợ, như mợ anh thích cần sa và như ba anh mê thuốc lá. Xin em hãy yên tâm mà giao phó cuộc đời em cho anh. Rồi anh sẽ đưa em đến một chốn bình yên, nơi chỉ có tiếng cóc nhái mèo kêu, chuột la chó sủa. Nơi đó ta sẽ sống với nhau thật là hạnh phúc, con cháu từng đàn.
    Viết tới đây anh thấy nhớ em vô chừng, muốn cắn em ngàn miếng, muốn chặt em thành trăm khúc mà bỏ vào mai-crô-guây để ******** yêu 7 món mà nhậu lai rai . Nói tới ăn tự nhiên anh thấy đói, thôi anh đi nấu mì gói anh ăn kí đã. Giả từ em và hẹn ngày tái ngộ
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    [teal] Bà con ơi vào đây mà nhậu chuối[/teal]
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình này chắc là do Âm Dương viết để tỏ tình với tệ nạn xã hội hay sao ý. Kinh quá. Tâm hồn và sở thích kì quặc thế này đúng là âm dương lẫn lộn.
    Bảo ơi, có cần hướng dẫn lại tập làm văn không? Cái phần viết thư ý. Tớ giúp cho. Chứ để từ ngữ chắp vá, câu cú lủng củng, ý tưởng lộn xộn thế này thì nguy quá.
  4. amduongquaidien

    amduongquaidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, tự nhiên nghe cô giáo gọi hẳn tên thật mình ra rồi còn gắn thêm đằng sau một chữ "ơi" mà mình chỉ muốn ơi lại ngay và tự nhiên thấy yêu môn tập làm văn quá.Cô giáo ivy ơi, thế lớp học có đông không? có bi nhiu thằng trong box này đến học thế, hay chỉ có mỗi mình cậu học trò ngoan chăm chỉ này đến học thôi?
    Cái bức thư này tớ định post vào mục "mối tình đầu của tôi" cơ, nhưng lại sợ các cún trong này ghen tị với mối tình lãng mạn của tớ mà tức hộc máu thì thật là "a di đà phật, tội lỗi tội lỗi".Thế cho nên đành phải mở một xới khác để nhét mối tình của mình vào, bao giờ có thêm thì nhét tiếp
    Còn tâm hồn và sở thích của tớ thì qua bài này không thể biết hết được đâu cô giáo ới ơi, để khi nào vào lớp thì học trò sẽ làm buổi triễn lãm tâm hồn và sở thích cho riêng cô giáo xem, nhé, được không cô giáo?

  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Bảo ơi
    Ấy đang đi trên đường hay đi trên mây thế? Người ta mới gọi có cái tên thôi mà sao giàu tưởng tượng thế nhỉ? Thích ăn dưa bở lắm à? Tớ cũng thích món ấy lắm. Nhất là dầm với đường thì ngọt cực kì nhỉ?
    Có điều cậu bé này mơ mộng quá. Đi học thì vác sách vở đi học. Ai hỏi đến tâm hồn và sở thích của cậu đâu mà muốn trưng bày với triển lãm chứ? Vớ vẩn. Học đi.
  6. amduongquaidien

    amduongquaidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo chỉ biết nói học trò này học đi mà sao không tự nói là "dạy đi", học trò này đang dỏng tai, căng mắt nhìn cô giáo và chờ cô giáo dạy học đây, lâu quá, chả thấy dạy chỉ thấy cô giáo câu giờ,
    Ấy đang đi trên đường hay đi trên mây thế?
    Tớ đang đi đến trường học của cô giáo ivy,hihi, nghe nói ở tận vùng sâu vùng xa, đường xa mệt quá, nhưng mà do môn tập làm văn bị cô chê là kém quá, cô lại còn bắt phải đến học bằng được, nên đành đi thôi, hic hic, đáng đời quá, văn đã dốt mà còn thích bon chen
    Hê hê, mà cô giáo lại còn hứa hẹn mời mình món khoái khẩu của mình và của cô là món dưa bở dầm đường nữa chứ, chậc chậc, mới nghe thôi mà đã thấy thèm lắm rồi, phải đi nhanh lên mới được, lên mây đi thôi, chứ đi dưới đất thế này thì bao giờ mới đến nơi, cô giáo lại trù dập thì chết
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, mà cô giáo lại còn hứa hẹn mời mình món khoái khẩu của mình và của cô là món dưa bở dầm đường nữa chứ, chậc chậc, mới nghe thôi mà đã thấy thèm lắm rồi, phải đi nhanh lên mới được, lên mây đi thôi, chứ đi dưới đất thế này thì bao giờ mới đến nơi, cô giáo lại trù dập thì chết
    [/quote]
    Đúng là thích ăn dưa bở. . Ai nói mời ấy ăn mà chưa gì đã tưởng bở thế. Tớ nói là tớ thích ăn chứ tớ có bảo là mời ấy ăn đâu?
    Tớ bảo ấy học đi, là học bài vở trên trường của ấy trước đi đã. Mùa này đang là mùa thi mà. Còn học tập làm văn á? Muốn học thì mỗi ngày chăm chỉ viết thư cho cô giáo, kể chuyện học tập, trường lớp, kể về cuộc sống, bạn bè ( đề tài giới hạn đấy nhé, không có được viết thư linh tinh, nói năng vớ vẩn, lời lẽ nhảm nhí đâu đấy!), rồi cô sửa cho.
  8. amduongquaidien

    amduongquaidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Tớ bảo ấy học đi, là học bài vở trên trường của ấy trước đi đã. Mùa này đang là mùa thi mà. Còn học tập làm văn á? Muốn học thì mỗi ngày chăm chỉ viết thư cho cô giáo, kể chuyện học tập, trường lớp, kể về cuộc sống, bạn bè ( đề tài giới hạn đấy nhé, không có được viết thư linh tinh, nói năng vớ vẩn, lời lẽ nhảm nhí đâu đấy!), rồi cô sửa cho.
    [/quote]
    Nghỉ hè rồi cô giáo ơi, thi cử xong hết rồi, cô giáo tính thế nào mà dạy nhanh nhanh đi cô ơi, chứ toàn cho ăn thịt hươu cao cổ thế này mãi chán lắm rồi.
    "không có được viết thư linh tinh, nói năng vớ vẩn, lời lẽ nhảm nhí đâu đấy"<---------- ngây thơ không hiểu, cô giáo giải thích rõ được không?
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ hè thì đi học thêm, học phụ đạo, học tăng tiết, học ngoại khoá... bao nhiêu cái để học ý chứ. Sao ấy không đi học?
    Mà tớ bảo rồi, muốn viết thư hay thì phải chăm chỉ viết, viết nhiều mới quen tay, mới tình cảm được. Phải viết cho cô giáo xem mới sửa bài được chứ!
  10. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Không biết sau khi post bức thư tình tuyệt tác kia , bạn amduongquaidien đã làm thêm bao nhiêu cô gục ngã rùi ?

Chia sẻ trang này